Tuổi già sao cho vui?

U70 hẹn nhau yêu đời

30/01/2026 - 17:30

PNO - Mỗi người trong nhóm đều đã đi qua những năm tháng nặng gánh gia đình. Bây giờ, khi con cái lớn khôn, thành đạt, lo toan lùi lại phía sau, những phụ nữ ấy không chọn thu mình nơi góc chợ hay căn nhà quen thuộc mà hẹn nhau để yêu đời.

Ngoài thời gian mưu sinh vất vả, những phụ nữ U70 còn biết làm đẹp và tìm niềm vui trong cuộc sống
Ngoài thời gian mưu sinh vất vả, những phụ nữ U70 còn biết làm đẹp và tìm niềm vui trong cuộc sống

Chọn sống cho mình


Trong một lần đi chơi cùng gia đình tại nông trại thuộc vùng phố núi xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, tôi tình cờ gặp nhóm 5 phụ nữ luống tuổi đang xếp thành hàng lối nhún nhảy, nói cười vui vẻ, tạo dáng chụp rất nhiều hình.

Bà Lê Thị Hồng Nga (65 tuổi) tâm tình: “Chúng tôi đều là tiểu thương bán thực phẩm ở chợ Tân Lập. Nhờ công việc, nhờ chung quan điểm sống, chúng tôi trở thành bạn. Tính từ ngày đầu quen biết nhau đến nay đã hơn chục năm”.

Nghề chính là bán hàng ở chợ, lịch trình công việc của các bà rất vất vả. 2g sáng, khi phần lớn mọi người còn chìm sâu trong giấc ngủ, họ đã rời nhà. Các bà phải đi thật sớm để nhập hàng, sau đó chia hàng cho mối lẻ. Bắt đầu công việc lúc 2g sáng, họ xong việc khoảng gần 2g chiều.

Ngày trước, sau khi rời chợ về nhà, các bà sẽ tiếp tục xoay vần với núi việc nhà nhưng bây giờ, các bà đã biết giảm tải, giãn việc.

Những cuộc hẹn của các bà thường không xuất phát từ những lý do đặc biệt quan trọng. Có khi là một bữa ăn chung đơn giản sau buổi chợ; khi khác là ly cà phê chiều; lúc rảnh rỗi hơn thì sắp xếp cùng nhau đi chơi, chụp hình ở nơi nào đó xa hơn.

“Để sống vui, mỗi người không chỉ cần chủ động trong công việc, có nền tảng tài chính ổn định, biết sắp xếp thời gian mà quan trọng nhất là độc lập trong suy nghĩ. Những ngày đầu, nhóm hoạt động khá rời rạc, chưa thường xuyên. Hình như mỗi người đều chưa vượt qua cái tôi rụt rè và ánh nhìn phán xét của người đời về tuổi tác. Dần dần, chúng tôi nhận ra, ai cũng U70 rồi, nếu không vui, không dành thời gian cho mình bây giờ thì bao giờ?” - bà Nga tâm sự.

Bà Hóa chia sẻ: “Chúng tôi chọn trang phục không vì để ai nhìn mà để bản thân thoải mái, vui vẻ. Những bức ảnh chụp chung đứng sát bên nhau, tay khoác tay, miệng cười rạng rỡ là món quà đẹp chúng tôi luôn trân trọng mỗi lần xem lại”.

Những phụ nữ U70 dành thời gian hẹn hò, vui chơi
Những phụ nữ U70 dành thời gian hẹn hò, vui chơi

Những cuộc hẹn thắp sáng tuổi già

Mấy năm gần đây, buổi tối, khi công việc trong ngày đã xong, các bà lại rủ nhau đi học nhảy. Buổi đầu, chân tay còn vụng về, luống cuống, kém nhạy bén với các động tác khó nhưng lâu dần, khi thả lỏng, nhận lại sự khích lệ, động viên từ bạn bè đồng niên, ai nấy đều dẻo dai, nhịp nhàng hơn.

Qua từng buổi tập, từng buổi giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các câu lạc bộ cùng lứa tuổi, đam mê, nhịp sống của các bà thêm rộn ràng. Không còn bó hẹp nơi góc chợ, góc nhà; không chỉ là nỗi lo thường trực về gia đình, con cái, thế giới của các bà có thêm màu sắc, tiếng nhạc và cả những khoảng thời gian đẹp họ chủ động dành cho nhau.

U70 chưa phải là già nhưng cũng không còn quá trẻ. Mỗi người trong nhóm đều trải qua những ngày tháng làm tròn bổn phận, cặm cụi lo cho chồng con. Ngay cả công việc hiện tại cũng thức khuya dậy sớm rất vất vả nên việc hẹn nhau, tự thưởng cũng là cách để họ cân bằng, sạc pin, xóa bớt nếp nhăn của thời gian.

Sương bắt đầu xuống, đêm dần buông, rời phố núi, tôi nhận ra chuyến đi ngắn ngủi của mình bỗng chốc tròn đầy, trọn vẹn hơn khi được gặp gỡ những phụ nữ bình dị mà đầy năng lượng tích cực.

Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI