Quà tặng lễ tình nhân của chồng: Đợi vợ cùng về quê ăn tết

14/02/2026 - 17:00

PNO - Chẳng cần hoa, quà đắt đỏ, lễ tình nhân của nhiều gia đình chỉ đơn giản là những ông chồng chờ vợ tan ca để cùng nhau về quê ăn tết.

Niềm vui ngày tết của nhiều đôi vợ chồng. Ảnh minh họa: Freepik
Niềm vui ngày tết của nhiều đôi vợ chồng. Ảnh minh họa: Freepik

Dù lòng đã về quê theo những chuyến xe xuôi ngược, nhưng nhiều ông chồng vẫn tình nguyện cắm chốt tại thành phố đợi vợ làm nốt ngày cuối để cùng về ăn tết. Đó là món quà nhân ngày lễ Tình nhân của nhiều ông chồng năm nay.

Những ngày này, chỉ cần lướt Facebook hay mở Zalo lên là thấy cả biển gương mặt hớn hở của hội anh em được nghỉ tết sớm đã kịp về quê. Tiếng cụng ly bôm bốp, tiếng loa kéo hát karaoke vang vọng cả xóm nhỏ qua những cuộc video call khiến hội những người "vợ chưa được nghỉ" không khỏi xao xuyến, bồn chồn.

Sáng ngày 14/2, không khí tại nhà anh Quốc Huy - nhân viên kế toán của một công ty ở phường An Lạc, TPHCM - có một sự đối lập. Trong khi ở quê An Giang, anh em họ hàng đang tụ tập tất niên sớm, tiếng hò dô náo nhiệt truyền qua màn hình điện thoại, thì anh Huy lại xuất hiện với hình ảnh khiến cả nhà được phen cười ngất.

Chẳng có sơ mi lịch lãm, cũng không có tiệc tùng, anh Huy nằm chèo queo trên ghế sofa, gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, bên cạnh là tivi đang mở nhạc xuân tưng bừng. Nhà cửa đã được anh dọn dẹp sạch bong từ trong ra ngoài, từ kệ bếp đến ban công. Mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến về quê, chỉ thiếu đúng một nhân sự chủ chốt: Vợ anh.

Khi nhạc phía quê vang lên bài Xuân này con không về (phiên bản chế vui), mọi người chọc anh Huy, anh cười: "Chấp anh em nhậu trước. Bữa nay mà không phải 14/2 thì tui vọt về quê chiến tới bến với anh em rồi. Ở lại đợi 'nóc nhà' về cho trọn cái tình".

Vợ chồng anh Huy - chị Tiên trò chuyện trong nhóm chát gia đình về việc chồng ở lại đợi vợ về quê ăn tết. Ảnh chụp màn hình.
Vợ chồng anh Huy - chị Tiên trò chuyện trong nhóm chat gia đình về việc chồng ở lại đợi vợ về quê ăn tết. Ảnh chụp màn hình.

Câu nói nửa đùa nửa thật của anh khiến cả hội ở quê vừa thương cái sự nôn nao của người con xa xứ, vừa buồn cười cho việc ngoan đột xuất của anh chồng vốn ham vui.

Năm nay, ngày 14/2 rơi vào ngày làm việc cuối cùng của các cơ quan trước khi nghỉ tết dài ngày. Trong khi anh Huy đã hoàn tất sổ sách kế toán và được nghỉ sớm, thì vợ anh - nhân viên thu ngân - vẫn ở lại làm việc.

Chung cảnh ngộ đợi chờ là hạnh phúc ấy là anh Nguyễn Văn Tưởng ở phường Phú Định, TPHCM. Vợ anh làm ngành y, lịch trực dày đặc đến tận ngày 29 tết. Dù đường về Đồng Tháp khá gần, nhưng anh Tưởng vẫn ở lại đợi vợ về cùng. Với anh Tưởng, việc bỏ vợ ở lại thành phố lủi thủi đi trực rồi tự bắt xe về sau là điều anh không đành lòng. Anh bảo "tôi về quê thì quá vui rồi vì chiến hữu đang đợi. Nhưng thôi hai mình về vui hơn một mình".

Lễ tình nhân, không chỉ là món quà tặng đắt tiền, những bó hồng rực rỡ, bữa tối sang trọng... mà tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là việc: "Anh đợi em cùng về".

Và như chị Tiên - vợ anh Huy chia sẻ: "Lâu rồi tôi không mong chờ ngày lễ này. Vì sau khi cưới, chồng tôi đứt dây thần kinh lãng mạn luôn rồi, chồng không lãng mạn tặng hoa, tặng quà. Nhưng năm nay tôi bất ngờ vì hành động của chồng còn hơn cả sự lãng mạn".

Lễ Tình nhân và ngày tết năm nay có lẽ là kỷ niệm khó quên với gia đình anh Huy, anh Tưởng. Một ngày Valentine không chocolate, không gấu bông, chỉ có những ông chồng nằm "chờ lệnh" bên đống hành lý đã sắp sẵn để đợi người bạn đời về quê. Tết, đơn giản là sự đoàn viên, và tình yêu, đơn giản là không để ai phải về nhà một mình.

Ngọc Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI