Hỏi gì chồng cũng... ừ

04/05/2026 - 10:00

PNO - Trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi sự thờ ơ còn đáng sợ hơn cả những lời cãi vã.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi sự thờ ơ còn đáng sợ hơn cả những lời cãi vã. Chồng tôi là người rất tiết kiệm lời nhưng thói quen đó đang dần biến thành sự vô tâm khiến tôi ức chế tột cùng.

Bất cứ khi nào tôi hỏi ý kiến hay chia sẻ điều gì, câu trả lời duy nhất tôi nhận được là chữ "ừ" cộc lốc. Tôi dành cả buổi chiều trong bếp để nấu những món anh thích, lúc ăn hào hứng hỏi anh thấy vị thế nào, có vừa miệng không, anh chỉ buông một tiếng "ừ" mà không hề ngẩng mặt lên. Ngay cả khi tôi mua một bộ đồ mới, xúng xính mặc thử trước mặt chồng với hy vọng nhận được một lời nhận xét, anh nhìn như chưa nhìn rồi lại "ừ".

Tiếng "ừ" đó nghe thì có vẻ là đồng thuận, là không phản đối nhưng thực chất mang lại cảm giác vô cùng miễn cưỡng và lạnh nhạt. Nó khiến tôi thấy mình như đang độc thoại, mọi nỗ lực kết nối đều rơi vào khoảng không vô định.

Tôi không biết anh đang thực sự hài lòng hay chỉ đang trả lời cho xong chuyện để không phải tranh luận. Sự thiếu tương tác này đang bào mòn cảm xúc của tôi mỗi ngày. Tôi nên làm gì để chồng hiểu tôi cần một sự sẻ chia thực thụ chứ không phải tiếng “ừ” vô cảm như vậy?

Ngọc Bích

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(9)
  • Cách đây 54 phút

    Đừng chịu đựng lâu quá rồi thành quen. Càng để lâu, cảm xúc càng nguội, đến lúc muốn nói cũng không còn thiết nữa. Giữ kết nối là việc của cả hai, không phải mình bạn cố là đủ.

  • Phạm Nhung Cách đây 1 giờ

    Như vậy là hai vợ chồng mất kết nối trầm trọng rồi đấy. Nhà bạn phải ngồi lại, thẳng thắn trao đổi đi. Nhiều cặp cứ phản đối nhau, cãi nhau tưng bừng lại chẳng sao. Tuy nhiên có những đôi gì cũng ừ lại tan lúc nào chẳng biết đấy.

  • Kim Liên Cách đây 1 giờ

    Thà im lặng đừng trả lời còn thấy dễ chịu hơn là hỏi cái gì cũng "ừ".

  • Kiên Cách đây 1 giờ

    Hôn nhân không phải chỉ cần không cãi nhau là ổn. Im lặng kiểu này còn làm người ta cô đơn hơn cả cãi vã. Bạn có quyền cần được lắng nghe và phản hồi đàng hoàng.

  • Tiếu ngạo giang hồ Cách đây 1 giờ

    Thay vì hỏi kiểu “thấy sao”, thử hỏi cụ thể hơn như “món này mặn hay nhạt”, “áo này mặc đi tiệc ổn không”. Đôi khi câu hỏi rõ ràng khiến người ta phải trả lời tử tế hơn.
    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái gì lặp lại hoài thì không còn là tính cách nữa mà là sự thiếu quan tâm. Nếu bạn đã nói rồi mà vẫn “ừ” cho xong chuyện thì cần ngồi lại nghiêm túc, không né tránh nữa.

  • Tiếu ngạo giang hồ Cách đây 1 giờ

    Có khi chồng bạn không nghĩ đó là vấn đề lớn. Nhiều người đàn ông quen kiểu ít nói, họ tưởng trả lời vậy là đủ rồi chứ không biết người bên cạnh đang hụt hẫng. Nói thẳng một lần, nói rõ cảm giác của mình, đừng nói chung chung.

  • Mỹ Hạnh Cách đây 1 giờ

    Tôi rất ghét kiểu hỏi gì cũng ừ. Như vậy vô cùng hời hợt, thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

  • Trần Thị Ly Cách đây 1 giờ

    Ừ tức là trả lời cho xong đó. Kiểu giao tiếp cho có như vậy rất gây ức chế, thiếu tôn trọng đối phương.

  • Trương Minh Cách đây 1 giờ

    Sống chung mà lúc nào cũng như nói chuyện một mình thì ai chịu nổi. Nhiều khi không phải cần lời hay ý đẹp gì đâu, chỉ cần người kia có phản ứng chút xíu là đã thấy ấm rồi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI