Câu chuyện tình yêu: 10 năm trồng cây hạnh phúc

02/05/2025 - 06:00

PNO - 10 năm vun đắp, anh Nhật và chị Dung đã viết nên câu chuyện hôn nhân viên mãn cùng 2 nàng công chúa.

Anh Nhật và chị Dung khi mới kết hôn (ảnh do nhân vật cung cấp)
Anh Nhật và chị Dung khi mới kết hôn (ảnh do nhân vật cung cấp)

10 năm là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu hành trình yêu và cưới đầy ắp kỷ niệm của anh Võ Kim Nhật (1988) và chị Trần Thùy Dung (1990). Dù trải qua bao nhiêu đổi thay của cuộc sống, tình cảm họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.

Chị bồi hồi nhớ lại, nhân duyên của anh chị có được khi làm chung một công ty. Hôm nào cũng vậy, chiều tan tầm, anh đều chạy theo sau xe để âm thầm "tháp tùng" chị về tận nhà. Có hôm anh cố tình qua phòng làm việc của chị, kiếm cớ mượn bút, mượn giấy để làm quen.

Một thời gian sau anh mới có đủ can đảm xin số điện thoại chị. Anh trót yêu dáng hình nhỏ bé và giọng nói dịu dàng của chị, còn chị bị chinh phục bởi sự chỉn chu trong công việc và cả sự kiên trì âm thầm anh dành cho mình.

Nhớ về khoảnh khắc anh Nhật cầu hôn, chị Dung bật cười hạnh phúc. Hôm đó, anh Nhật tổ chức tiệc sinh nhật và mời bạn bè và chị Dung đến dự. Khi mọi người đang say sưa trò chuyện thì bất ngờ trên màn hình led chạy dòng chữ: “Dung ơi! Em đồng ý làm vợ anh nha!”.

Khi tất cả mọi người đang vỗ tay chúc mừng, anh Nhật quỳ gối xuống trao nhẫn cầu hôn. Nhắc đến chiếc nhẫn cầu hôn, chị càng thương sự thiệt tình của anh. Bởi không biết nhẫn cầu hôn và nhẫn cưới khác nhau, anh lựa cặp nhẫn cưới, vừa cầu hôn chị rồi tự đeo vào tay mình chiếc còn lại.

Sau 5 tháng kể từ màn cầu hôn định mệnh ấy, tổ ấm nhỏ của anh chị chính thức được xây dựng. Chị Dung thật lòng chia sẻ, yêu và cưới nhau là 2 giai đoạn mang nhiều sự khác biệt. Chị nhớ lại vì tính cách khá cầu toàn của mình khiến đôi lần cuộc sống hôn nhân cũng rơi vào căng thẳng. Vậy nhưng vẫn với sự kiên trì, anh Nhật từng bước một thổ lộ cho chị về suy nghĩ, rằng mỗi người mang một thế giới quan riêng và trong mái nhà chung, sự hòa hợp giữa 2 cá tính khác biệt quan trọng hơn việc khẳng định quan điểm cá nhân. Dần dà, sự thấu hiểu từ những lời tâm sự ấy đã vun đắp cho tình cảm vợ chồng thêm bền chặt.

Chị nhớ lại khoảng thời gian khi anh chị đã sẵn sàng làm cha mẹ nhưng hạnh phúc chưa mỉm cười. Anh lo lắng khi nghe tin vợ bị tắc một bên vòi trứng, phải thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Nhờ sự động viên của chồng và nỗ lực bản thân, năm 2020 vợ chồng anh chị vỡ òa niềm vui được chào đón cô công chúa đầu lòng. 3 năm sau, cô con gái thứ 2 cũng đến với anh chị sau một quá trình gian nan.

Vượt qua những vất vả trong hành trình tìm con, anh chị thêm trân trọng nhau. Anh Nhật nhớ mãi những chịu đựng cả về tinh thần lẫn thể xác mà chị Dung trải qua trong 2 lần sinh nở. Từ một cậu ấm được cưng chiều, anh trở thành điểm tựa vững chắc, người chồng, người cha "mười phân vẹn mười" trong mắt vợ con. Anh chẳng ngại ngần chăm sóc vợ sau sinh, từ những vết thương nhỏ nhất. Để chị có giấc ngủ yên bình, anh sẵn sàng thức đêm bế con, pha sữa, thay tã. Thấu hiểu công việc bận rộn của vợ, anh chủ động san sẻ gánh nặng gia đình, từ bếp núc đến dọn dẹp, đến đưa đón con cái để chị yên tâm công tác.

Hai cô công chúa của anh Nhật và chị Dung - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hai cô công chúa đáng yêu của vợ chồng anh Nhật - Ảnh do nhân vật cung cấp

Biết chị Dung thích không khí ở Đà Lạt nên năm nào anh cũng đưa vợ con đi tận hưởng kì nghỉ ngọt ngào tại đây. Chị Dung nhớ khoảnh khắc vừa đi làm về, vừa mở cửa thấy đèn tắt hẳn, bất ngờ 3 ba con vừa hát vừa tặng chị bánh kem, hoa tươi...

Về quan điểm nuôi dạy con, chị Dung thấy may mắn khi vợ chồng chung quan điểm rèn trẻ tự lập. Anh chị thống nhất dạy con theo phương pháp Easy (cho con ngủ riêng từ sớm và tự chăm sóc bản thân phù hợp độ tuổi). Các con dần học được cách yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Dẫu gặp những ý kiến trái chiều từ người thân và bạn bè, như việc tự lập sớm khiến sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái giảm đi, tuy nhiên anh chị đã thuyết phục rằng chất lượng thời gian bên con khi thức quan trọng hơn.

Gia đình anh Nhật cùng đi mua sắm  - Ảnh do nhân vật cung cấp

Gia đình anh Nhật, chị Dung cùng nhau đi mua sắm - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị Dung chân thành giãi bày, bên ngoài công việc áp lực bao nhiêu thì khi về nhà, vợ chồng nên dành cho nhau sự vui vẻ, yêu thương. Ngoài ra, việc tôn trọng không gian riêng của đối phương, sắp xếp thời gian để cùng có mặt trong các bữa cơm, chuyến đi cùng gia đình cũng giúp hâm nóng tình cảm, thêm gia vị cho tình yêu hôn nhân.

Chị nằm lòng câu nói của chồng: "Luôn lắng nghe, thấu hiểu, nhìn vào điểm mạnh và tôn trọng thành quả của đối phương là cách để hạnh phúc gia đình ngọt ngào qua năm tháng".

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI