Chỉ cần chồng thương là đủ

15/04/2026 - 11:30

PNO - Từ khi nhận được tình yêu thương, sự bao bọc của bố, mẹ dần tươi tắn và hạnh phúc hơn.

Suốt những năm tháng thơ ấu, tôi lớn lên trong những đêm sụt sùi của mẹ. Ban ngày mải lo việc mưu sinh, mẹ không còn thời gian và tâm trí để buồn, để khóc. Màn đêm buông xuống là lúc cơn xót thân tủi phận trào lên...

Mẹ tôi làm dâu gần 20 năm. Lúc nào bà nội tôi cũng chê bai con dâu. Bà nội cũng có cuộc đời làm dâu cơ cực. Chuyện làm dâu khắc sâu trong tâm trí bà. Mãi đến tận bây giờ, khi đã 98 tuổi, bà vẫn nhớ và kể vanh vách những tháng ngày cơ cực đó.

Tôi tưởng nếu đã từng sống cùng mẹ chồng hà khắc, khi ở vị thế mẹ chồng, người ta phải khác. Nhưng không, bà nội tôi lại trở thành bản sao của mẹ chồng bà - luôn khó khăn, khắc nghiệt với con dâu.

Khi tóc bạc da mồi, bố mới hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Trong ảnh: Bố mẹ tác giả cùng ăn sáng, uống cà phê tự pha mỗi ngày - Ảnh do tác giả cung cấp
Khi tóc bạc da mồi, bố mới hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Trong ảnh: Bố mẹ tác giả cùng ăn sáng, uống cà phê tự pha mỗi ngày - Ảnh do tác giả cung cấp

Bố tôi là người con có hiếu. Ông nghe lời mẹ răm rắp. Nghe bà nói, bố tôi lại mắng mẹ. Cứ thế, cuộc sống của mẹ tiếp diễn trong tình trạng đè nén, chịu đựng: vừa ức mẹ chồng vừa giận hờn, trách móc và thất vọng về chồng. Còn gì đau khổ, uất ức hơn khi người đầu ấp tay gối với mình không tin mình, không bảo vệ cũng không đứng về phía mình…

Tôi âm thầm bên cạnh mẹ, chứng kiến mẹ vất vả và vật vã. Sau này, khi các con có gia đình riêng, mẹ mới khẽ khàng kể tôi nghe. Ngày xưa, bởi sự khắc nghiệt của bà và bố, nhiều lần mẹ đã nghĩ quẩn. Nhưng cứ mỗi lần ý nghĩ đó nhen nhóm, hình ảnh 3 đứa con thơ dại lại hiện lên. Mẹ bảo chúng tôi là lẽ sống, là chiếc neo giữ mẹ lại cõi đời này. “Thân cô thế cô nơi xứ lạ quê người, mẹ chẳng thể kiên cường nếu không có các con” - mẹ ngậm ngùi.

Sau này, nhìn 2 con gái dần trưởng thành, bố tôi đã thay đổi. Dường như việc các cô con gái sắp rời xa vòng tay bố mẹ đã tác động rất lớn đến bố. Tự soi xét và có nhiều cơ hội để nhìn ra sự khắt khe vô lý của bà nội, bố yêu thương và trân trọng mẹ hơn. Có lần bà nội chê bai mẹ, bố ôn tồn nói: “Con chọn vợ là để chăm sóc cho con và các cháu của mẹ. Con chỉ cần như vậy”.

Bố bắt đầu quan tâm mẹ, phụ giúp mẹ việc nhà nhiều hơn. Khi mẹ ốm, bố tự tay nấu cháo, giặt quần áo cho mẹ. Biết mẹ ưa sạch sẽ, bố lau nhà rửa chén thật sạch để mẹ cảm thấy thoải mái. Từ khi nhận được tình yêu thương, sự bao bọc của bố, mẹ dần tươi tắn và hạnh phúc hơn.

Từ câu chuyện của bố mẹ, tôi nhận ra rằng vợ chồng đi cùng nhau cả một đời, còn mẹ chồng dù khắt khe đến đâu vẫn là người sinh ra và nuôi dưỡng chồng mình. Phụ nữ có thể chịu đựng và chấp nhận những trái tính trái nết ấy miễn là người chồng luôn yêu thương, thấu hiểu và trân trọng vợ.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI