Hành trình gắn kết từ văn hoá đọc

12/05/2026 - 11:21

PNO - Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025 với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương” đã khép lại. Các bé cũng trở về với việc học, với mùa thi cuối năm. Nhưng dư âm của những ngày chuẩn bị cho vòng chung kết dường như vẫn ở lại.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi gặp nhau ở vòng chung kết, các gia đình đã trở nên gần gũi hơn. Sau cuộc thi, các phụ huynh vẫn tiếp tục nhắn tin hỏi nhau về những quyển sách hay, những đầu sách phù hợp với từng độ tuổi của con. Những lời động viên, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ vẫn được gửi đi giữa các phụ huynh.

Thí sinh, ban giám khảo và các gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng nhau
Thí sinh, ban giám khảo và các gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng nhau

Có lẽ, điều đẹp nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ nằm ở những phần kể chuyện trên sân khấu, mà còn là sự kết nối giữa các gia đình cùng chung tình yêu với sách và tuổi thơ của con trẻ.

Mời bạn đọc cùng nhìn lại hành trình ngắn nhưng đầy kỷ niệm của vòng chung kết cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025:

Cuộc thi là cơ hội để người lớn hiểu trẻ con hơn, lắng nghe các em nhiều hơn Tham dự cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần này là một trải nghiệm rất vui và nhiều cảm xúc với mình. Điều mình thích nhất ở vòng chung kết là đúng như suy nghĩ của nhiều phụ huynh: không có thắng thua hay ganh đua, mà là sự kết nối bằng những trang sách giữa các bé và cả người lớn.

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM và 2 thí sinh Thanh Trúc, Bảo Ngọc tặng sách thư viện trường THCS Nguyễn Đăng Sơn
Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM và 2 thí sinh Thanh Trúc, Bảo Ngọc tặng sách thư viện trường THCS Nguyễn Đăng Sơn

Mình thật sự bất ngờ và xúc động trước những món quà dễ thương từ Báo Phụ nữ TPHCM, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM và các bạn nhỏ. Những quyển sách mình nhận được sẽ được đưa vào thư viện trường để các học sinh khác cùng đọc, cùng cảm nhận niềm vui của văn hóa đọc. Hy vọng những gì chúng ta cùng trải qua trong cuộc thi không chỉ là một sân chơi cho các con, mà còn là cơ hội để người lớn hiểu trẻ con hơn, lắng nghe các em nhiều hơn và cùng nhau lan tỏa văn hóa đọc đến nhiều bạn nhỏ khác trong cộng đồng. Vài dòng viết vội gửi những người bạn đồng hành đáng quý trong hành trình này.

- Lê Tấn Thời - Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đăng Sơn

Khánh Đan - Hồng Nga - Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI