Phía sau trận thua ấy không chỉ là sự tiếc nuối, mà còn là thực tế về khoảng cách trình độ giữa bóng đá nữ trẻ Việt Nam với nhóm hàng đầu châu Á.
 |
| Dù cố gắng, nhưng các cầu thủ Việt Nam (đỏ) vẫn đành thúc thủ trước đội Úc - Ảnh: AFC |
Khác biệt đẳng cấp
Trước U17 nữ Úc, U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu với rất nhiều kỳ vọng sau hành trình vòng bảng đầy cố gắng. Đây được xem là cơ hội lớn nhất từ trước tới nay để bóng đá nữ trẻ Việt Nam giành vé dự U17 World Cup nữ 2026 tại Morocco.
Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy sự khác biệt khá rõ. Các cầu thủ Úc vượt trội về thể hình, tốc độ, sức mạnh tranh chấp và đặc biệt là khả năng duy trì cường độ cao trong suốt trận đấu.
Trong hiệp 1, bị dẫn 2-0, Việt Nam gần như không thể triển khai được lối chơi quen thuộc khi liên tục bị đối thủ gây áp lực. Sau trận, HLV Masahiko Okiyama cũng thừa nhận: “Hiệp 1, U17 nữ Việt Nam không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình”.
Không chỉ gặp khó trong khâu tổ chức phòng ngự, đội Việt Nam còn thiếu những tình huống xử lý đủ chính xác để thoát được sức ép liên tục của đội Úc nên không thể tổ chức được những pha phản công hiệu quả.
Bị dẫn 2-0 sau hiệp 1, qua hiệp 2, Việt Nam chủ động điều chỉnh chơi tấn công nhiều hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù cố gắng, nhưng như HLV người Nhật Bản Okiyama phân tích: “Chúng tôi điều chỉnh đội hình theo hướng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên nhiều pha chưa đạt được độ chính xác”.
Đó cũng là hình ảnh phản ánh rõ nhất khoảng cách giữa Việt Nam với các đội mạnh châu lục: tinh thần và sự cố gắng là chưa đủ nếu tốc độ xử lý bóng và chất lượng kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu ở đẳng cấp cao của châu lục.
Kết thúc trận đấu, HLV Masahiko Okiyama không giấu được sự tiếc nuối: “Đây là cơ hội lớn để U17 nữ Việt Nam giành quyền tham dự U17 nữ World Cup 2026 nên việc không thể góp mặt là điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất. Dù vậy, kết quả vẫn là kết quả”.
Đó là cảm giác dễ hiểu bởi cánh cửa World Cup đã ở rất gần. Chỉ cần vượt qua Úc, U17 nữ Việt Nam sẽ viết nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ trẻ nước nhà.
Nhưng thất bại này cũng mang lại một góc nhìn thực tế hơn về vị trí của bóng đá nữ Việt Nam ở cấp độ trẻ. Theo HLV Masahiko Okiyama, khi đối đầu các đội tốp đầu châu Á, các cầu thủ Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều yếu tố.
“Các cầu thủ có thể tập luyện tốt, nhưng khi bước vào thi đấu với những đối thủ có tốc độ thì xử lý bóng chưa đạt được hiệu quả cao. Điều này cần cải thiện thêm thông qua quá trình tập luyện” - ông nhìn nhận.
Đây là vấn đề không chỉ nằm ở riêng một giải đấu, mà là câu chuyện của cả hệ thống đào tạo. Bóng đá nữ trẻ Việt Nam vẫn thiếu môi trường thi đấu đỉnh cao thường xuyên, thiếu chiều sâu lực lượng và đặc biệt còn hạn chế về nền tảng thể chất.
 |
| Cầu thủ CHDCND Triều Tiên tự tin đột phá trước vòng vây của 3 tuyển thủ Thái Lan - Ảnh: AFC |
Châu Á xác lập trật tự quen thuộc
Nhìn rộng ra vòng tứ kết, kết quả các trận đấu đã phản ánh khá rõ trật tự quen thuộc của bóng đá nữ trẻ châu Á.
U17 nữ Nhật Bản thắng U17 nữ Hàn Quốc 1-0 bằng bản lĩnh và sự ổn định. Nhật Bản vẫn là hình mẫu phát triển toàn diện nhất châu Á ở bóng đá nữ từ trẻ cho đến đội tuyển quốc gia.
Trung Quốc thắng cách biệt Ấn Độ 3-0, cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của nền bóng đá từng nhiều năm thống trị khu vực.
Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên tiếp tục chứng minh sức mạnh đáng sợ bằng chiến thắng 6-0 trước U17 nữ Thái Lan. Tốc độ, thể lực và tính tổ chức của Triều Tiên vẫn ở đẳng cấp rất cao.
Cùng với Úc, 3 đội còn lại vào bán kết đồng thời giành vé dự U17 World Cup nữ 2026 gồm Nhật Bản, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên. Đây cũng là 4 nền bóng đá sở hữu hệ thống đào tạo trẻ bài bản và chất lượng nhất châu Á hiện nay.
Đáng chú ý, Đông Nam Á tiếp tục yếu thế khi cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều dừng bước ở tứ kết. Điều đó cho thấy khoảng cách của khu vực với nhóm hàng đầu châu Á vẫn còn khá xa.
Hành trình chưa dừng lại
Dù lỡ hẹn World Cup, hành trình của U17 nữ Việt Nam tại giải năm nay vẫn mang nhiều tín hiệu tích cực. Đội đã cho thấy sự tiến bộ về tổ chức lối chơi, tinh thần thi đấu và khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục.
Quan trọng hơn, giải đấu này giúp ban huấn luyện nhìn rõ những điểm cần cải thiện cho tương lai. HLV Masahiko Okiyama nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa đội tuyển và các CLB trong việc nâng cao chuyên môn cho cầu thủ trẻ.
“Tôi và các CLB sẽ cùng nhau cải thiện về kỹ thuật, chiến thuật cho cầu thủ. Đây là vấn đề rất đáng chú ý, đặc biệt với những cầu thủ mới được triệu tập lên đội tuyển. Các cầu thủ cần tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện kỹ thuật cá nhân” - ông nói.
World Cup đã khép lại với U17 nữ Việt Nam, nhưng điều quan trọng là bóng đá nữ trẻ Việt Nam đã tiến gần hơn tới giấc mơ ấy. Và nếu tiếp tục đầu tư đúng hướng, khoảng cách hôm nay có thể sẽ trở thành động lực cho những bước tiến lớn hơn trong tương lai.
Đặng Hoàng