Những mùa xuân nho nhỏ

08/02/2015 - 11:17

PNO - PNCN - ● Tết Tân Mão (2011), nhà mình có hai “mùa xuân nho nhỏ” là Bảo Châu gần hai tuổi, còn Bảo Trân mới được chín tháng. Lúc đó các con quá bé nên ngày nào cũng náo nhiệt như Tết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhung mua xuan nho nho

Nhung mua xuan nho nho

● Sang năm Nhâm Thìn (2012) các con lớn rồi, đã biết tạo dáng chụp hình bên đường hoa Nguyễn Huệ.

Nhung mua xuan nho nho

● Qua năm Quý Tỵ (2013), nhà mình đi nghỉ tết ở Campuchia, nắng ơi là nắng nhưng cũng vui ơi là vui.

Nhung mua xuan nho nho

● Đến năm Giáp Ngọ (2014), nhà mình du xuân ở Côn Đảo. Lần đầu tiên được đi máy bay, các con thích lắm nên xuống sân bay liền làm duyên cho bố chụp hình ngay.

Nhung mua xuan nho nho

● Năm nay nhà mình đi đâu nhỉ? Tết ta chưa đến, tranh thủ nghỉ tết Tây, bố mẹ cho con đi dạo Sài Gòn, con không quên bắt chước các cô dâu “tạo hình” tại nhà thờ Đức Bà.

Các con chính là những mùa xuân nho nhỏ, giúp gia đình mình luôn tươi vui như Tết.

 KIM OANH

Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM)

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com.

Số lượng: từ năm-bảy ảnh (kèm lời chú thích ngắn).

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI