Thận trọng không bao giờ thừa

15/04/2013 - 16:14

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em mới 26 tuổi nhưng đã trải qua nhiều trắc trở, sóng gió trong chuyện tình duyên.

Than trong khong bao gio thua

Em có một cuộc tình kéo dài bốn năm nhưng lại không đến được với nhau vì hai người có họ. Rồi em lấy chồng, nhưng chỉ được hai năm là đổ vỡ vì chồng quá vũ phu. Giờ em đã ly hôn được hơn hai năm, đang học liên thông đại học. Lúc này, em quen một người trên mạng, kém em năm tuổi. Chúng em gặp gỡ, người ấy đã ngỏ lời yêu em. Em đã kể hết quá khứ của mình, người ấy nói chuyện đó không quan trọng, đã yêu thì chấp nhận tất cả, chỉ cần được ở bên nhau. Em đã từ chối tình cảm của người ấy nhưng người ấy xin em suy nghĩ lại... Người ấy hiện đang học ở Hà Nội. Liệu em có nên tin vào tình cảm của người ấy? Liệu em có quá lố bịch khi quen với người kém mình đến năm tuổi? Người ấy liệu có thể mang lại hạnh phúc cho em không? Giờ em bối rối quá chị ạ.

Nga (Quảng Ninh)

Nga thân mến,

Hạnh Dung có thể nói ngay với em rằng, sự chênh lệch tuổi tác đôi khi không thành vấn đề. Em hẳn cũng thấy quanh mình không thiếu những cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác nhưng vẫn đề huề, vui vẻ bên nhau. Sao em lại nghĩ quen người ít tuổi hơn mình là lố bịch? Những người lớn tuổi hay khuyên con gái không nên chọn người nhỏ tuổi hơn mình vì sợ sau này người phụ nữ mau già, chênh lệch về hình thức giữa hai người sẽ rất rõ rệt, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc. Nhưng, nói là nói vậy thôi, chứ khi yêu thật lòng, người ta đâu câu nệ chuyện chênh lệch đó.

Về chuyện chênh lệch tuổi tác, em có thể yên tâm, nhưng việc có tin được vào tình cảm của người ấy không thì còn phải xem lại. Hai em đã gặp nhau được bao nhiêu lần, em đã biết gì, hiểu gì về người ấy? Em từng hai lần trắc trở chuyện yêu đương, lần này càng phải hết sức thận trọng và không được quên những bài học cay đắng từ những lần thất bại trước. Để tin yêu được, em cần tiếp xúc nhiều hơn, biết rõ hơn về con người, gia thế, tính cách, sở thích... của người đó. Người đó có phải là người rộng lượng, có suy nghĩ thoáng đạt, biết quan tâm, chia sẻ, cảm thông như anh ấy nói không? Anh ấy có thể vì nhất thời muốn có được em nên mạnh miệng, bất chấp tất cả, nhưng em đừng vội tin mà phải từng bước tìm hiểu, chờ có thời gian để thẩm định lại, xem lời nói có đi đôi với việc làm không.

Thận trọng không bao giờ thừa, nhất là với người quen biết qua mạng, lại ở cách xa nhau, ít có điều kiện tiếp xúc. Hai em còn đi học, cũng không nên vội vàng, vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu. Sau này ra trường, có việc làm ổn định hãy đến với nhau vẫn chưa muộn. Có tìm được hạnh phúc hay không là do chính ở sự thận trọng tìm hiểu của em.

 Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI