Tối nay… nằm đâu?

06/02/2015 - 23:00

PNO - PN - Con trai nằm nôi cho đến một tuổi thì được ngủ chung với ba mẹ. Hôm đầu tiên rời xa không gian nhỏ của mình, con cứ chớp chớp mắt nhìn nóc mùng, luôn miệng ư a với mẹ và nhoẻn miệng cười tươi mỗi khi ba chồm người qua...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai tuổi, con đòi ngủ giữa ba và mẹ vì muốn được nằm trong vòng tay cả hai người. Mẹ dọa con sẽ bị gác chân lên người những lúc ba uống say nên con ra chiều suy nghĩ một lát rồi… chấp nhận rủi ro. Thế nhưng tình hình có vẻ ngược lại vì sáng nào mẹ thức dậy sớm cũng trông thấy cảnh con nằm xoay ngang, đôi chân ngắn cũn gác lên người ba, có khi gác cả lên mặt mũi ba mà ba vẫn ngủ ngon lành.

Lớn thêm một chút, con thích nằm phía trong vách, thỉnh thoảng phụng phịu gọi “mẹ ơi” để gây chú ý. Ba buồn cười quá, thỉnh thoảng lại trêu chọc con ầm ĩ.

Toi nay… nam dau?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bốn tuổi, con năn nỉ đòi nằm giữa, với hết lý do này đến lý do khác: “con lạnh”, “con muốn ôm cả ba lẫn mẹ”, “con sợ… ma”. Ba nửa đùa nửa thật: “Con đừng giành mẹ như thế. Ba mẹ… chơi thân với nhau thì cả nhà mình mới vui vẻ hoài”. Con như hiểu ra, nhưng vẫn kỳ kèo: “Hay là mỗi tối mình đổi chỗ ngủ cho nhau đi, vậy mới công bằng”. Thế là con tự động xếp lịch, lên ca cho mẹ và con để luân phiên được là “người ấm áp nhất”.

Năm tuổi, con bắt đầu muốn... rời mẹ, quấn quýt, thân thiết với ba như đôi bạn. Ba thường nằm ôm con cho đến khi con chìm vào giấc ngủ. Nhiều đêm ba phải giang hai cánh tay cho hai mẹ con làm gối đầu lẫn gối ôm. Con thích nhất là đầu hôm được rúc vào nách ba, trao đổi với ba về những “vấn đề” ở trường mầm non. Có khi con nêu những câu hỏi tìm hiểu về tuổi thơ của ba mẹ như: “Hồi nhỏ ba ngủ với ai?” hay “Hồi nhỏ mẹ có nằm mơ không?”…

Vào tiểu học, vừa có phòng riêng, con mừng lắm nhưng không bao lâu thì liên tục “trở về mái nhà xưa” với ba mẹ. Cứ ăn tối xong là con tư lự cho cả nhà cùng nghe: “Tối nay nằm đâu ta?”. Hôm thì con… “biết thân biết phận” nằm phía trong vách, hôm thì hí hửng chen vào giữa, có hôm lại nằm ngoài rìa để gần sáng lại chạy về phòng mình. Lần bị ba mắng vì tội mê chơi, tưởng con giận dỗi bỏ về phòng, không ngờ vẫn nằm yên cạnh ba. Thấy ba làm lơ, con ôm lưng ba vẻ hối lỗi, khiến ba xót xa lắm. Hai cha con tâm sự đến gần nửa đêm rồi ba dặn: “Con lớn rồi, con cần có không gian riêng của mình”. Con gật gù nhưng vẫn vòi vĩnh: “Hôm nào có “ngày đặc biệt” thì cho con qua đây nhé!”.

Cuối tuần, sinh nhật, lễ tết… là ngày đặc biệt nên con mừng lắm, vì cả nhà được ngủ chung. Hôm nào có “nhu cầu”, con lại tìm ra lý do để biến hôm đó thành… ngày đặc biệt: “Hôm nay con thi được 10 điểm”, “Hôm nay con vừa làm một việc tốt, được cô khen”. Buồn cười nhất là lý do: “Hôm nay con thấy… cô đơn”.

 THÁI AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI