'Con yên tâm nhé, có mẹ ở đây rồi!'

11/05/2026 - 17:11

PNO - Trên sân khấu, Huỳnh Phúc An (lớp 2/5 Trường tiểu học Bùi Văn Ba, xã Nhà Bè, TPHCM) nhỏ bé như chú chim non đứng nép bên cạnh mẹ - chị Huỳnh Thị Nữ.

Một màn dự thi nằm ngoài dự liệu của ban tổ chức nhưng chạm sâu vào cảm xúc người xem, là minh họa rõ nhất cho thông điệp văn hóa đọc thiếu nhi rất cần sự đồng hành của gia đình.

Ở phần thi thứ ba của chương trình, Phúc An rón rén bước ra sân khấu, ánh mắt lo lắng tìm mẹ. Thấy cậu trò nhỏ hồi hộp, nhiều lần đưa micro định kể rồi lại buông, cả khán phòng vỗ tay cổ vũ…

Tiết mục đặc biệt ngoài dự tính của Phúc An và mẹ mang lại nhiều cảm xúc cho cả giám khảo lẫn người xem - ẢNH: KHÁNH ĐAN
Tiết mục đặc biệt ngoài dự tính của Phúc An và mẹ mang lại nhiều cảm xúc cho cả giám khảo lẫn người xem - ẢNH: KHÁNH ĐAN

Phần thi của Phúc An được dời về cuối và lần thi này, trên sân khấu, em không còn một mình mà có mẹ cạnh bên. Người mẹ đang mang bầu tháng thứ tám và con trai dường như không phải đang kể cho các giám khảo, thí sinh, khách mời nghe mà là thủ thỉ cho sinh linh bé bỏng đang nằm trong bụng mẹ. Chị Nữ thỉnh thoảng đặt tay lên bụng mình vì cảm nhận thai nhi đang đạp. Phúc An cũng thường rờ bụng mẹ thăm em khiến nhiều người chứng kiến rơi nước mắt.

Mẹ từ tốn hỏi: “Trong ngôi làng rộng lớn này, ông Sáu có một điểm đặc biệt mà cả làng không ai có, An bật mí với mẹ được không?”. An nhẹ nhàng đáp lời: “Là ông có thể lại gần lũ chim trời nhưng không làm chúng sợ đó mẹ”. Từng câu hỏi từ mẹ được An đáp lại bằng giọng nói trong veo, hồn nhiên. Trên sân khấu, 2 mẹ con như tâm tình trước giờ đi ngủ, như trước mắt chẳng còn ai ngoài mẹ con họ. Giám khảo Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Lê Trung Thảo xúc động nhận xét hình ảnh này rồi đây có thể trở thành kỷ niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất đời Phúc An vì bên con luôn có mẹ…

Chị Huỳnh Thị Nữ là giáo viên mầm non. Khi mang bầu An, chị thường đọc sách cho con nghe. Khi con ra đời, chị chọn sách âm thanh, sách màu tương phản cho trẻ sơ sinh để con học quan sát. Con lớn hơn một chút, chị thường đưa con đi nhà sách, quán cà phê sách, đường sách để chọn các loại sách phù hợp lứa tuổi.

Chị Nữ chia sẻ: "Con rất thích bảo vệ người yếu thế. Những truyện con dự thi các vòng trước đều là những câu chuyện về người mạnh bảo vệ người yếu thế”.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI