Chở mẹ đi qua mùa hoa tết

09/02/2026 - 08:48

PNO - Tết qua bàn tay và sự chăm chút, nâng niu của mẹ luôn cho chúng tôi cảm giác đủ đầy, vui vẻ, ấm áp.

Trời lạnh, thở ra khói, vậy mà sáng sớm 29 âm lịch mẹ đã ngồi yên vị sau lưng tôi trên chiếc xe Dream, hối hả ra chợ săn hoa. Hoa năm nào cũng vậy, chỉ có ý tưởng cắm hoa của mẹ luôn mới, được ấp ủ suốt quãng đường từ nhà ra chợ.

Năm nay, hoa từ Đà Lạt về nhiều loại tha hồ cho mẹ xuýt xoa, cưng nựng. Nhìn mẹ với cái lưng khòm khòm chầm chậm đi qua đi lại giữa sắc hồng vàng tím xanh ở chợ huyện, rồi khệ nệ ôm mớ hoa tậu được trên tay, tôi bỗng thấy sao mà đáng yêu đến thế. Cười đó rồi lại chạnh lòng, không biết mình còn được theo mẹ đi chợ hoa tết thêm bao nhiêu lần nữa.

Dù nhà không dư dả, mẹ vẫn luôn dành tiền mua hoa, coi việc trang trí nhà cửa là niềm vui tinh thần. Bọn con cháu chỉ việc tấm tắc khen cho mẹ mát lòng, thỉnh thoảng mới phải ngăn mẹ khỏi “ôm cả chợ hoa về nhà”.

Nhớ phiên chợ tết Yên Bái quê ngoại, mẹ nhất định chọn cho được thược dược ở chợ Bến Đò về cắm. Cũng có lần mẹ chọn mãi mới “chốt” được chậu thủy tiên chuẩn dáng ở hồ Tây trong cái rét chiều cuối năm.

Có năm, đi cả ngày 29 tết vẫn không chọn được hoa đẹp, mẹ gác chuyện bếp núc để rảo chợ thêm sáng 30 tết, mong có bình hoa tết thật ưng ý cúng ông bà. Với mẹ, bình hoa đẹp ngày tết báo hiệu một năm thuận buồm xuôi gió. Chúng tôi hay đùa nhau rằng nhờ cách nghĩ ấy mà nhà mình năm nào cũng rực rỡ sắc hoa, bừng bừng khí thế hy vọng, lạc quan cho 365 ngày sắp tới.

Mẹ tác giả chọn hoa ngày tết
Mẹ tác giả chọn hoa ngày tết

Từ lúc nhà còn khó khăn cho tới bây giờ, tết qua bàn tay và sự chăm chút, nâng niu của mẹ luôn cho chúng tôi cảm giác đủ đầy, vui vẻ, ấm áp.

Với tôi, mẹ ở tuổi thất thập cười tươi ôm những cành hoa xuân luôn là hình ảnh đẹp nhất. Mong rằng năm nào về ăn tết, tôi cũng được chở mẹ đi chợ hoa, được kiên nhẫn chờ mẹ lượn vòng hết hàng hoa này đến sạp hoa khác, được cằn nhằn khi thấy mẹ mua quá nhiều hoa khiến chuyến xe thành ra quá tải và được mỉm cười ngắm bàn tay mẹ nâng niu những mầm xuân.

Ngọa Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI