PNO - Để khắc phục khoảng trống nghỉ học sớm, em có thể tìm lớp học online hoặc offline để tiếp tục chương trình phổ thông hay học nghề để có bằng cấp tự tin vào đời.
| Chia sẻ bài viết: |
Linhnhi2k6 15-09-2025 12:28:05
Mình cũng là một đứa khá chậm tiêu, không giỏi ghi nhớ, quên và không tìm thấy đam mê học lắm! Nên lúc đó mình thà đi làm cho có tiền cho khỏe , đỡ tốn thời gian vào thứ mình ghét nhất là học. Giờ nghĩ lại thấy sai thiệt haha , vì giờ ai mà chả cần có bằng ĐH :))
khánh duy 15-09-2025 12:21:27
Một bài viết xứng đáng được lan tỏa rộng rãi!
Le Thi Song 15-09-2025 12:21:20
Đối với bà, bây giờ bà cũng 70 rồi khuyên các cháu nên chu toàn việc học hoàn thành cho tốt thì mới có tương lai. Thời xưa khổ nên cũng không được đi học nhiều . Giờ còn trẻ tụi con cố gắng sau này có tương lai. Giờ lớn tuổi rồi, khi đọc lại bài viết này bà lại hoài niệm lại tuổi thơ 1 thời. Chúc các con thành công trên con đường mình chọn .
Van Hung 15-09-2025 12:19:24
Tác giả không chỉ lắng nghe câu chuyện của một bạn trẻ lạc hướng, mà còn nâng đỡ tâm hồn bằng những lời khuyên rất thực tế, dễ áp dụng. Thay vì trách móc hay phán xét, bài viết chọn cách tiếp cận đầy thấu hiểu và tích cực. Đọc xong cảm thấy như được vỗ về, được động viên để tiếp tục cố gắng dù xuất phát điểm có thể muộn hơn người khác.
Cảm ơn bài viết đã tiếp thêm niềm tin rằng: ai cũng có cơ hội để bắt đầu lại, miễn là không bỏ cuộc.
Mochi 15-09-2025 12:18:15
Đọc bài này em cảm thấy khá giống với bản thân mình. Em cũng là một người khá chậm tiêu, không giỏi được như mấy bạn cùng trang lứa, cảm giác khá tự ti nhưng cũng tự đặt câu hỏi " Tại sao các bạn làm được mà mình không làm được. Nếu mình không bằng người ta thì mình phải cố gắng hơn người ta gấp đôi ". Bản thân em luôn nghĩ như vậy để bản thân mình cố gắng nhiều hơn. Đọc xong bài này em cảm thấy có động lực để mình cố gắng hơn. Chưa bao giờ là muộn nếu mình biết cố gắng
quang khải 15-09-2025 12:18:03
Một bài báo sâu sắc và tích cực. Thay vì phán xét, tác giả chọn cách nâng đỡ và định hướng, rất đáng trân trọng.
Thúy Loan 15-09-2025 12:16:32
Viết rất hay, vừa thực tế vừa ấm áp. Đọc xong thấy nhẹ lòng và có thêm động lực để bước tiếp. Cảm ơn bài viết nhiều!
Cao Thiên Kỳ 15-09-2025 12:14:01
Bài viết rất sâu sắc và truyền cảm hứng! Những lời chia sẻ vừa thấu hiểu, vừa động viên, giúp người đọc đặc biệt là những bạn trẻ đang lúng túng trong lựa chọn của mình có thêm niềm tin và hướng đi mới. Mình rất thích cách tác giả nhấn mạnh rằng mỗi người đều có lộ trình riêng và trí nhớ hay khả năng học tập không phải là điều cố định, có thể cải thiện được. Đây thực sự là một bài báo ý nghĩa, không chỉ giúp giải tỏa tâm lý mà còn cung cấp nhiều phương pháp thiết thực để phát triển bản thân. Cảm ơn tác giả đã mang đến những góc nhìn tích cực và thiết thực như vậy!
Tran thi thu ha 15-09-2025 10:36:01
Bài viết có ý nghĩa ‘ cam on tac gia’
zeroit 15-09-2025 09:14:16
Đọc xong em thấy đây không chỉ là một bài báo, mà thực sự là nguồn động lực, một liều thuốc tinh thần cho các bạn trẻ như em. Cảm ơn người viết rất nhiều ạ!
