Iran tuyên bố sẽ khiến Mỹ 'phải hối tiếc'

13/03/2026 - 10:01

PNO - Ngày 12/3, Iran tuyên bố sẽ khiến Mỹ “phải hối tiếc” vì các cuộc tấn công nhằm vào nước này, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gây sức ép tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của ngành năng lượng toàn cầu – khiến giá dầu thế giới tăng vọt.

Ông Mojtaba Khamenei, người được cho là bị thương, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được đề cử.  ẢNH: AFP
Ông Mojtaba Khamenei được cho là bị thương, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm. ẢNH: F.24

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ cuối tháng 2.

Người đứng đầu an ninh Iran - Ali Larijani - viết trên mạng xã hội rằng, việc khởi động chiến tranh có thể dễ dàng, nhưng không thể giành chiến thắng “chỉ bằng vài dòng tweet”. "Chúng tôi sẽ không nhượng bộ cho đến khi các người phải xin lỗi vì tính toán sai lầm nghiêm trọng này” - ông nói.

Lãnh đạo tối cao mới của Iran lên tiếng

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi lãnh đạo tối cao mới của Iran - Mojtaba Khamenei - lần đầu lên tiếng kể từ khi được bổ nhiệm ngày 8/3, sau cái chết của cha ông - Ali Khamenei - trong một cuộc không kích.

Thông điệp của ông Mojtaba Khamenei được truyền hình nhà nước truyền đi, trong đó kêu gọi trả đũa và nhấn mạnh Iran sẽ sử dụng “đòn bẩy” kiểm soát eo biển Hormuz.

Eo biển này nằm ngoài khơi Iran, rộng khoảng 54 km ở điểm hẹp nhất, và là tuyến đường vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu giao dịch bằng đường biển của thế giới, cũng như gần 1/5 nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc đánh bại “đế chế xấu xa” của Iran quan trọng hơn biến động giá dầu, dù ông đang chịu áp lực chính trị lớn khi cuộc khủng hoảng làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo International Energy Agency (IEA), chiến sự ở Trung Đông có thể gây ra “sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ”, nếu tuyến vận tải năng lượng qua Hormuz bị tê liệt.

Kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2, giá dầu chuẩn đã tăng khoảng 40–50%, khi các nước vùng Vịnh cắt giảm sản lượng và nhiều tàu chở dầu bị mắc kẹt trong khu vực.

Israel tuyên bố “nghiền nát” Iran, cuộc tấn công lan rộng khắp Trung Đông

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói chiến dịch chung Mỹ – Israel đang “nghiền nát” Iran và lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn tại Lebanon.

Ông cho biết mục tiêu chiến dịch không chỉ nhằm làm tê liệt chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, mà còn tạo điều kiện để người dân Iran “lật đổ chế độ”.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi nói Tehran chỉ hành động để “tự vệ” và sẵn sàng xem xét một lệnh ngừng bắn, nếu đó là một phần của thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn chiến tranh.

Căng thẳng cũng lan sang các nước vùng Vịnh. Iran cảnh báo sẽ “đốt cháy dầu và khí đốt trong khu vực” nếu cơ sở hạ tầng năng lượng của họ bị tấn công.

Tại Muharraq (Bahrain), hình ảnh cho thấy khói dày đặc bốc lên sau khi các bồn chứa nhiên liệu bị tấn công. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà và đóng kín cửa sổ.

Máy bay không người lái tiếp tục gây thiệt hại tại Kuwait International Airport và khu trung tâm Dubai, trong khi Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn UAV hướng tới mỏ dầu Shaybah Oil Field.

Tại Iraq, quân đội Pháp cho biết sáu binh sĩ của họ bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở khu tự trị Kurdistan Region. Một máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 Stratotanker của Mỹ cũng bị rơi ở miền tây Iraq, là máy bay quân sự Mỹ thứ tư bị mất trong cuộc xung đột.

Tình hình nhân đạo nghiêm trọng

Chiến tranh đã làm đảo lộn đời sống tại Iran. Một phụ nữ ở Kermanshah cho biết khoảng 90% cửa hàng đã đóng cửa, người dân đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng và bánh mì bắt đầu được phân phối theo hạn mức.

Theo số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), khoảng 3 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa tại Iran vì chiến sự.

Bộ Y tế Iran cho biết hơn 1.200 người thiệt mạng, trong khi tại Israel có 14 người chết kể từ khi chiến tranh bùng phát. Các cuộc tấn công tại các nước vùng Vịnh cũng khiến 24 người thiệt mạng, trong đó có 7 quân nhân Mỹ.

Xung đột cũng lan sang Lebanon, nơi chính quyền cho biết 687 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, bao gồm ít nhất 12 người chết trong một vụ tấn công ven biển Beirut ngày 12/3.

Trọng Trí (theo Frace 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI