Ông già Noel tí hon

24/12/2015 - 07:53

PNO - Buổi tối Noel ở nhà Cà Chua thật rộn rã. Mẹ đang nướng bánh bông lan, mỗi mẻ bánh chín là được bảy cái nho nhỏ. Bếp than hồng ấm sực.

Mùi bánh thơm ngào ngạt khó cưỡng. Thằng Cà Chua và chị Cà Rốt tíu tít bên cạnh, chờ “thanh toán” những chiếc bánh đầu tiên còn nó ng hôi hổi. Chuyện gỡ bánh bỏ ra mâm chờ nguội, xếp vào keo thủy tinh, bỏ thêm vài sợi giấy màu cắt nhỏ cho thêm phần rực rỡ, tính sau!

Đang khều than cho đều, mẹ chợt dừng tay hỏi:

- Sao hôm nay không thấy bé Ti qua chơi hở Cà Chua?

Ti là con nhỏ hàng xóm lanh chanh nhiều chuyện, luôn thích sang nhà thằng Cà Chua coi nhờ ti vi, ăn ké bánh bông lan mẹ Cà Chua làm. Bố mẹ mất, nó sống với ông ngoại. Thế nhưng nó cũng “ba gai” dữ lắm, cứ chút chút lại chạy vô méc rằng “Cô ơi Cà Chua không cho con coi hoạt hình”, “Cô ơi Cà Chua không cho con ăn khoai lang…”. Mà mẹ thì bất công lắm, cứ hay bênh nó, dặn Cà Chua không được ăn hiếp em. Em gì mà em, tuy nhìn nhỏ xíu nhưng nó bằng tuổi Cà Chua đó. Mẹ kỳ!

- Dạ ông ngoại nó bệnh, nó phải giữ nhà mẹ ơi.

Mẹ Cà Chua bỗng tần ngần. Ngay lúc ấy, ba Cà Chua đi làm về, mang theo một thố cháo vịt ngon lành còn đang bốc khói.

Mẹ quay sang Cà Chua, biểu:

- Con mang qua biếu ông ngoại bé Ti đi nha.

Ong gia Noel ti hon
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Cà Chua cẩn thận cầm cái túi mẹ đưa, rảo bước qua nhà hàng xóm. Ông ngoại của con Ti đang nằm đắp chăn thì bỗng thấy trên cửa xuất hiện một thằng nhóc tay bưng khệ nệ. Bé Ti trố mắt nhìn Cà Chua, đứa bạn láng giềng hay giành ăn giành chơi với mình. Ông ngoại Ti mệt mỏi hỏi:

- Cà Chua đó hả cháu?

- Dạ ông dậy ăn cháo và bánh cho mau khỏe ạ.

- Cháu ngoan quá! Để ông tặng cháu cái này. Nói rồi ông ngoại con Ti lấy ra một cái nón ông già Noel hình chóp, màu xanh làm bằng giấy bìa được trang trí thật đẹp, bên trên còn gắn thêm một ngôi sao nhỏ lấp lánh. Cà Chua lí nhí cảm ơn ông rồi vui sướng đội cái nón lên đầu. Lòng nó hân hoan như bài hát Giáng sinh đang rộn ràng ngoài ngõ.

- Nhìn bạn hệt như một ông già Noel tí hon vậy! Ti cũng có một cái đó nha!

Cà Chua cẩn thận cầm cái túi mẹ đưa, rảo bước qua nhà hàng xóm. Ông ngoại của con Ti đang nằm đắp chăn thì bỗng thấy trên cửa xuất hiện một thằng nhóc tay bưng khệ nệ. Bé Ti trố mắt nhìn Cà Chua, đứa bạn láng giềng hay giành ăn giành chơi với mình. Ông ngoại Ti mệt mỏi hỏi:

- Cà Chua đó hả cháu?

- Dạ ông dậy ăn cháo và bánh cho mau khỏe ạ.

- Cháu ngoan quá! Để ông tặng cháu cái này.

Nói rồi ông ngoại con Ti lấy ra một cái nón ông già Noel hình chóp, màu xanh làm bằng giấy bìa được trang trí thật đẹp, bên trên còn gắn thêm một ngôi sao nhỏ lấp lánh. Cà Chua lí nhí cảm ơn ông rồi vui sướng đội cái nón lên đầu. Lòng nó hân hoan như bài hát Giáng sinh đang rộn ràng ngoài ngõ.

- Nhìn bạn hệt như một ông già Noel tí hon vậy! Ti cũng có một cái đó nha!

Câu khen ngợi của con nhỏ Ti “khó ưa” làm Cà Chua thật vui sướng. Nó nhanh chóng chào ông để về khoe với chị hai Cà Rốt cái nón đẹp đẽ của mình. Ngước nhìn lên trời, Cà Chua nhìn thấy muôn vàn vì sao đang nhấp nháy như chia vui với nó. Một đứa nhóc nào đấy ngang qua buột miệng kêu:

- Ông già Noel tên Cà Chua kìa!

Hoàng Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI