Những di sản bị hủy hoại – Kỳ 3: Du khách viết, vẽ lên di tích ngàn năm

29/05/2025 - 19:49

PNO - Các địa điểm di tích nổi tiếng được nhân loại gìn giữ qua hàng thế kỷ không khỏi bị đe dọa bởi những du khách thích để lại “dấu ấn cá nhân” ở mọi nơi họ đến.

Công viên khảo cổ Pompeii, gần Naples, miền nam nước Ý
Công viên khảo cổ Pompeii, gần Naples, miền nam nước Ý

Pompeii, Ý

Một du khách người Anh 37 tuổi đã khắc tên viết tắt của mình và hai cô con gái lên bức tường tại Ngôi nhà của các trinh nữ Vestal - một Di sản thế giới được UNESCO công nhận, thuộc di tích thị trấn cổ Pompeii.

Người đàn ông này đã khắc tổng cộng 5 cụm chữ viết tắt - JW, LMW và MW, bên cạnh MLAW vào ngày 7/8/2024.

Theo hãng tin Ý Secolo d'Italia, các nhân viên đã để ý thấy người đàn ông đứng gần phần bích họa ở lối vào Ngôi nhà của các trinh nữ Vestral và phát hiện ra những bức khắc sau khi anh ta rời đi.

Sau đó, họ đã xác định được danh tính của người đàn ông và báo cáo anh ta với Văn phòng Công tố viên tại Tòa án Torre Annunziata. Kết quả, du khách này bị phạt 60.000 euro (65.559 USD).

Những chữ viết tắt được khắc trên tường tại Ngôi nhà của các trinh nữ Vestal, ở Pompeii bởi một du khách vào ngày 07/08/24
Những chữ viết tắt được khắc trên tường tại Ngôi nhà của các trinh nữ Vestal, ở Pompeii bởi một du khách vào ngày 7/8/2024

Một du khách khác cũng bị bắt quả tang khi đang khắc tên mình lên một bức tường cổ ở Pompeii vào tháng 6/2024.

Người đàn ông đến từ Kazakhstan được cho là đã bị bắt quả tang khi đang phá hoại một trong những bức tường trong thị trấn cổ, nằm gần Núi Vesuvius, và bị chôn vùi bởi vụ phun trào núi lửa năm 79 sau Công nguyên.

Kẻ phá hoại giấu tên đã bị chặn lại khi đang khắc chữ “Ali” lên lớp thạch cao mỏng trong Ngôi nhà Ceii, một ngôi biệt thự cổ có lẽ từng thuộc về thẩm phán Lucius Ceius Secundus vào gần 2.000 năm trước.

Cơ quan chức năng Ý cho biết người đàn ông này phải trả tiền để phục hồi bức tường.

Rome, Ý

Một đoạn clip ghi lại cảnh huấn luyện viên thể dục từ Anh làm hỏng di tích Đấu trường La Mã 2.000 năm tuổi ở Rome, khi viết nguệch ngoạc “Ivan + Hayley” lên tường bằng chìa khóa, đã lan truyền khắp thế giới vào tháng 6/2023.

Lúc đó, Ivan Dimitrov (27 tuổi) cùng với bạn gái Hayley Bracey (33 tuổi) đã được xác định là người gây ra vụ việc trong chuyến du lịch châu Âu kéo dài ba tuần.

Du khách người Mỹ Ryan Lutz đã quay lại hành động của Dimitrov và đăng video lên mạng. Trong đoạn phim, Ryan nói với Dimitrov: “Anh nghiêm túc chứ? Thật là tệ hại. Đây là một hành động ngu ngốc”.

Khi Ryan lên tiếng, Dimitrov chỉ quay lại và cười trước khi tiếp tục khắc tên mình và tên của bạn gái lên bức tường gạch.

Cả Dimitrov và bạn gái đã bị cảnh sát bắt giữ tại Bulgaria vào cuối tháng 6/2023, sau khi họ được xác định danh tính thông qua camera an ninh và hồ sơ khách sạn.

Cảnh quay cho thấy Ivan Dimitrov dùng chìa khóa khắc tên của mình và bạn gái lên tường di tích Đấu trường La Mã 2.000 năm tuổi ở Rome

Vào tháng 7/2023, một thiếu nữ người Thụy Sĩ cũng bị quay phim khi đang khắc chữ cái đầu tiên của mình lên bức tường của đấu trường. Cảnh sát đã xác định được danh tính của cô và đưa ra bản án tù giam nhiều ngày cùng khoản tiền phạt lên tới 15.000 euro (khoảng 16.850 USD vào thời điểm đó).

Vài ngày sau, một du khách người Đức 17 tuổi tiếp tục bị bắt vì cáo buộc làm hỏng Đấu trường La Mã bằng cách khắc chữ lên bức tường gạch ở tầng trệt của địa danh.

Hãng thông tấn Ý ANSA cho biết, thiếu niên này đã bị "xử phạt hành chính", nhưng không nêu rõ chi tiết.

Luxor, Ai Cập

Một cậu học sinh Trung Quốc (15 tuổi) đã bị bắt quả tang khi đang làm hỏng một ngôi đền cổ của Ai Cập vào tháng 5/2013.

Bức graffiti có nội dung “Ding Jinhao đã ở đây” được vẽ đè lên phần chữ tượng hình 3.500 năm tuổi khắc trên bức tường của ngôi đền Luxor.

Một bức ảnh về bức tranh graffiti viết bằng tiếng Trung đã được đăng trực tuyến cùng với các bình luận bày tỏ sự phẫn nộ của mọi người trước hành động của cậu bé.

Một du khách Trung Quốc họ Shen cho biết: “Đó là khoảnh khắc buồn nhất trong thời gian tôi ở Ai Cập và tôi cảm thấy xấu hổ.

Chúng tôi cố gắng lau sạch sự xấu hổ bằng khăn giấy, nhưng rất khó, và chúng tôi không thể sử dụng nước vì bức phù điêu là di tích lịch sử có niên đại 3.500 năm.

Tất cả 14 thành viên trong đoàn du lịch của chúng tôi đều im lặng sau khi nhìn thấy dòng chữ vì cảm thấy xấu hổ”.

Một thiếu niên đến từ thành phố Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã khắc dòng chữ “Ding Jinhao từng ở đây” lên phần chữ tượng hình trên tường của một ngôi đền Ai Cập cổ vào năm 2013
Một thiếu niên đến từ thành phố Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã khắc dòng chữ “Ding Jinhao từng ở đây” lên phần chữ tượng hình trên tường của một ngôi đền Ai Cập cổ vào năm 2013

Bài đăng đã thúc đẩy một cuộc tìm kiếm trực tuyến và xác định danh tính của Ding, ngày sinh cùng trường học của cậu ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Cha mẹ của Ding Jinhao đã đưa ra lời xin lỗi tới Ai Cập, cũng như tới những người đồng hương Trung Quốc về hành vi của cậu con trai.

Linh La (theo Daily Mail, DW, Daily Sabah)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI