Nơi trở về tuổi thơ

15/09/2025 - 15:00

PNO - Điểm đặc biệt của nơi này là khách đến phải đi kèm trẻ em; không nhận “khách không dẫn theo trẻ em vì đây là nơi trở về tuổi thơ”.

Dịp lễ vừa qua, đại gia đình chúng tôi cùng tìm một địa điểm vui chơi gần mà ấm áp để hội tụ sau nhiều ngày xa cách. Tình cờ vợ tôi lên mạng và thấy cộng đồng mạng chia sẻ nhiều thông tin về một nơi có tên Vườn của ngoại, cách chỗ chúng tôi sống không xa, tọa lạc tại phường Phú An, TPHCM.

Trẻ con vui thích lội bùn bắt cá trong “Vườn của ngoại” - Ảnh do tác giả cung cấp
Trẻ con vui thích lội bùn bắt cá trong “Vườn của ngoại” - Ảnh do tác giả cung cấp

Điểm đặc biệt của nơi này là khách đến phải đi kèm trẻ em; không nhận “khách không dẫn theo trẻ em vì đây là nơi trở về tuổi thơ”. Hôm ấy, chúng tôi chứng kiến vài cặp tình nhân ngơ ngác ra về trong sự tiếc nuối.

Chúng tôi thật sự bất ngờ và thích thú bởi không gian xanh nơi đây. Nào là mít tố nữ trĩu quả ken chặt thân cây; nào là măng cụt, xoài… được trồng trong khuôn viên khoảng gần 2ha.

Với những trò chơi theo đội nhóm rất vui vẻ như nhổ và nướng khoai lang, lội ao bắt cá, thu lượm trứng gà, chăm sóc thú cưng, làm đồ gốm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, kéo co, chèo thuyền…, chúng tôi tạm quên sự tù túng của phố thị mà trở về với tuổi thơ êm đềm. Các cháu nhỏ thích thú với trò làm kẹo bông gòn rồi được thưởng thức chính sản phẩm mình làm ra. Chưa hết, khách còn được cùng sinh hoạt, ca hát, đố vui cùng nhau rất vui vẻ.

Buffet trưa là những món dân dã được bày biện trên những chiếc nia lót lá sen mộc mạc. Thực đơn phong phú gồm mì xào, bánh mì chấm cà ri, cơm chiên, cơm trắng thịt gà kho, gỏi gà, cháo gà… Đặc biệt không kém là các món bánh quê dân dã như bánh bò, bánh lọt, bánh bèo… cùng bánh ướt, bánh chưng củ kiệu, dưa món, chè bà ba, chè đậu xanh, chè đậu ván…

Quà tạm biệt chủ vườn dành cho các em nhỏ đến chơi là những phôi nấm. Các em được hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch nấm. Sự chu đáo của chủ vườn khiến chúng tôi có thiện cảm và thầm hứa sẽ quay trở lại.

Cùng nhau hái trái cây trong vườn - Ảnh do tác giả cung cấp
Cùng nhau hái trái cây trong vườn - Ảnh do tác giả cung cấp

Chị Lê Huỳnh Song Thương - 33 tuổi, chủ vườn, là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Chị cùng chồng và con trai có ý tưởng tạo ra không gian ý nghĩa này trên mảnh đất của cha mẹ từ những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành. Chị tâm sự: “Chúng tôi không có ý định làm gì lớn lao, chỉ muốn có chút không khí trong lành, chút tự do giữa lúc thế giới như ngừng lại vì đại dịch. Một ngày nhìn thấy con mình lần đầu tiên chạy nhảy chân trần trên đất, cười vang cả khu vườn, tôi đứng lặng. Ngay khoảnh khắc đó, một câu hỏi bật ra trong đầu: “Tại sao lại không mang không gian này đến cho những đứa trẻ khác?”.

Chị bắt tay hiện thực hóa ý tưởng: làm cái ao cạn, trồng vài luống rau rồi dần dần mở rộng những hoạt động nhỏ, dựng bếp củi, góc bắt cá, trồng thêm cây, tổ chức các trò chơi dân gian,… Với chị, vườn lớn lên từ chính những tiếng cười của bọn trẻ và cả sự đồng hành của những bậc cha mẹ từng là trẻ con.

“Chúng tôi muốn tạo một nơi mà khi bước vào, cả con nít lẫn người lớn đều thấy lòng nhẹ lại, như được trở về bên ngoại” - chị Song Thương tâm huyết nói.

Trương Thế Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI