Trộm tên gì?

25/09/2013 - 23:21

PNO - PN - Đêm trước, bà ngoại quên khóa cửa bếp nên bị trộm vào lấy mất nồi cơm điện. May mà ông ngoại chợt tỉnh giấc phát hiện, hô hoán, nếu không chắc là mất nhiều hơn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ken ngủ say nên chẳng biết chuyện xảy ra trong đêm dù khá ồn ào. Sáng mai, lúc ăn sáng, nghe ba mẹ nói chuyện về tên trộm đêm qua, Ken chăm chú lắng nghe. Bất chợt, Ken hỏi nhỏ bà ngoại: “Trộm tên gì hả bà?”. Bà ngạc nhiên hỏi lại: “Ken biết tên của trộm để làm gì?”. Ken tỉnh bơ trả lời: “Cháu hỏi tên để đi báo công an ạ”.

Đôi bạn thân

Ken loay hoay cầm bấm móng tay để cắt chiếc móng bị xước. Thấy ông ngoại đi ngang, Ken í ới nhờ vả: “Ông ơi, cắt hộ cháu với, cháu không nhìn thấy nó đâu cả”. Ông ngoại bảo: “Lát về mẹ cắt cho, mắt ông kém, không nhìn rõ”. Trưa mẹ về, Ken hí hửng khoe: “Mẹ ơi, Ken và ông ngoại là đôi bạn thân, vì ông và Ken đều không nhìn thấy móng tay bị xước, mẹ bảo, bạn thân thường giống nhau mà”.

Trom ten gi?

Rớt !

Dì Hoa lên trường xem kết quả thi về, mẹ hỏi: “Tình hình thế nào? Phòng đào tạo có dán điểm lên bảng thông báo không?”. Dì buồn rầu trả lời: “Em rớt rồi chị à”. Lúc đấy, Ken đang quanh quẩn gần mẹ, nghe dì nói liền ra chiều an ủi: “Không sao đâu dì, mai dì bảo người ta dán lại là được mà”. Thấy dì Hoa nhìn Ken ngạc nhiên không hiểu, mẹ mới nhớ ra: mỗi lần Ken nhận phiếu bé ngoan về, đều tự mình dán lên tường. Có hôm loay hoay mãi dán không được, Ken kêu ca: “Nó cứ rớt mẹ à”. Mẹ bảo: “Con dán lại là được mà”.

 Mẹ Ken

Từ khóa Trộm tên gì
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI