Phụ nữ nhiều quần áo hơn đàn ông, có gì quá đáng!

02/12/2025 - 19:40

PNO - Đàn ông ít quần áo, còn chị em thừa mứa. Không cần mở tủ tôi vẫn biết quần áo tôi nhiều gấp mấy chục lần so với của chồng.

Đàn ông giản dị vì họ muốn thế - ảnh minh họa: Shutterstock
Đàn ông ít áo quần vì chính họ muốn thế - ảnh minh họa: Shutterstock

Tôi vừa đọc được bài báo Quần áo của chồng ít đến thế sao qua đó thấy rõ một sự thật... không mới: Đàn ông ít quần áo, còn chị em luôn thừa mứa áo quần tới mức... nứt tủ.

Điều này làm tôi bật cười, vì tôi luôn biết quần áo tôi gấp nhiều và rất nhiều lần so với đồ của chồng và con trai. Bạn bè tôi cũng thế, có cô có tới 3 tủ quần áo lớn cùng rát nhiều hộc to hộc nhỏ nhồi nhét đầy các loại giày dép túi xách, nữ trang.

Vấn đề ở đây là: Việc phụ nữ quá nhiều đồ đẹp có gì sai không?

Thật ra, câu chuyện đàn ông ít quần áo, phụ nữ nhiều đồ là đặc thù về giới giới tính một cách tự nhiên. Là phụ nữ, chúng tôi được định sẵn: phải đẹp và điệu. Không phải chúng tôi đam mê mua sắm quần áo, giày túi, phụ kiện... mà vì chúng tôi có nhu cầu. Chiếc đầm màu này: chưa có trong tủ đồ; cái áo này phối quá đẹp; kiểu này quá dễ thương; quần áo đang khuyến mãi, không mua uổng, hay chỉ đơn giản: con nhỏ phòng kia có… Và dĩ nhiên trang phục cho 4 mùa của phụ nữ cũng phải khác.

Thử hỏi, cánh đàn ông có thích phụ nữ chúng tôi mặc đồ đẹp không? Nếu chúng tôi chỉ mặc mãi 1-2 chiếc áo thun, váy đi làm, đi chơi, đi chợ, đi đám tiệc... như các anh, ngay lập tức sẽ bị phán xét đàn bà con gái mà không biết chăm sóc bản thân.

Còn tại sao đàn ông lại ít áo quần? Đó là sự lựa chọn của chính họ. Thực ra, vấn đề ở đây không phải là phụ nữ quá nhiều, mà là đàn ông quá đơn giản. Vậy thì lỗi đâu phải tại các bà vợ. Hầu hết đàn ông không quá chú trọng ngoại hình, họ thích sự tiện dụng và đơn giản trong ăn mặc. Đi đám tiệc áo sơ mi, chơi đi áo thun, ở nhà nhiều ông còn ở trần.

Rất nhiều bà vợ phàn nàn: "Mua đồ mới mà mấy ổng có chịu mặc đâu, cứ 2-3 bộ cũ mặc hoài"; hay nhiều ông thì 'vợ cho cái gì thì mặc cái đó'. Điều này không phải do vợ lười mua, mà là do các anh không có nhu cầu. Chồng tôi là một ví dụ điển hình. Cơ quan chồng tổ chức đi chơi 3 ngày. Tôi soạn đồ cho chồng như thói quen soạn cho mình: sáng 1 bộ, chiều 1 bộ, tối 1 bộ, 1 bộ đồ ngủ, 1 bộ đồ bơi... 3 ngày là 13 bộ.

Nhìn cái vali căng phồng, chồng tôi la như bị cướp: "Anh đi 3 ngày chứ có phải 30 ngày đâu?". Rồi chồng tôi ném đồ ra, chỉ giữ lại 2 quần short, 2 áo thun, cho vào balo nhỏ. Chồng giải thích: "Bộ mặc đi là mặc về, ở 2 ngày chỉ cần 2 bộ, cần gì đồ ngủ, đi tắm biển thì cởi trần nhảy ùm xuống tắm”.

Nói chung, quần áo là vật ngoài thân, đồ nhiều hay ít không quan trọng, miễn sao gia đình vui vẻ, vợ chồng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Shutterstock
Quần áo là vật ngoài thân, đồ nhiều hay ít không quan trọng, miễn sao gia đình vui vẻ, vợ chồng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Shutterstock

Nói chung, quần áo của đàn ông ít là tại mấy ông thích chứ không phải tại các bà vợ. Có nhiều ông mỗi ngày vợ cho đồ gì mặc đồ đó. Vậy nên, thay vì nhìn vào số lượng quần áo và phán xét phụ nữ, hãy hiểu rằng mỗi chiếc váy, mỗi chiếc áo mới là một niềm vui, một sự tự thưởng xứng đáng cho những gánh vác mà người phụ nữ đã và đang làm cho gia đình, đồng thời cũng là cách chúng tôi đối phó một cách duyên dáng với những tiêu chuẩn kép của xã hội.

Việc đàn ông ăn mặc đơn giản, tự lo được nhu cầu cơ bản của mình là một sự giải phóng khỏi gánh nặng cho người vợ. Nói chung, quần áo là vật ngoài thân, đồ nhiều hay ít không quan trọng, miễn sao gia đình vui vẻ, vợ chồng hạnh phúc và trân trọng nhau - đó mới là 'món đồ' quý giá nhất cần giữ gìn.

Bảo Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI