Sợ bị phản bội, tôi lỡ đẩy chồng ra xa

24/04/2026 - 18:00

PNO - Vạch lá tìm sâu đã 7 năm mà không thấy gì, em còn định tìm đến bao giờ, chẳng lẽ đến khi thấy bằng chứng mới thôi?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em kết hôn đã được hơn 7 năm. Suốt thời gian đó, cuộc sống gia đình nhìn bên ngoài rất êm đềm nhưng lòng em chưa bao giờ thực sự thảnh thơi.

Em thừa nhận mình là người vợ đa nghi. Mỗi ngày, khi chồng đi làm về, em đều có thói quen kiểm tra túi quần, túi áo, lục soát cốp xe, lén xem ví tiền của anh ấy. Em làm việc này một cách lặng lẽ, tỉ mỉ như một bản năng.

May mắn là suốt 7 năm qua, em chưa từng phát hiện một dấu vết lạ nào. Không một sợi tóc, không một tờ hóa đơn khả nghi, cũng chẳng có tin nhắn mờ ám. Thế nhưng, thay vì cảm thấy an tâm, em lại càng lo sợ. Em tự nhủ hay là chồng mình quá giỏi giấu.

Em luôn tâm niệm rằng lòng tin là thứ mong manh nhất trên đời nên em phải ra sức canh giữ nó bằng cách kiểm soát mọi thứ. Em sợ nếu mình lơ là, tổ ấm này sẽ tan vỡ lúc nào không hay.

Chồng em xưa giờ không khó chịu với sự giám sát của em. Nhưng gần đây, anh bỗng trở nên rất khó chịu và mới tuần rồi đã phản ứng. Anh nói bao năm rồi mà em cứ vậy hoài, sống với nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió mà em vẫn không tin anh, như vậy cũng có nghĩa là không tôn trọng anh...

Hiện tại, chồng em bắt đầu im lặng và xa cách. Em cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường. Nếu dừng lại, em sợ mình sẽ bị lừa dối. Nếu tiếp tục, em sợ chính tay mình sẽ đẩy chồng ra xa. Em phải làm sao để thoát khỏi sự bất an này và hàn gắn lại tình cảm với chồng?

Ngọc Tâm (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ngọc Tâm thân mến,

Em đang cố gắng bảo vệ cuộc hôn nhân của mình nhưng phương pháp em chọn phản tác dụng. Ở đời, người ta thường nói “tin thì mới dùng, dùng thì phải tin”. Trong hôn nhân, lòng tin không phải thứ có thể gìn giữ bằng cách canh chừng như giữ một món đồ quý giá khỏi tay kẻ trộm. Sự tin tưởng thực chất là một sự lựa chọn và là nền tảng để hai tâm hồn gắn kết với nhau.

Em nói rằng em kiểm soát vì sợ mất hạnh phúc nhưng thực tế, hành động đó chính là quả bom đang đe dọa sự bình yên của gia đình em. Sự đa nghi không có bằng chứng là một cực hình.Vạch lá tìm sâu đã 7 năm mà không thấy gì, em còn định tìm đến bao giờ, chẳng lẽ đến khi thấy bằng chứng mới thôi? Với đàn ông, sự tôn trọng đôi khi còn quan trọng hơn cả tình yêu. Việc bị vợ lục soát tư trang khiến họ cảm thấy mình không được tin cậy, thậm chí là bị xúc phạm nghiêm trọng.

Đôi khi việc cứ cố công đi tìm một sự thật xấu xí không tồn tại chỉ mang lại đau khổ cho tất cả mọi người. Thay vì làm một thám tử luôn sống trong lo âu, hãy thử làm một người vợ ấm áp, tin cậy. Khi em trao đi lòng tin, chồng em sẽ cảm thấy trách nhiệm của mình đối với lòng tin đó lớn lao hơn nhiều.

Hãy dũng cảm thừa nhận với chồng về nỗi sợ của mình. Hãy nói rằng vì em quá yêu anh nên đã đi sai hướng và em thực lòng muốn sửa đổi. Hãy trả lại cho chồng sự riêng tư về ví tiền, điện thoại và cốp xe. Đó là quyền cơ bản của mỗi cá nhân trong một mối quan hệ lành mạnh. Ngừng kiểm soát mỗi ngày, em sẽ thấy mình có thêm thời gian để yêu thương. Hãy nhìn vào những gì anh ấy đã làm cho em suốt 7 năm qua thay vì mải mê tìm kiếm những bóng ma trong quá khứ hay hiện tại.

Lòng tin tưởng tuyệt đối mới là món quà quý giá nhất người vợ có thể dành cho chồng. Đừng để sự đa nghi biến em thành một người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Hãy kiên nhẫn và khéo léo để sưởi ấm lại trái tim của anh ấy. Chúc em sớm tìm lại được sự bình yên và giữ vững được mái ấm.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Nhị Hà cô nương Cách đây 3 giờ

    Nếu em còn muốn giữ chồng thì mà cần nói thật với anh ấy. Nói kiểu rất đời thôi: “Em biết em sai, em bị ám ảnh mất niềm tin chứ không phải do anh. Em đang sợ chứ không phải đang nghi anh”. Người đàn ông nghe vậy sẽ dễ mềm lại hơn là bị xoi mói trong im lặng.

  • Thiên Ngân Cách đây 3 giờ

    Cái nguy hiểm là em đang tự đặt mình vào thế không có lối ra. Không thấy gì thì nghĩ “giấu giỏi”, thấy gì thì “đúng như mình nghĩ”. Kiểu này thì dù chồng em có tốt cỡ nào, em cũng không bao giờ yên.

  • Tiên Cách đây 3 giờ

    Có một điều em cần nhìn thẳng: kiểm tra không phải là giữ hôn nhân, mà là đang bào mòn nó từ từ. Người ta có thể chấp nhận một thời gian, nhưng lâu dài sẽ thấy mình bị coi như người có tội dù không làm gì sai.

  • Hải Ngọc Cách đây 3 giờ

    Mình hiểu cảm giác “lỡ đâu”. Nhưng em đang sống kiểu lúc nào cũng phòng thủ, lúc nào cũng chờ một cú phản bội chưa hề xảy ra. Như vậy mệt lắm, mà người sống cùng em cũng mệt theo. Chồng em chịu được 7 năm đã là rất kiên nhẫn rồi.

  • Tiểu Như Cách đây 3 giờ

    Nói thật với em, 7 năm mà không có một dấu hiệu gì bất thường thì vấn đề lúc này không còn nằm ở chồng nữa, mà nằm ở nỗi sợ trong lòng em. Mà nỗi sợ này càng kiểm soát thì nó càng lớn, chứ không hề nhỏ lại.

  • Hòa Cách đây 3 giờ

    Có lẽ bạn nên tìm chuyên gia trị liệu cho chứng đa nghi vô căn cứ của bạn, nếu không cả đời bạn sẽ phải sống khổ sở với nó, mất tất cả vì nó.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI