Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0? Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu? Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn. |
Đàn ông phải biết sợ và biết quý
Phóng viên: Anh đã sáng tác hàng ngàn bức họa, có hình gia đình, trẻ em, cảnh vật, phản ánh tình hình chính trị xã hội… Đã bao giờ anh họa chân dung mình trong mắt vợ?
Họa sĩ DAD: Thú thật, đàn ông nói chung ít soi rọi “chân dung” mình trong gia đình, ít lắng nghe ý kiến người nhà để điều chỉnh, hoàn thiện. Vợ tôi cũng để tôi sống êm đềm, thuận tự nhiên, ít đưa ra yêu cầu, bài tập để tôi rèn luyện, vươn lên. Tôi có phước khi vợ không càm ràm, phán xét, chê chán chồng.
 |
Họa sĩ Đỗ Anh Dũng (DAD) - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Do ít nhận diện được mình, để tự vẽ bản thân, tôi không biết tô đậm chi tiết nào, lột tả thần thái gì. Tôi chỉ biết mình muốn hướng đến phiên bản người đàn ông trung thực. Tôi có 2 con trai. Khi dạy con, tôi ưu tiên tiêu chí trung thực. Sản phẩm tạo ra có tài giỏi hay không, có sức hút nhiều không…, tôi xếp xuống hàng thứ yếu.
* Đàn ông “được phước” như anh cần biết điều gì để hưởng cái phước ấy?
- Đầu tiên là phải biết… sợ. Sợ là một bản năng giúp mình khắc chế bản thân, không sa vào cám dỗ. Tôi thường bình chọn đàn ông Việt Nam sướng nhất hành tinh vì ít bị định kiến ràng buộc. Mọi việc nhà đã có vợ hoặc người giúp việc lo. Đàn ông chủ yếu kiếm tiền, lười làm chuyện nhà cũng không nên tội. Ngược lại, nếu người vợ lười chắc chắn sẽ bị chê trách. Nếu lỡ say nắng cô này, cô kia…, đàn ông cũng dễ dàng được thông cảm bởi… “Đàn ông mà!”.
Lối đi ưu tiên này khiến người đàn ông yếu đuối trước cám dỗ, giảm ý thức giữ mình. Đàn ông không được thường xuyên cảnh báo vực thẳm, đá tảng hay đám cháy... Điều đó có nguy cơ biến họ thành “khổ nhất hành tinh” nếu cứ sống buông thả, không định hướng và vô trách nhiệm với bản thân, người thân.
Là đàn ông phải biết sợ, mà muốn biết sợ, trước tiên phải biết quý. Quý sức khỏe, danh dự của mình; quý công việc, quý vợ con, quý tổ ấm gia đình. Để an trú trong những lâu đài hạnh phúc đó, đàn ông, đàn bà, người lớn, trẻ con đều phải “góp gạch”. Họa sĩ Đỗ Anh Dũng |
* Theo họa sĩ, hôn nhân có làm người đàn ông... ngoan hẳn ra hay không?
- Hôn nhân là mảnh đất được người ta gieo quá nhiều kỳ vọng. Không ít anh chàng hư hỏng, quậy phá, sống phóng túng, đã trưởng thành nhưng chưa làm được tích sự gì. Cha mẹ già tìm cách cưới vợ cho con trai để rảnh nợ và hy vọng lấy vợ về, con sẽ hết quậy, tu tâm dưỡng tính. Nhưng diễn biến ngoài ý muốn là nhà có thêm một người chồng vô trách nhiệm, một người cha vô lo.
Nếu người đàn ông đó chưa đủ sợ và đủ quý thì có cưới cô vợ thật đẹp, sinh ra những đứa con xinh ngoan cũng không thể cột chân anh ta. Cha mẹ già không nên nối dài bi kịch sang một thế hệ nữa bằng cuộc hôn nhân không tình yêu, không xuất phát từ mong muốn của con. Lẽ ra cha mẹ chỉ cần nói với con rằng: “Con cứ làm người độc thân, vui vẻ, miễn đừng phạm pháp, gây rắc rối”.
Tuy nhiên, biết sợ nhiều cũng chưa hẳn hay. Nó sẽ hình thành một bức tường tự vệ quá đáng. Ví dụ vì sợ gặp gái đẹp cầm lòng không đặng mà xa lánh các nữ đồng nghiệp thì sẽ hạn chế trong công việc, bó hẹp mối quan hệ.
Vui hơn khi biết cho đi
* Không ít ông bị vợ bỏ đã vận dụng phép AQ - thắng lợi tinh thần - cho rằng: nhờ qua nhiều lần đò mà được hưởng thụ kịch trần những thú vui cuộc sống, khỏi cần cố gắng giữ mình, giữ gia đình...
- Đúng là người ta nói thời kỳ trăng mật tập trung vào khoảng 3 năm đầu hôn nhân. Kết hôn nhiều lần thì có “cơ may” lặp lại mấy lượt tuần trăng. Nhưng nếu đến với nhau chỉ vì tiền tài, danh vọng hay nhu cầu sinh lý… thì cũng “vỡ mật” ngay trong thời kỳ trăng mật. Vì sĩ diện, đàn ông không dám than vãn, cố tạo vẻ ngoài rất ổn. Có hạnh phúc thực sự hay khóc thầm trong đêm chỉ mình họ biết. Không có tình yêu và sự tin tưởng thì chúng ta sẽ chạy hụt hơi theo quả cầu hạnh phúc. Câu chuyện người đàn ông hưởng thụ kịch trần ấy đôi khi chỉ là dời từ “nhà tù” này sang “nhà tù” khác mà thôi.
Trên thực tế, không có chuyện vì chỉ một lần đò mà cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt. Vấn đề là 2 con người đó có làm mới mình; có thiết kế bức tranh gia đình sống động, nhiều sắc màu hay không. Hưởng thụ cuộc sống đâu chỉ khu biệt trong chuyện gối chăn mà người đàn ông theo đuổi đam mê, được vợ ủng hộ (hoặc không cấm đoán) đã là hạnh phúc. Như tôi, bên cạnh đam mê kiến trúc, vẽ báo, mấy chục năm nay, tôi vẫn mải miết nghiên cứu đồng hồ, máy bay mô hình lắp ráp…
 |
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
* Mẫu đàn ông anh hướng tới ngày nay có còn giống như hồi đôi mươi? Anh cần hoàn thiện điều gì để hài lòng với chính mình và đẹp lòng những người thân yêu?
- Thời choai choai, tôi quan niệm đàn ông phải có học thức cao, giỏi, có tài… Giờ, sau quá nhiều trải nghiệm trong đời, tôi coi trọng sự thành đạt theo nghĩa đóng góp cho ngành nghề mình làm, có kinh tế ổn định. Lẽ khác, đàn ông phải biết hy sinh, chia sẻ trong gia đình nhiều hơn. Tôi từ chỗ có nhiều đòi hỏi, yêu cầu..., nay cảm thấy vui hơn khi cho đi. Từ chỗ “tôi phải được...” thành “tôi phải...” là tôi đã tự đặt những nấc thang cho mình để có phiên bản đẹp hơn ngày hôm qua.
Từ xưa, tôi đã biết không có con người lý tưởng nên làm gì có người đàn ông lý tưởng. Giờ thì tôi biết ai cũng có ưu và khuyết, nhưng cái khuyết ấy không thể là khuyết đạo đức vì đó là nền tảng cơ bản của con người, bất kể giới tính.
* Xin cảm ơn anh.
Tô Diệu Hiền (thực hiện)