Mẹ đơn thân ai rồi cũng có ngày hạnh phúc, như tôi và Hòa Minzy

09/03/2026 - 17:30

PNO - Khi người đàn ông đến sau đủ bao dung với quá khứ của người mẹ đơn thân và thương yêu đứa con riêng thì mọi định kiến xã hội không còn là rào cản.

Bài đăng công khai chuyện tình cảm của ca sĩ Hòa Minzy và quân nhân Văn Cương trên Facebook đã khiến mạng xã hội rộn ràng và ngập tràn những lời chúc phúc.

Tôi ngắm từng tấm ảnh của đôi trẻ rồi dừng lại thật lâu và xúc động khoảnh khắc bố Cương ôm bé Bo vào lòng, bởi hơn tất cả, một người phụ nữ từng nếm trải đớn đau sau lần đổ vỡ sẽ hạnh phúc hơn bội phần khi gặp người đàn ông không để tâm chuyện quá khứ và yêu thương con trai mình.

Có lẽ tôi đồng cảm và rưng rưng trong lòng, bởi tôi cũng như Hòa, từng bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên với hành trang là một đứa con thơ và trái tim đầy vết xước; để rồi mãi sau này, tôi tìm thấy bến đỗ bên một chàng trai chưa từng vướng bận gia đình. Thậm chí anh còn nhỏ tuổi hơn tôi. Cho đến hiện tại, về chung một nhà, nhìn anh chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương con, tôi biết bản thân đã chọn đúng người.

Hai ba con trong buổi mua sắm cùng nhau.

Chồng tôi và con trai tôi vui vẻ đi mua sắm cùng nhau

Nhớ lại thời gian đầu tôi và anh quen nhau cũng đã gặp không ít rào cản. Có lúc những câu nói bâng quơ như: “Cha dượng, con ghẻ”, “Trai tân mà lấy mẹ đơn thân” hay “Chắc bị bỏ bùa mê mới yêu phụ nữ một đời chồng” cứ vô tình cứa vào tim tôi. Áp lực xen lẫn tự ti, không ít lần tôi chủ động thu mình lại và nói lời chia tay.

Trái ngược sự nóng vội, thiếu kiên nhẫn của tôi, anh lại là người điềm đạm, sâu sắc. Anh không nói nhiều, lẳng lặng bên cạnh, dùng sự bao dung, chân thành để chứng minh bản lĩnh của người đàn ông trụ cột.

Nhớ những ngày con trai tôi sốt cao, anh một tay ẵm bé, tay còn lại xách ba lô đồ dùng, tất tả ngược xuôi lo thủ tục nhập viện. Anh chăm cho bé từng muỗng cháo, muỗng sữa để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi. Hay đi đâu có gì ngon anh cũng mang về. Thi thoảng anh còn tự tay làm những món đồ chơi khiến con cười tít mắt. Những hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí tôi như liều thuốc tinh thần vỗ về những tổn thương đã từng trải qua.

Sau này, khi đã bỏ ngoài tai những định kiến, gièm pha xã hội để kết hôn dưới sự chúc phúc của gia đình, họ hàng, bạn bè, vợ chồng tôi đều nhận ra rằng, chính từ sự ngăn cản và chia rẽ, cả 2 đã can đảm hơn, kiên định hơn và quan trọng là sống vì nhau hơn.

Về phần con trai, khi tôi hỏi ý kiến về việc sẽ tái hôn với anh, con đã không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay. Con trìu mến gọi anh là ba và ôm chầm mừng rỡ mỗi khi gặp gỡ. Thi thoảng con thủ thỉ: “Con thật may mắn vì gia đình có ba và mẹ”.

Nghe con nói, tôi thầm nhủ nếu như ngày đó, tôi mãi giữ sự ám ảnh cuộc hôn nhân đầu tiên và quay lưng về phía anh thì liệu rằng, hạnh phúc có mỉm cười?

Cả nhà hạnh phúc trong buổi tiệc sinh nhật của con trai.

Gia đình tôi hạnh phúc trong buổi tiệc sinh nhật của con trai

Tôi cũng nhớ hôm đám cưới, một người chị thân thiết cũng là mẹ đơn thân đã chia sẻ rằng: “Nhìn 2 em mà chị có thêm niềm tin và hy vọng hơn vào hôn nhân. Ai rồi cũng sẽ tìm được một nửa thật sự yêu thương mình”.

Tôi biết, không ít phụ nữ đồng quan điểm với chị, đổ vỡ khiến họ sợ hãi, không dám mở lòng. Quan trọng hơn, họ lo đối phương sẽ không thương con riêng như kỳ vọng. Tuy nhiên tôi tin rằng, khi gặp đúng người, mọi khó khăn chỉ là thử thách ngắn hạn để 2 phía thấu hiểu, trân trọng nhau hơn. Giống như Hòa Minzy, sau bao năm đằng đẵng một mình vừa nuôi dạy bé Bo vừa miệt mài với đam mê nghệ thuật, cuối cùng, cánh cửa mới cũng rộng mở bên người chồng hết mực yêu thương.

Tôi nhìn khoảnh khắc viên mãn của cô ca sĩ trẻ và để lại bình luận không chỉ cho cô gái ấy mà cho chính tôi và những người mẹ đơn thân: “Chúc mừng gia đình nhỏ. Hòa xứng đáng được hạnh phúc. Vậy là sau bao thăng trầm cuối cùng em cũng tìm được chốn đỗ bình yên”.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI