Câu chuyện đầu tư: Dạy con lướt sóng bạc, mẹ ôm hận khi tiền lì xì của con bốc hơi

06/03/2026 - 20:56

PNO - Muốn con sớm có tư duy kiếm tiền, người mẹ đã dạy con đầu tư mua bạc. Thế nhưng, khoản tiền lì xì của con đã bốc hơi khi giá bạc giảm.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Mấy hôm nay, mỗi lần nhìn biểu đồ giá bạc hiện ra một đường dốc hướng xuống dưới tôi không sao ngủ được. Chỉ trong vòng hơn một tuần, khoản tiền lì xì của con tôi cộng với số tiền tôi bỏ thêm vào đã bốc hơi gần 3 triệu đồng.

Sau tết, thấy con gom được tiền lì xì hơn 20 triệu đồng, tôi đã bày cho con đầu tư bằng cách mua bạc. Tôi bù thêm tiền vào để mua cho con 7 lượng bạc với giá 3,7 triệu đồng/lượng.

Lúc đó, tôi hùng hồn giải thích với con: "Mẹ muốn dạy con bài học về đầu tư. Tiền không chỉ đến từ việc đi làm thuê hay làm chủ, mà còn từ việc biết nắm bắt cơ hội để tiền đẻ ra tiền". Tôi còn muốn con tập tư duy tài chính bằng cách tự giám sát tài chính: tôi bày cho con, mỗi chiều đi học về là xem giá bạc trên thị trường.

Thế là thành thói quen, chiều nào đi học về, con cũng quăng cái cặp qua một bên, lấy điện thoại mở web xem giá bạc. Những ngày đầu, giá nhích lên chút ít, con cầm máy tính bấm loạch xoạch, mặt mày hớn hở khoe lời được mấy chục ngàn. Khi đó, tôi rất đắc ý, thấy mình thật... hay ho khi dạy con biết cách "lướt sóng" thị trường từ sớm.

Nhưng thị trường bắt đầu đảo chiều. Giá bạc giảm liên tục. Mỗi chiều, sau khi tính toán xong, mặt con buồn so, giọng ỉu xìu: "Vậy là con bị mất tiền rồi hả mẹ? Làm sao để thu lại vốn vậy mẹ?".

Gía bạc tăng giảm làm những người lướt sóng ú tim. Ảnh Thanh Hoa
Gía bạc tăng giảm làm những người lướt sóng ú tim. Ảnh Thanh Hoa

Nhìn đứa trẻ mới 11 tuổi mà mặt mày ủ rũ vì lo lắng, tôi bắt đầu thấy mình dại. Đi học về, con không còn hào hứng kể chuyện trường lớp như trước, mà chỉ chăm chăm hỏi về biểu đồ xanh đỏ kia. Và mấy hôm trước, khi tổng kết mức lỗ chạm mốc gần 3 triệu đồng, con tôi đã òa khóc.

Vì vậy, tôi không dám cho con xem giá nữa, sợ con đau lòng. Người lớn chúng ta lăn lộn ngoài xã hội, có kinh nghiệm và tâm lý vững vàng mà khi thấy tài sản sụt giảm còn mất ăn mất ngủ, huống hồ là một đứa trẻ lớp 6.

Thay vì dạy con giá trị của lao động hay sự kiên nhẫn tích lũy, tôi lại đẩy con vào một cuộc chơi đầy may rủi khi con chưa có khái niệm gì về rủi ro. Thực chất, tôi đang dạy con cách đầu cơ, nhìn vào những biến động ngắn hạn để vui buồn theo nó.

Nhìn con ngồi lầm lì ở bàn học, tôi hối hận đã quá chủ quan khi bắt một đứa trẻ lớp 6 chịu áp lực thua lỗ từ số tiền lì xì mà con rất trân trọng. Có lẽ, tôi nên trả lại tiền cho con và tự tôi giữ lấy số lượng bạc kia như một sửa sai.

Mẹ Gấu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI