Bé gái oà khóc nức nở trong lớp học trực tuyến vì bố mẹ ly hôn

15/12/2021 - 11:50

PNO - Đoạn clip đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Ai cũng bày tỏ tình thương, sự đồng cảm với em.

Đoạn clip ghi lại cảnh một lớp học trực tuyến. Bé gái tên Như Bình oà khóc nức nở, nói mẹ em đã bỏ đi, sống ở Đà Nẵng. Em rất nhớ mẹ, muốn gặp lại mẹ. Cô giáo liên tục an ủi, động viên Như Bình, rằng cố gắng học ngoan, chăm chỉ sẽ sớm được gặp lại mẹ. Bên dưới đoạn clip, cô giáo cho biết cha mẹ em ly hôn, hiện Như Bình sống cùng ông bà. Sự việc diễn ra khi lớp đang học bài về mẹ. 

Đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự xót xa, thương cảm, chia sẻ với em học sinh: "Xem xong tôi không cầm được nước mắt vì thương bé", "Nghe mà đứt ruột đứt gan, thương con rất nhiều", "Thương con rất nhiều, đã từng trải qua cảm giác này nên vô cùng thấu hiểu"...

Bé N.B (áo hồng) oà khóc trong lớp học vì nhớ mẹ
Bé N.B (áo hồng) oà khóc trong lớp học vì nhớ mẹ

Dưới mỗi bài chia sẻ là các cuộc bàn luận về việc cha mẹ ly hôn ảnh hưởng đến con trẻ: "Làm cha mẹ, hãy nhìn vào cảm xúc của con trẻ để cố gắng xây dựng gia đình", "Những lỗi lầm, lựa chọn của người lớn thì tổn thương lớn nhất vẫn là trẻ con", "Tổn thương này không biết bao giờ mới lành. Đây có lẽ là bài học cho rất nhiều người trưởng thành khi bước vào hôn nhân", "Để con trẻ lớn lên thiếu thốn tình thương, đó là tội ác"...

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng: "Thật đau lòng, nhưng cũng thật khó nếu hôn nhân không còn hạnh phúc. Bởi nếu tiếp tục ở bên nhau thì cũng không có kết quả tốt hơn, nhưng chia tay thì con cái lại đau khổ. Người lớn cũng có những nỗi niềm riêng mà".

Nhiều ý kiến chia sẻ trên mạng xã hội về câu chuyện trên
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội luận bàn về câu chuyện của bé Như Bình

Một số người kể lại trải nghiệm của chính họ, hoặc từng chứng kiến, khiến người nghe cũng không khỏi xót xa: "Tôi vẫn ám ảnh mỗi lần đọc Cuộc chia tay của những con búp bê. Tôi từng hỏi bản thân rất nhiều lần liệu những đứa trẻ khi sống cùng cha mẹ mới, bước vào những ngôi nhà mới có hạnh phúc không, hay chúng lại trở thành người cô đơn. Trẻ con không có tội. Người lớn luôn quyết định dựa theo cảm xúc của mình, để rồi cho đó là điều tốt nhất". 

"Tôi từng phải nói dối trong các bài làm văn rằng tôi có gia đình hạnh phúc, nhưng thực tế thì không", "Đọc xong bài viết mẹ cảm thấy nợ con rất nhiều. Mẹ đã cố gắng mỗi ngày để bù đắp cho con, nhưng khi nhìn gia đình người khác đủ đầy, hạnh phúc, mẹ không thể nào chịu được. Mong con sẽ luôn bình an bên cạnh mẹ".

"Tôi từng đi dạy lớp học tình thương, khi ra đề tả mẹ, một số em làm rất chăm chú, một số em lại không viết gì. Có em bảo mẹ bỏ đi rất lâu nên không nhớ mặt mẹ. Có em nói không có mẹ, đề nghị chuyển sang tả ba. Cũng có em đề nghị tôi đổi đề. Nghe những điều như thế, làm sao không xót xa"...

Hà Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI