Ông trời bị… tiểu đường

20/11/2013 - 19:55

PNO - PN - Mỗi khi từ nước ngoài về lại quê nhà, bà ngoại của Su cứ đi chân trần, uống nước mưa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ Su nhắc bà uống nước nấu chín để không bị đau bụng, bà không chịu và nói: “Con cứ để mẹ uống. Không có nước nào ngọt bằng nước mưa quê mình đâu con!”. Su tròn xoe mắt hỏi: “Ủa, bộ ông trời ở quê mình bị… tiểu đường hả ngoại?”.

Ong troi bi… tieu duong

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 Sữa voi - sữa kiến

Là chị em một nhà, đều được ba mẹ chăm sóc tốt nhưng chị Su thì ú ì còn em Vi lại còi cọc, còm nhom. Nhìn Vi, bà ngoại lắc đầu chê và chọc ghẹo cháu: “Con ốm quá, sao có sức mà học? Con về nói mẹ mua “sữa voi” uống vô!”. Thấy bà ngoại quay sang phía mình, chắc mẩm thế nào cũng bị bà quở, Su nhanh nhảu: “Mập thì mập chứ con không chịu uống “sữa kiến” đâu, uống vô bị “nhột” lắm!”.

 Ý THIÊN (Q.4)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI