5 ngày trải nghiệm khóa tu ngày hè của Kít và Két

31/05/2017 - 16:00

PNO - Đây là năm thứ 2, hai cậu bé Kít và Két, 9 tuổi (con của mẹ Nguyễn Minh Hiền) tham gia trải nghiệm khóa tu mùa hè ở chùa Hưng Khánh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Thay vì cho con ở nhà tụ tập với bạn bè, hay những buổi dã ngoại cuối tuần hoặc ở nhà chơi các thiết bị điện tử, 2 năm nay cứ kết thúc nghỉ hè, chị Nguyễn Minh Hiền, 37 tuổi ở Hà Nội lại cố gắng đăng ký cho 2 cậu con trai nhỏ tên thường gọi ở nhà là Kít và Két tham gia trải nghiệm khóa tu mùa hè ở chùa.

Để con tham gia khóa tu ngày hè đầu tiên của chùa Hưng Khánh, trước đó bà mẹ trẻ này đã đến tận chùa đăng ký khóa học bổ ích này. Đây là khóa tu 5 ngày (từ ngày 26/5- 30/5) với 300 tu sinh ở lứa tuổi từ 7-12 tuổi. 300 tu sinh này khi đến đây sẽ được chia thành từng nhóm gia đình theo ngày sinh để cùng sinh hoạt và tham gia các hoạt động.

5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 

5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket

Kít và Két đến địa điểm tập trung để bắt đầu vào chùa tham gia khóa tu mùa hè

 

Chị Nguyễn Minh Hiền cho biết: “Năm nay là năm thứ 2 Kít và Két tham gia khoá tu ở chùa. Bởi thế, 2 con không còn bỡ ngỡ, rụt rè và khóc nhè như năm ngoái. Ngược lại, hai thanh niên tươi tỉnh, xông xáo ngó nghiêng không ngại gì”.

Đặc biệt, 5 ngày xa bố mẹ, xa gia đình để lên chùa tham gia khóa tu, hành trang của Kít và Két mang theo chỉ là vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân như ca nước, bàn chải đánh răng, khăn (tắm và lau mặt). Bên cạnh đó, mỗi con mang theo 02 bộ quần áo lam hoặc nâu kiểu nhà chùa. Riêng Kít, Két vì 2 con thích đọc sách nên mang thêm một vài cuốn sách yêu thích. 

“Trước khi đi, Kít còn kịp phóng sinh chú bọ ngựa mà bạn ấy phải đổi lấy bằng 2 lon nước ngọt 15.000 đồng vì sợ người khác làm chết bọ ngựa. Tất nhiên bạn ấy cũng tranh thủ chơi với bọ ngựa đước 1 tối”, chị Minh Hiền cười hạnh phúc kể.

5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 

Được biết, 5 ngày trải nghiệm khóa tu “Thơm ngát hoa hiếu hạnh 2017” ngày hè tại chùa Hưng Khánh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là 5 ngày Kít, Két cũng như nhiều bạn nhỏ khác được học phép tắc làm con, hiếu kính với ông bà cha mẹ, thuận hòa với mọi người và thiên nhiên, sống lành mạnh không trộm cắp, nói dối. Đặc biệt, con được tụng kinh, ngồi thiền, lễ tri ân cha mẹ, tập ăn chay, tự rửa bát và giặt quần áo,…

Ngoài ra, các em còn được tham gia rất nhiều các trò chơi, thể dục thể thao, học hát, học tô màu, lửa trại..

“5 ngày liền, 2 con phải ăn chay hết. Con cũng tự giặt, phơi, gấp quần áo, tự rửa bát và sáng nào cũng dậy từ 4g30 để đọc kinh.  Bên cạnh đó, 2 con còn được đi thăm đồng lua đang độ trổ bông vàng óng, con kênh nhỏ có đàn vịt rủ nhau về nhà trong ánh chiều buông trên vùng quê xinh đẹp”, bà mẹ 2 con này kể.

Cũng theo phụ huynh của Kít, Két cho biết, tham gia khóa tu ngày hè được miễn phí toàn bộ chi phí về ăn ở và chi phí khác của khóa tu.

“Khi đưa con đi, nhà chùa sẽ có xe đưa đón các con về chùa. Địa điểm tập trung tại Hà Nội sẽ được thông báo trước khóa tu 7 ngày. Đúng ngày tập trung, cha mẹ chỉ cần đưa con đến. Sau đó, vào ngày cuối cùng của khóa tu, phụ huynh có mặt tại chùa để tham dự lễ Tổng kết và đón con về nhà”, phụ huynh này cho biết thêm.

5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 

5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket

5 ngày trong khóa tu, Kít và Két trải nghiệm thử ăn toàn đồ chay.

 

Phụ huynh này cho biết, tính đến nay đã được 3 ngày Kít và Két đi tham gia khóa tu “Thơm ngát hoa hiếu hạnh 2017” ở chùa, là mẹ, chị cũng rất nhớ 2 con. Thế nhưng do không được liên lạc với con trong thời gian này nên bà mẹ trẻ chỉ biết ngồi nhà soi kỹ từng tấm ảnh ban tổ chức chụp để tìm mặt 2 con trai yêu.

“Theo qui định của khóa tu, tất cả điện thoại di động, laptop, ipad và các thiết bị điện tử sẽ được gửi lại cho nhà chùa và trả lại khi khoá tu kết thúc. Vì thế, thú vui của bố mẹ mấy ngày này là soi kĩ từng cái ảnh BTC chụp để tìm mặt con. Két vào hình hơi nhiều, Kít chưa thấy cái nào đâm lo quá. Không hiểu có trốn đi đâu một mình săn bắt côn trùng, rắn rết gì không”.

5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 

Cũng theo bà mẹ 2 con này cho biết, trong 5 ngày tham gia khóa tu, 2 con chị cũng như các bạn khác sẽ phải tự túc sinh hoạt, ăn chay, học những qui định và ứng xử khi ở trong chùa. 

“2 ngày nữa con về, thể nào con cũng kể thao thao hàng giờ về các hoạt động ở chùa con đã tham gia như tập ăn cơm chay trong chính niệm, nghe giảng Pháp, tụng kinh, ngồi thiền, phóng sinh... Thật sự, những hoạt động này sẽ giúp con trẻ hiểu biết thêm về Phật giáo, có được những phút giây thư thái trong tâm hồn và sự thay đổi về lối sống, mục đích sống. Hai con mình đều rất hứng thú tham gia nên năm nay tiếp tục về chùa học khóa tu”.

5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 
5 ngay trai nghiem khoa tu ngay he cua Kit va Ket
 

Chị Minh Hiền cũng cho biết, sau mỗi lần tham gia trải nghiệm khóa tu tại chùa, Kít và Két đã học thêm được rất nhiều điều để sống tốt, sống thiện với bố mẹ và người xung quanh. Ngoài ra, con còn có cơ hội kết bạn thêm với rất nhiều bạn khác từ khóa tu xa nhà này.

Phương Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI