Những di sản bị hủy hoại - kỳ 2: Cây sung dâu “Robin Hood” 200 tuổi bị đốn hạ trong đêm mưa bão

27/05/2025 - 21:08

PNO - Đầu tháng 5/2025, Tòa án tại Anh đã kết tội 2 bị cáo vì đốn hạ cây sung dâu nổi tiếng nhất xứ sở sương mù - Sycamore Gap - bằng cưa máy trong một “hành động ngu ngốc" vào năm 2023.

Cây sung dâu Sycamore Gap trước và sau khi bị đốn hạ - Ảnh: X/@northumbriapol
Cây sung dâu Sycamore Gap trước và sau khi bị đốn hạ - Ảnh: X/@northumbriapol

Daniel Graham (39 tuổi) và Adam Carruthers (32 tuổi) đã chặt hạ cây sung dâu quý giá bên cạnh Bức tường Hadrian ở vùng Northumberland, miền bắc nước Anh khi bão Agnes hoành hành vào sáng sớm ngày 28/9/2023.

Cây sung dâu mang tính biểu tượng, ước tính khoảng 200 năm tuổi, đã đứng vững qua năm tháng tại trung tâm của một vùng trũng giữa cảnh quan của Bức tường Hadrian, một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, khiến nơi đây trở thành địa điểm phổ biến cho các nhiếp ảnh gia, khách du lịch và thậm chí là nơi các cặp đôi đến để cầu hôn.

Cây sung dâu này cũng xuất hiện trong bộ phim năm 1991, Robin Hood: Prince of Thieves. Do đó, nó còn được gọi là “cây Robin Hood”.

Nhiều năm qua, hàng ngàn người đã dừng chân trên đường đi bộ dọc theo bức tường để chiêm ngưỡng cây Sycamore Gap - khiến nó trở thành một trong những loài thực vật được chụp ảnh nhiều nhất ở Anh.

Sau khoảng 5 giờ hội thẩm vào ngày 2/5, tòa đã kết án 2 bị cáo tội phá hoại hình sự - đối với cây sung và bức tường bị hư hại khi cây đổ vào.

Đáng chú ý, 2 bị cáo coi hành động như một trò chơi khăm và sau đó "hưởng thụ" sự nổi tiếng của mình khi tội ác này trở thành tiêu đề trên khắp thế giới. Theo tài liệu từ tòa án, 2 bị cáo tự cho mình là "vẻ vang, hài hước hoặc thông minh".

Cả Graham và Carruthers đều không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khi tòa ra phán quyết.

Ảnh chụp cây ở Sycamore Gap tại nhiều thời điểm trong năm. Ảnh: Owen Humphreys/PA
Ảnh chụp cây Sycamore Gap tại nhiều thời điểm trong năm - Ảnh: Owen Humphreys/PA

Công tố viên Richard Wright KC cho biết tội ác này là một "hành động ngu ngốc" và tương đương với “hành vi côn đồ vô nghĩa", và rằng 2 người đàn ông này đã thể hiện "sự thiếu tử tế và can đảm cơ bản để thừa nhận những gì họ đã làm".

Ông nói thêm: “Trên khắp đất nước và trên toàn thế giới, phản ứng của tất cả những người có tư duy đúng đắn đối với việc chặt hạ cây Sycamore Gap một cách vô nghĩa là buồn bã và tức giận. Tại sao ai đó lại làm như vậy? Phá hủy một thứ đẹp đẽ mà không có lý do chính đáng".

Nghị sĩ Mary Foy gọi đây là "một hành động phá hoại vô nghĩa và đau lòng đối với một địa danh nổi tiếng được yêu thích ở vùng Đông Bắc".

"Đó là một ngày rất buồn đối với Sycamore Gap mang tính biểu tượng. Điều này sẽ khiến rất nhiều người trên khắp đất nước - và thậm chí trên toàn thế giới khó chịu" - bà nói thêm.

2 bị cáo là bạn thân trong nhiều năm và đã lên kế hoạch thực hiện hành động chặt cây như một trò chơi khăm ngu ngốc - Ảnh: CPS
2 bị cáo là bạn thân trong nhiều năm và đã lên kế hoạch thực hiện hành động chặt cây như một trò chơi khăm "ngu ngốc" - Ảnh: CPS

2 bị cáo cố tình chọn một đêm giông bão để đốn cây vì gió mạnh khiến việc đốn hạ cây lớn trở nên dễ dàng hơn.

Một người đã dùng điện thoại quay lại cảnh đốn cây, cảnh quay được cảnh sát trích dẫn và trình chiếu cho bồi thẩm đoàn.

Một phần thân cây, được lấy ra trong quá trình đốn cây, được 2 bị cáo coi như "chiến lợi phẩm". Cảnh quay video và bức ảnh cho thấy thân cây trong cốp xe của Graham đã được tìm thấy trong cùng chiếc điện thoại.

Vụ án nhấn mạnh nhu cầu cần phải bảo vệ thêm cho cây di sản, tổ chức Woodland Trust chịu trách nhiệm quản lý địa danh cho biết sau phán quyết. Họ đang kêu gọi chính phủ ủng hộ một dự luật cho phép liệt kê các cây di sản.

Người đứng đầu chiến dịch vận động Adam Cormack cho biết luật được đề xuất sẽ cung cấp "mức độ bảo vệ, bảo tồn và quản lý tích cực nhất quán" cho hàng ngàn cây xanh quan trọng trên khắp nước Anh.

Cây sung dâu bị đốn hạ cạnh Bức tường Hadrian - Ảnh: Owen Humphreys/PA
Cây sung dâu bị đốn hạ cạnh Bức tường Hadrian - Ảnh: Owen Humphreys/PA

Tờ The Guardian trích dẫn quỹ bảo tồn The National Trust (Anh) cho biết họ sẽ thu thập hạt giống và cành giâm từ cây sung dâu bị đốn hạ.

"Gốc cây có thể mọc lại nhưng tất nhiên nó sẽ không giống như nguyên bản" - tờ báo trích dẫn lời chuyên gia.

Tuy nhiên, Mark Feather, người quản lý tại tổ chức Woodland Trust, lại bi quan hơn nhiều.

Ông cho biết "sẽ mất vài năm để hạt giống hoặc cành giâm phát triển thành một cây nhỏ và khoảng 150 - 200 năm trước khi nó đạt đến mức gần bằng những gì chúng ta đã mất".

Ông Feather chia sẻ: "Khi một cây xanh ở độ tuổi này biến mất, sự thật đáng buồn là bạn không thể thay thế chúng trong bất kỳ khung thời gian nào mà đời người có thể nhìn thấy được. Phải mất hàng thế kỷ".

Linh La (theo Al Jazeera, The Guardian, First Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI