Bỏ phố về quê không dành cho những giấc mơ hời hợt

23/05/2026 - 14:00

PNO - Bỏ phố về quê, liệu cuộc sống có hoàn toàn là thiên đường, hay còn những bài toán về tương lai, con cái và sự thích nghi vẫn đang ở phía trước?

Bỏ phố về quê không đơn giản như nhiều người nghĩ - Ảnh minh họa: Freepik
Bỏ phố về quê không đơn giản như nhiều người nghĩ - Ảnh minh họa: Freepik

Sau gần 1 năm chuẩn bị, Thùy bạn tôi đã có cuộc bỏ phố về quê thành công. Từ một cô gái mỗi ngày váy áo, tô son, tất tả đến văn phòng làm việc, đến chiều chen chúc trong dòng người ngược xuôi giữa phố thị, giờ mỗi ngày Thùy check-in bằng những tấm ảnh đồng quê mộc mạc, gió lùa qua tóc, đẹp như trong phim.

Sống giữa phố thị ngột ngạt đủ mọi áp lực, nhìn những tấm ảnh Thùy chụp giữa không gian mênh mông của núi rừng, không ít người trầm trồ. Nhất là mùa hanh khô này, khi ở đô thị 'nóng chảy mỡ' thì Thùy nói nơi cô ấy sống vẫn chưa phải dùng đến máy lạnh hay cả quạt gió. Sáng mở cửa thấy sương mù giăng khắp lối. Không khí mát lạnh từ thiên nhiên thôi đã thấy người như khỏe lại, ăn gì cũng ngon, nhìn đâu cũng đẹp.

Nhờ đó mà Thùy có thêm những ý tưởng, cảm xúc cho công việc sáng tạo của mình. Vừa được sống giữa thiên nhiên trong lành, vừa có thể làm công việc mình yêu thích qua online, còn gì bằng. Thùy nói: “Biết vậy, mình đã bỏ phố về quê sớm hơn. Nhiều lần đã có ý định nhưng vẫn cứ ngập ngừng”. Nói vậy, nhưng tôi tin mọi thứ đều cần phải đúng thời điểm và rất nhiều thứ quan trọng khác.

Để có được cơ ngơi là căn nhà giữa đồi núi xanh ngút tầm mắt, Thùy phải mua miếng đất rộng. Nếu như ở thành phố, biết bao người chỉ mong có được căn nhà ống tính từng mét đất đắt đỏ, chỉ cần ngang 4 mét, dài 5,6 mét, 30 mét vuông thôi đã đủ cho cả gia đình vài thế hệ sinh sống, thì ở phố núi tính bằng sào (1.000 m), héc ta (10.000m). Mảnh đất 1.000 mét là nhiều với đô thị, nhưng lọt thỏm giữa không gian núi đồi. Để có view rộng, Thùy chọn mua mảnh đất gần 1 héc ta, vừa ở, vừa trồng trọt.

Thùy là cô gái sống ở thành thị có sở thích trồng cây, nhưng chỉ là trồng vài chậu ở ban công để không gian thêm sinh động. Tuy được nhiều người khen “mát tay”, trồng gì cũng xanh tốt, nhưng vốn kiến thức và công sức bỏ ra đó của Thùy chỉ bằng số 0 so với một người làm vườn ở nông thôn.

Vậy làm sao Thùy có thể kham nổi vườn tược trên mảnh đất gần 1 héc ta? Hẳn nhiên phải thuê người làm công. Cũng may, người bạn đời của Thùy cùng chung ý tưởng với cô, muốn bỏ phố về quê.

Anh ta vừa có vốn kiến thức về trồng trọt trên diện tích rộng, vừa có chuyên môn xây dựng nên gần như những việc khởi điểm ban đầu như xây nhà, tái tạo đất đai đều tự tay làm được. Nhờ vậy, Thùy mới thực hiện được công cuộc bỏ phố về quê.

Nhưng không có nghĩa là có ngay thiên đường trước mắt, còn có nhiều thử thách phía trước cho cặp vợ chồng trẻ. Đằng sau những tấm ảnh sương mù lãng mạn trên mạng xã hội là thực tế không ít khắc nghiệt. Thùy kể, có những đêm mưa rừng tầm tã, tiếng côn trùng kêu râm ran đôi khi làm người ta giật mình vì sự tĩnh lặng đến cô quạnh. Hay những khi điện chập chờn, mạng internet - 'cần câu cơm' của công việc sáng tạo - bỗng dưng mất tín hiệu, khiến cô không ít lần thót tim.

Thế nhưng, chính những lúc ấy, vợ chồng Thùy lại tìm thấy nhau trong những câu chuyện bên bếp lửa, thay vì mỗi người một chiếc điện thoại như hồi còn ở phố. Họ nhận ra rằng: "Về quê không phải là để sống cuộc đời an nhàn, mà là chọn một kiểu bận rộn khác - bận rộn với thiên nhiên và bận rộn với chính tâm hồn mình”.

Có một thực tế khiến Thùy suy ngẫm nữa: sau này sinh con, có điều gì khó khăn đón đợi họ khi mà tương lai những đứa trẻ vẫn cần môi trường chuyên nghiệp để học hỏi và phát triển.

Về kinh tế, Thùy tự tin với khoản tích lũy của mình, cùng với công việc vẫn đang làm, cô ấy sẽ không rơi vào cảnh túng thiếu, chật vật.

Nhìn lại, để thực hiện được việc bỏ phố, vợ chồng Thùy nắm trong tay số tiền gần 3 tỷ đồng.

Số tiền gần 3 tỷ đồng ấy là kết quả của 10 năm miệt mài tích lũy, là 'tấm phiếu bảo hiểm' để họ tự tin bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng hơn cả những con số trong sổ tiết kiệm, thứ giúp Thùy trụ vững chính là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm thế. Thùy không về quê để trốn chạy thực tại, cô về để xây dựng một thực tại mới mà mình làm chủ.

Cuộc di cư của Thùy đã chứng minh một điều: Bỏ phố về quê không dành cho những giấc mơ hời hợt. Nó cần một sự cộng hưởng của ba yếu tố: Tài chính vững vàng, Kỹ năng thực tế, Người đồng hành tri kỷ.

Nhìn Thùy rạng rỡ giữa vườn hồng đang chớm nụ, tôi hiểu rằng cô ấy đã tìm thấy thiên đường của riêng mình. Không phải vì nơi đó hoàn hảo, mà vì Thùy đã đủ bản lĩnh để biến những thách thức thành một phần của vẻ đẹp cuộc sống. Hóa ra, 'bỏ phố' không khó, cái khó là tìm được nơi mà tâm hồn mình thực sự thuộc về.

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI