Già cậy mình

18/04/2026 - 10:30

PNO - Người xưa có câu “Trẻ cậy cha, già cậy con” nhưng trong thực tế hôm nay, câu nói ấy dường như không còn hoàn toàn đúng. Nhiều cha mẹ hiện đại vẫn chọn sống độc lập, văn minh, không dựa dẫm hay trở thành người phụ thuộc vào con cái.

Cha mẹ anh đã ngoài 60, mắt đã mờ, tay chân đã yếu nhưng vẫn giữ nghề nấu rượu gia truyền. Người ngoài nhìn vào nhiều khi ái ngại sao ông bà không để con cái đỡ đần, tuổi này còn lao lực làm gì. Thế nhưng, ông bà chỉ tủm tỉm cười phân bua rằng còn lao động là còn thấy mình có ích.

Cha mẹ vợ anh cũng vậy. Ông bà là công chức về hưu. Lương hưu đủ để ông bà duy trì một cuộc sống giản dị, thỉnh thoảng mua quà bánh cho các cháu. Họ luôn từ chối ý nghĩ mình sẽ trở thành người dưỡng già trong ngôi nhà của con cái. Ở độ tuổi nhiều người mặc nhiên rằng cha mẹ sẽ dựa dẫm vào con, họ chọn cách giữ lại sự độc lập. Có thể cực nhọc hơn, có thể thiệt thòi so với những ông bà được con cái phụng dưỡng chu toàn nhưng họ tin rằng việc sống tự chủ vẫn ý nghĩa hơn.

Bản thân anh, khi chứng kiến cha mẹ sống văn minh và độc lập, càng thấm thía ý nghĩa thật sự của chữ hiếu. Hiếu không chỉ là đưa tiền phụng dưỡng hay biếu quà mà còn là tôn trọng và đồng hành cùng cha mẹ trong sự lựa chọn của họ. Đôi khi, giúp đỡ không nằm ở việc lo lắng thay cho mọi thứ mà chỉ đơn giản là âm thầm đứng sau, sẵn sàng dang tay khi cha mẹ thực sự cần.

Nhìn vào câu chuyện của anh, tôi nghĩ nhiều hơn về những nẻo đường người già chọn đi ở tuổi xế chiều. Có người an phận nhờ con, cũng có người tự mình tự lực, giữ cho mình chút tự do, vui vẻ khi còn sức khỏe. Dù chọn cách nào, điều đáng quý nhất vẫn là tình thương dành cho con cái, ý nguyện muốn giảm bớt gánh nặng cho đời sau.

Già cậy con có thể là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống, một sự nối tiếp tự nhiên giữa các thế hệ. Nhưng cũng có khi người già chọn dựa vào chính mình để con cái được thảnh thơi trong cuộc sống. Khi đứng giữa ranh giới ấy, bổn phận của người làm con còn là thấu hiểu, trân trọng, biết ơn. Bởi cha mẹ, dù ở độ tuổi nào, vẫn luôn mong một điều duy nhất: con cái được sống an vui còn mình được lùi lại một chút, nhẹ lòng để làm hậu phương.

Song Ninh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI