Đáp lại tâm nguyện của nhà nghiên cứu trăm tuổi
Sáng 6/6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TPHCM, được sự ủy quyền của Thành ủy TPHCM, đã tổ chức lễ trao tặng căn hộ cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi.
 |
| Lãnh đạo TPHCM và địa phương trao tặng căn hộ nghĩa tình trị giá hơn 3,4 tỉ đồng cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam - Ảnh: T.T |
Diễn ra trong không khí kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2026) và hướng tới 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo đối với người cao tuổi mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của TPHCM dành cho một học giả đã dành cả cuộc đời nghiên cứu, gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Sài Gòn - TPHCM.
Căn hộ được trao tặng có giá trị hơn 3,4 tỉ đồng do Thành ủy TPHCM hỗ trợ. Bên cạnh đó, Đảng bộ phường Bình Thạnh, phường Bình Lợi Trung cùng nhiều nhà hảo tâm cũng chung tay trang bị thêm các vật dụng cần thiết phục vụ sinh hoạt và công tác nghiên cứu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.
 |
| Ở tuổi 106, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư xúc động đón nhận món quà tri ân của TPHCM, tiếp thêm điều kiện để ông tiếp tục hành trình nghiên cứu và viết sách - Ảnh: T.T |
Ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh - cho biết, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Dịp này, cụ đã bày tỏ mong muốn có một nơi ở thuận tiện hơn để lưu giữ các công trình nghiên cứu, tài liệu quý và phục vụ những người có nhu cầu tìm hiểu, học tập.
Từ nguyện vọng đó, lãnh đạo TPHCM đã cam kết hỗ trợ một căn hộ cùng các điều kiện cần thiết để cụ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành những công trình còn ấp ủ. Sau quá trình khảo sát và lựa chọn, địa phương đã tìm được căn hộ phù hợp tại chung cư 482A Nơ Trang Long, thuộc phường Bình Lợi Trung.
 |
| Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tại lễ trao tặng nhà - Ảnh: T.T |
Theo ông Vũ Ngọc Tuất, trước đây cụ Nguyễn Đình Tư mong muốn tiếp tục sinh sống trên địa bàn Bình Thạnh - nơi ông đã gắn bó nhiều năm. Tuy nhiên, qua quá trình tìm kiếm, căn hộ hiện tại được đánh giá là phù hợp nhất cho nhu cầu sinh hoạt và nghiên cứu lâu dài.
“Đây là tình cảm, là sự trân trọng và lời cảm ơn của Đảng, Nhà nước và TPHCM đối với những đóng góp to lớn của cụ cho lịch sử, văn hóa thành phố cũng như đất nước. Chúng tôi mong cụ tiếp tục mạnh khỏe để hoàn thành những công trình nghiên cứu còn dang dở” - ông Vũ Ngọc Tuất chia sẻ.
“Lộc quý” ở tuổi 106
Đón nhận món quà từ thành phố, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp.
Ông đặc biệt nhắc lại những lần được lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo Trung ương đến thăm hỏi, động viên và khuyến khích tiếp tục con đường nghiên cứu. Theo ông, chính những sự động viên ấy đã tiếp thêm động lực để ông kiên trì lao động trí tuệ, từ đó có thêm những thành quả đáng nhớ, trong đó có 2 giải Nhất Giải thưởng Sách quốc gia.
 |
| Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đình Tư - Ảnh: T.T |
Nhà nghiên cứu 106 tuổi kể rằng khi đoàn công tác Trung ương đến thăm vào dịp tết vừa qua, thấy nơi ở và làm việc còn chật hẹp, ông đã mạnh dạn bày tỏ mong muốn có không gian rộng rãi hơn để lưu giữ sách vở, tư liệu, hiện vật lịch sử và các kỷ vật quý giá tích lũy trong suốt cuộc đời nghiên cứu.
“Tôi mong có nơi rộng hơn để sau này có thể lưu giữ toàn bộ sách, tài liệu, công trình nghiên cứu cũng như những kỷ vật được trao tặng. Khi nhận được căn nhà mới do Nhà nước trao tặng, tôi thấy rất vinh dự vì đây là cái lộc quý giá mà không phải ai cũng có được” - ông xúc động nói.
Ông cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền phường Bình Thạnh vì đã tích cực tìm kiếm được một nơi ở yên tĩnh, phù hợp với công việc nghiên cứu và viết sách. Chuyển đến nơi ở mới, ông mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để có thể “an cư, lạc nghiệp”, hoàn thành những dự định còn ấp ủ.
 |
| Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư và bộ máy tính mới - Ảnh: T.T |
Ở tuổi 106, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vẫn giữ được sự minh mẫn và niềm say mê đặc biệt với lịch sử. Ông kể tuổi thơ mình từng nhiều lần đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thế nhưng, với niềm tin chỉ có học tập mới mở ra tương lai, ông đã cố gắng thuyết phục gia đình, vay mượn và tìm mọi cách để được tiếp tục đến trường.
“Muốn tiến bộ thì phải học. Chỉ có học mới có tri thức để bước vào đời” - ông chia sẻ.
Tình yêu lịch sử đến với ông từ rất sớm. Ngay từ khi học lớp 8, ông đã viết cuốn sách đầu tiên về danh tướng Nguyễn Xí. Từ đó, niềm đam mê nghiên cứu ngày càng lớn dần, trở thành hành trình kéo dài suốt hơn tám thập niên.
Dù cuộc sống mưu sinh nhiều nhọc nhằn, đặc biệt trong những năm sinh sống tại Bình Thạnh, ông vẫn không ngừng đọc, sưu tầm tài liệu, biên khảo và viết sách. Hàng chục công trình nghiên cứu của ông đã góp phần làm phong phú kho tư liệu lịch sử, văn hóa Nam Bộ nói chung và TPHCM nói riêng.
Thanh Tâm