Trả lời 14 thích 1 không thích
Quốc Bảo
Khi mình đọc xong mình cũng cảm thấy bản thân mình trong đó, tuy không giống nhau về hoàn cảnh nhưng bản thân mình cũng trải qua cảm giác như vậy khi từng từ bỏ ước mơ để lao đầu vào kiếm tiền.
duy đăng
Mình cũng từng nghĩ giống bạn, cảm thấy được an ủi sau khi đọc những bài viết như thế này. Nhưng nói thật, động lực chỉ là bước đầu thôi – quan trọng là sau đó mình làm gì với nó.
Mình từng nghỉ học giữa chừng, sau đó đi làm đủ việc, từ phục vụ, bán hàng tới học nghề. Ban đầu rất mông lung, nhưng rồi mình chọn học nghề pha chế, học online trước, rồi đi thực tập. Ban đầu chậm hơn người khác, nhưng nhờ kiên trì, giờ mình có công việc ổn định và thu nhập cũng khá tốt.
Nên mình muốn nói với bạn là: đọc một bài viết có thể truyền cảm hứng, nhưng điều quan trọng là hành động nhỏ mỗi ngày sau đó. Đừng đợi “có động lực” mới bắt đầu – cứ bắt đầu rồi sẽ có động lực dần dần.
Chúc bạn vững tâm và sớm tìm được hướng đi riêng cho mình nhé!
krank 15-09-2025 09:03:57
Thật sự bài viết đã tiếp thêm động lực cho tôi trong lúc tôi lênh đênh với tương lai của chính mình, cảm ơn tác già rất nhìu
Khi tình yêu được đặt ngang với sự tôn trọng thì những đứa con mới dám nghĩ đến việc sinh một đứa trẻ để yêu thương, chứ không phải để nối dõi.
Từ cha, tôi hiểu rằng tình yêu đôi khi không cần nói thành lời - chỉ cần nhìn cách một người sống, ta cũng đủ biết họ thương ta đến nhường nào.
Việc xây dựng một gia đình hỗn hợp - nơi có sự hiện diện của con riêng, con chung - là một hành trình đầy thử thách nhưng vô cùng ý nghĩa.
Thủ phạm bạo hành trẻ em có thể là người thân: cha ruột, mẹ ruột, cha dượng, mẹ kế… - những người có trách nhiệm yêu thương và che chở trẻ.
Tình trạng “rổ rá cạp lại” khiến nhiều đứa trẻ lớn lên bên cạnh cha dượng, mẹ kế. Làm thế nào để dung hòa mối quan hệ nhạy cảm này?
Ngồi cạnh nhau cả buổi không nói câu nào. Có cách gì để vợ chồng không thờ ơ lạnh nhạt với nhau?
Những ngày mưa gió, họ là những người dù đi đâu, bươn chải trong phiên chợ nào cũng chỉ muốn mua nhanh, bán nhanh để chạy vội về nhà.
Một đồng tiền thưởng có thể khiến trẻ cười vài phút. Nhưng một ánh nhìn tự hào, một lời “Ba mẹ tin con làm được” có thể theo trẻ đến suốt đời.
Bao nhiêu tuổi con cái cũng cần cha mẹ. Đừng để con phải đứng bên rìa cuộc sống của đấng sinh thành.
Mạng xã hội là nơi có “hiệu ứng con vịt”. Nhìn con vịt điềm tĩnh bơi trên mặt nước, ai biết bên dưới chân vịt đang phải đạp nước không ngừng.
Nếu “lắng” không đúng cách, cha mẹ chẳng “nghe” được gì khiến việc lắng nghe trở thành hình thức, phản tác dụng.
Máy chơi điện tử cầm tay là món đồ chơi gắn mác hàng hiệu, thời thượng hồi ấy...
Nhịp sống hiện đại trong một thế giới ngày càng phẳng khiến nhiều bậc cha mẹ nuôi kỳ vọng con mình giỏi tiếng Anh ngay từ khi còn rất nhỏ.
Thế hệ học trò “ca ba” năm nào đã ở tuổi 50. Mỗi lần nhớ lại những buổi học lưng chừng giữa 2 buổi sáng - chiều, lòng tôi vẫn xốn xang.
Pickleball không có lỗi, vấn đề nằm ở tâm thế và mục đích ra sân của người cầm vợt.
Sự gắn kết thật không đến từ những ly trà sữa, mà từ việc mỗi người cảm thấy an tâm khi được là chính mình.
Có những món ăn độc đáo mà dù chỉ được ăn một lần trong đời cũng khiến mình khắc cốt ghi tâm không thể nào quên.
Giấc mơ đến trên những tấm lưới thật đẹp. Mơ cho những chuyến ra khơi bội thu. Mơ những ngày rong chơi thỏa thích cứ kéo dài mãi.