Người đàn ông không xoay ngang điện thoại

12/09/2025 - 13:06

PNO - Điều phụ nữ cần là một người đàn ông biết đặt thiết bị thông minh xuống để lắng nghe âm thanh bình dị trong tổ ấm.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Có những buổi tối, căn bếp nhỏ rộn ràng tiếng nồi niêu, mùi thức ăn thơm phức, ríu rít tiếng trẻ con kể chuyện trường lớp, nhưng người đàn ông trong nhà lại ngồi ở một góc sofa, xoay ngang chiếc điện thoại, đắm mình trong thế giới ảo. Ở đó có tiếng nhạc, có âm thanh của những trận chiến nảy lửa, có những đồng đội ảo reo hò, có những phần thưởng tưởng chừng hấp dẫn hơn cả nụ cười con trẻ hay cái nhìn mong mỏi từ vợ.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok

Tôi đã nhiều lần nhìn thấy những người phụ nữ lặng lẽ bưng mâm cơm ra bàn, chờ chồng ngẩng mặt lên. Nhưng khi mâm cơm nguội dần, chiếc điện thoại vẫn sáng còn bàn tay người đàn ông chưa một lần chạm vào đôi đũa. Có đứa bé kéo áo cha, nũng nịu xin cùng chơi, nhận lại cái lắc đầu vội vã, vài ba câu lầm bầm. Đôi mắt người cha vẫn không rời màn hình đã biến niềm háo hức ấy của con thành hụt hẫng.

Ở thời 4.0 này, phụ nữ thực sự cần một người đàn ông không xoay ngang màn hình điện thoại. Bởi khi chiếc điện thoại tắt đi, đôi mắt các ông chồng mới mở ra, mới nhìn thấy ánh sáng thân thuộc của gia đình. Và chỉ khi đó, trong những ngôi nhà, trong những tổ ấm mới có một người đàn ông thật sự hiện diện, thật sự thương yêu.

Đàn ông 4.0 được khen ngợi là giỏi giang, năng động, làm chủ công nghệ. Thế nhưng, hình mẫu ấy đâu chỉ gói gọn trong thành tích công việc hay chiếc điện thoại luôn cầm chắc trên tay. Điều phụ nữ cần là một người đàn ông biết đặt thiết bị thông minh xuống để lắng nghe âm thanh bình dị trong căn nhà.

Một người biết vào bếp, xắn tay áo nêm thêm chút muối, đảo thêm đĩa rau. Một người chịu ngồi xuống cùng con, kiên nhẫn nghe con đánh vần từng chữ, học bảng cửu chương; có mặt khi con làm xong một bài toán cần người chấm điểm. Một người không xoay ngang điện thoại, để thấy trong ánh mắt họ có bóng dáng gia đình.

Phụ nữ không mong chồng mình là siêu anh hùng, không mong giàu sang vượt bậc. Điều họ mong thật giản đơn: có một người đàn ông chịu chia đôi gánh nặng, chịu bước vào căn bếp, chịu đi dạo cùng con dưới chiều vàng, chịu cười khi thấy sự vụng về trong nét vẽ của con. Hạnh phúc đôi khi chỉ có thể bắt đầu từ việc gác chiếc điện thoại sang một bên.

Hình mẫu đàn ông 4.0 thực thụ không phải người bỏ cả đêm để chinh phục bảng xếp hạng trong một trò chơi mà là người biết dành trọn buổi tối để ngồi cạnh gia đình, lắng nghe, chia sẻ. Công nghệ không sai nhưng con người cần biết đâu mới là giá trị thật.

Cha nhìn con đi!

Câu chuyện của một người bạn đại học làm tôi nhớ mãi. Hôm sinh nhật con trai bạn, cả nhà quây quần quanh chiếc bánh nhỏ, ánh nến lung linh. Trước khi thổi nến, cậu nhóc quay sang, thì thầm: “Cha nhìn con đi!”. Câu nói ấy nhẹ như gió mà nặng như đá, bởi lúc đó người cha vẫn đang vùi đầu vào trận game. Khi đứa trẻ cần ánh mắt cha, anh đã vắng mặt. Và rồi bao kỷ niệm gia đình cứ thế trôi qua, để lại những khoảng trống không thể lấp đầy.

Ngày không điện thoại

Thế giới đã có rất nhiều ngày kỷ niệm để nhắc nhớ: Ngày tình nhân, Ngày của mẹ, Ngày của cha… Giờ trái đất là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF - World Wildlife Fund) phát động, kêu gọi các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện.

Đôi lúc tôi nghĩ nếu có một đề xuất về ngày Tắt điện thoại hoặc ít ra là một giờ không dùng điện thoại, vào chính dịp kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam thì rất hay. Đặt điện thoại xuống, cất điện thoại đi là lúc chúng ta sống trọn vẹn nhất trong mái ấm của tình thân. Có khi mong ước nhỏ bé nhưng xa xỉ nhất của những đứa trẻ trong thời đại 4.0 này chỉ là một ngày cha mẹ không đụng đến điện thoại và chơi với chúng.

L.Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI