Chỉ đường cho hươu: Cợt nhả hay bắt nạt khi gọi bạn là tiểu thư Nguyễn Văn?

12/10/2025 - 13:49

PNO - Con cần kể lại chi tiết sự việc bắt nạt học đường này, cả việc bị ném sâu và bị đặt vấn đề giới tính, cho giáo viên chủ nhiệm, chuyên viên tư vấn học đường hoặc cha mẹ nghe.

Mỗi lần cùng cả lớp đi dã ngoại, về miền quê, con đều bị chọc là tiểu thư. Có bạn tinh quái còn công khai đặt vấn đề giới tính của con trước đám đông. Từ nhỏ, con chỉ sống ở thành phố, không quen cảnh lầy lội bùn sình, ít tiếp xúc với côn trùng, sâu bọ. Vậy là lần nào đi dã ngoại, tụi con trai cũng bắt sâu liệng vào người con khiến con la oai oái, làm trò cười cho lũ con gái. Có khi vì quá tức và sợ, con khóc. Con cố gắng giấu nước mắt, nếu không, bạn bè càng chọc con là tiểu thư Nguyễn Văn… Con muốn hòa đồng với các bạn nhưng định sẽ không đăng ký đi dã ngoại vì sợ lại bị chọc ghẹo như vậy.

Nguyễn Văn H.L. (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đọc câu chuyện của con, cô cảm nhận được sự ấm ức, tức giận và cả nỗi sợ hãi đang đè nặng trong lòng con. Việc con muốn hủy chuyến dã ngoại là điều hoàn toàn dễ hiểu trên cái nền tâm trạng đó. Tuy nhiên, việc hủy chuyến đi gần với việc né tránh hơn là đối mặt, giải quyết vấn đề.

Đầu tiên, con cần xác định bản thân không có lỗi lầm gì trong câu chuyện tiểu thư và bùn lầy, sâu bọ. Con trai hay con gái, người lớn hay trẻ nhỏ đều có những điều mình thích và sợ. Sợ bùn sình lầy lội, sợ côn trùng, sâu bọ, đó là một phản ứng rất bình thường của cơ thể khi con chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với chúng.

"Tiểu thư" chỉ là một cái mác bạn bè gán cho con dựa trên sự khác biệt đó. Nỗi sợ, chẳng hạn như sợ côn trùng, là có thật và khá phổ biến. Nó không hề liên quan đến giới tính. Việc con la oai oái hay khóc khi bị ném sâu vào người là phản ứng tự nhiên của một người đang hoảng sợ, chứ không phải của một tiểu thư.

Con cũng không cần phải giải thích, phân bua với ai trước dấu chấm hỏi từ bạn về giới tính của con. Việc con có sở thích, tính cách nhẹ nhàng hay nhạy cảm hơn một số bạn nam khác không hề thay đổi điều đó. Đây không chỉ là cợt nhả mà là một hành vi bắt nạt tinh thần.

Con đừng để cảm xúc của mình trở thành 'phần thưởng' cho kẻ trêu chọc: Khi con tức giận, khóc lóc, la oai oái, hay đáp trả gay gắt, những bạn kia sẽ cảm thấy 'thành công' vì đã đạt được mục đích gây chú ý và làm con phản ứng.

Con có thể hít thở sâu để trấn tĩnh trước tình huống bất ngờ, ngoài ý muốn đó; học cách phớt lờ hoặc chấp nhận hài hước. Đây là kỹ năng khó, nhưng khá hiệu quả. Khi bị trêu, con hãy làm như không nghe thấy, quay đi nói chuyện với người khác hoặc tập trung vào việc riêng. Sự im lặng của con sẽ khiến trò đùa trở nên nhạt nhẽo.

Khi bị chọc ghẹo, con có thể mỉm cười và nói nhẹ nhàng: "Ờ, Tiểu thư Nguyễn Văn... yêu cầu đổi trò đùa khác vui hơn trò này”. Lời đáp bình tĩnh, tự tin sẽ khiến đối phương bất ngờ, mất đi hứng thú vì thấy bửu bối hết linh nghiệm. Tự tin luôn là vũ khí tối thượng.

Hòa đồng không phải là cứ trân mình chịu trận. Thay vì cố gắng giả vờ thích bùn sình hay côn trùng (điều không phải là con), hãy hòa đồng bằng những thứ con giỏi. Con có thể tận dụng kỹ năng thành phố như giỏi chụp ảnh, biết sắp xếp đồ đạc gọn gàng, giỏi tìm đường trên bản đồ hay biết cách sơ cứu cơ bản để chủ động đề nghị giúp đỡ các bạn, dần tạo sợi dây kết nối.

Không phải cả lớp đều trêu chọc con. Hãy tìm những người bạn tử tế, những người tôn trọng con để đi cùng như đồng minh cho con thêm “lớp kính cường lực” trước các tác động tiêu cực.

Con cần kể lại chi tiết sự việc bắt nạt học đường này, cả việc bị ném sâu và bị đặt vấn đề giới tính, cho giáo viên chủ nhiệm, chuyên viên tư vấn học đường hoặc cha mẹ nghe. Họ là người có trách nhiệm bảo vệ và can thiệp để ngăn chặn hành vi xấu này tiếp diễn. Con không cần phải một mình giải quyết mọi chuyện.

Trở thành chính mình là cách tốt nhất để hòa đồng. Đừng để nỗi sợ hãi và những lời trêu chọc vô nghĩa cướp đi cơ hội trải nghiệm tuyệt vời của con. Nếu con đi dã ngoại với một tinh thần tự tin và biết cách ứng phó, tiểu thư rồi sẽ chỉ là một câu nói gió thoảng mây bay mà thôi. Cũng có thể tiểu thư nằm trong tâm tư ray rứt của những bạn tinh quái, trót gây hấn, đùa độc ác với con.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI