Không biết chọn ai khi có tình cảm với cả hai

13/03/2026 - 18:00

PNO - Tình cảm thật sự sẽ không biến mất chỉ vì em cần thêm vài ngày hay vài tuần để suy nghĩ. Thế nhưng, một quyết định vội vàng đôi khi lại khiến ta phải tiếc nuối rất lâu.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em chia tay người yêu đã được 8 tháng. Đó là mối tình đầu của em, kéo dài 3 năm. Em rất yêu thương cô ấy nhưng rồi mâu thuẫn chỉ vì một chuyện nhỏ. Cô ấy cắt đứt toàn bộ liên lạc, không cho em chút hy vọng nào.

Vì buồn, em lên mạng làm quen và gặp một cô gái. Lúc đầu, em chỉ nghĩ là quen cho vui, vì thấy giữa cả hai có nhiều khác biệt. Nhưng chỉ sau 2 tháng, em thực sự thích cô ấy, vì chính những khác biệt.

Điều quan trọng là cô ấy và em hình như rất "hợp vía" nhau. Tụi em có nhiều công việc chung rất tốt và nhiều hướng để hợp tác làm ăn trong tương lai. Em thấy nhẹ lòng và vui vẻ trở lại.

Đùng một cái, người yêu cũ nhắn tin, gọi điện, nói nhớ em và muốn quay lại. Em thực sự bối rối, không biết nên làm gì. Tình cảm của em với cô ấy vẫn còn đâu đó trong tim em, chỉ là em cố cất nó đi, đè nó xuống. Nhưng tình cảm của em với người mới cũng đang phát triển tốt đẹp.

Trong lòng em muốn quay về với người cũ nhưng lại nuối tiếc người mới. Giờ em phải làm sao hả chị? Chắc chắn là em phải lựa chọn một trong hai nhưng nên nói làm sao để không làm người bị chia tay tổn thương? Xin chị tư vấn cho em.

Hoàng Vũ

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Hoàng Vũ thân mến,

Khi một mối tình đầu kéo dài 3 năm kết thúc đột ngột, lại bằng cách bị cắt liên lạc hoàn toàn, cảm giác hụt hẫng là rất dễ hiểu. Có những tình cảm không phải hết ngay khi chia tay mà chỉ tạm thời được cất xuống đâu đó trong lòng. Vì vậy khi người cũ quay lại, những gì em từng có với cô ấy lập tức sống dậy.

Tuy nhiên, em nên bình tĩnh nhìn lại. Người cũ đã rời đi theo cách rất dứt khoát chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, không cho em cơ hội giải thích hay sửa chữa. Điều đó cho thấy khi gặp xung đột, cô ấy đã chọn cách cắt đứt thay vì cùng nhau giải quyết.

Bây giờ cô ấy quay lại có thể vì nhớ, vì tiếc hoặc vì sau một thời gian đã nhận ra giá trị của em. Nhưng, em cũng cần tự hỏi: Nếu sau này lại có mâu thuẫn, cô ấy có tiếp tục chọn cách rời đi như vậy? Một mối quan hệ bền lâu không chỉ dựa vào tình cảm mà còn dựa vào cách hai người đối diện với khó khăn.

Còn với cô gái mới, Hạnh Dung cảm nhận trong lời kể của em có sự nhẹ nhõm. Đó là những dấu hiệu của một mối quan hệ đang được xây dựng dần từ những trải nghiệm mới.

Điều khiến em khó xử thực ra không phải chỉ là chọn giữa hai người mà là chọn giữa quá khứ và hiện tại. Quá khứ luôn có sức nặng vì chứa nhiều kỷ niệm nhưng hiện tại mới là nơi em đang sống và xây dựng.

Trước khi quyết định, em nên thành thật với bản thân. Nếu người yêu cũ không quay lại, em có yên tâm bước tiếp với cô gái mới? Nếu câu trả lời là có, việc người cũ xuất hiện có thể chỉ đang khơi lại cảm xúc quen thuộc chứ chưa chắc là điều em thật sự muốn quay về. Ngược lại, nếu thấy mình vẫn luôn chờ đợi cô ấy, em cũng cần thẳng thắn nhìn nhận điều đó.

Khi đã hiểu rõ lòng mình, việc nói với người còn lại nên được thể hiện với sự chân thành. Không cần giải thích phức tạp, chỉ cần nói rằng em trân trọng khoảng thời gian đẹp bên nhau nhưng em nhận ra tình cảm của em đang ở một hướng khác. Điều làm người ta tổn thương nhất không phải là bị chia tay mà là bị giữ lại trong một mối quan hệ khi trái tim người kia đã không còn chắc chắn.

Trong chuyện tình cảm, lựa chọn đúng không phải là lựa chọn khiến không ai đau lòng vì điều đó gần như không thể. Lựa chọn đúng là lựa chọn em thật sự tin và sẵn sàng chịu trách nhiệm với nó. Khi em rõ ràng và chân thành, người kia dù buồn vẫn có thể hiểu rằng em không lừa dối họ, cũng không kéo dài một hy vọng không có thật.

Em không cần vội vàng quyết định chỉ vì cả hai cùng xuất hiện trong một thời điểm. Hãy cho bản thân thêm thời gian để nhìn lại cảm xúc của mình. Tình cảm thật sự sẽ không biến mất chỉ vì em cần thêm vài ngày hay vài tuần để suy nghĩ. Thế nhưng, một quyết định vội vàng đôi khi lại khiến ta phải tiếc nuối rất lâu.

Khi em hiểu rõ trái tim mình đang nghiêng về đâu, câu trả lời tự nhiên sẽ trở nên rõ ràng. Và khi đã rõ ràng, điều em cần làm chỉ là đủ chân thành và tử tế để nói ra điều đó.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Ngô Ngọc Kha Cách đây 35 phút

    Nếu phải chia tay ai đó, bạn chỉ cần nói thật lòng: rằng bạn trân trọng khoảng thời gian đã có nhưng cảm xúc của bạn không còn đủ để đi tiếp. Sự chân thành thường làm người ta đỡ tổn thương hơn những lời vòng vo.

  • L.Ph Cách đây 35 phút

    Theo tôi, điều quan trọng nhất là đừng giữ cả hai người trong trạng thái chờ đợi. Khi đã rõ lòng mình thì nên nói thẳng và tử tế.

  • Người lạ Cách đây 37 phút

    Em cũng đừng vội quyết định ngay. Hãy cho bản thân thêm một chút thời gian gặp lại người cũ, trò chuyện rõ ràng để xem cảm xúc đó là thật hay chỉ là nỗi nhớ quen thuộc.

  • Cách đây 38 phút

    Bạn nên tự hỏi mình một câu thật thẳng: Nếu hôm nay người cũ không quay lại thì bạn có đang vui với mối quan hệ mới không? Câu trả lời đó thường nói khá rõ trái tim mình đang ở đâu.

  • Nam Minh Cách đây 42 phút

    Tôi nghĩ đôi khi điều làm mình phân vân không hẳn là tình yêu mà là kỷ niệm của mối tình đầu. Kỷ niệm thì rất đẹp nhưng cuộc sống sau này lại cần sự phù hợp và bình yên nhiều hơn.

  • Tuấn Trần Cách đây 42 phút

    Em thử bình tĩnh nhìn lại lý do hai người chia tay lúc trước. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ và cả hai thật sự đã thay đổi thì quay lại cũng không phải là điều sai. Nhưng nếu mâu thuẫn cũ vẫn còn đó thì quay lại rất dễ lặp lại vết xe cũ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI