Nhà văn Trầm Hương 40 năm đi tìm "Hoa của nước"

16/10/2025 - 07:20

PNO - "Hoa của nước", tập trường ca của nhà văn Trầm Hương vừa được phát hành. Chị viết để tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những nữ anh hùng thầm lặng...

Trường ca Hoa của nước của nhà văn Trầm Hương (NXB Hồng Đức ấn hành) được in song ngữ, với phần tranh minh họa là những loài hoa mang vẻ đẹp giản dị nhưng cũng là biểu tượng của tình yêu, sự kiên cường, sức sống mạnh mẽ...

Nhà văn Trầm Hương chia sẻ, chị đã ấp ủ viết tập trường ca này từ gần 40 năm trước. Hoa của nước cũng là lời tri ân của chị dành đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người phụ nữ kiên cường trong mưa bom bão đạn và cả trong cuộc sống thời bình.

Trường ca Hoa của nước được in song ngữ
Trường ca Hoa của nước được in song ngữ

"Thanh xuân của các chị đã tan vào lòng đất..."

"Tôi đi dọc miền đất nước, tìm lại hình bóng các chị. Có biết bao người con gái ngã xuống không để lại cho đời sau một bức hình, một kỷ vật nhưng xương máu các chị đổ xuống cho Tổ quốc là điều có thật. Vẻ đẹp thanh xuân của các chị đã tan vào lòng đất. Nơi các chị nằm xuống có lẽ những đóa hoa đã mọc lên, xóa dần vết tích chiến tranh ác liệt..." - trích những chia sẻ cảm động của nhà văn Trầm Hương trong lời ngỏ tập trường ca Hoa của nước.

Suốt hàng thập niên, chị đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước, tìm gặp những chứng nhân lịch sử, những Mẹ Việt Nam Anh hùng và chị đã viết nhiều tác phẩm bút ký, truyện ký, truyện ngắn và tiểu thuyết về họ. Nhưng lần này chị chọn trường ca, đó cũng là tình yêu thương, sự tri ân, kính trọng và biết ơn mà chị đã ấp ủ trong tim suốt hàng chục năm ròng.

Nhà văn Trầm Hương (áo tím) trong một chuyến đi thực tế sáng tác - Ảnh: NVCC
Nhà văn Trầm Hương (áo tím) trong một chuyến đi thực tế sáng tác - Ảnh: NVCC

"Tập trường ca này xin được xem như nén tâm hương gửi đến những người con gái đã ngã xuống cho đất nước, là lời tri ân với những người phụ nữ dâng hiến thanh xuân cho ngày hòa bình, thống nhất của Tổ quốc; là nỗi đồng cảm sâu sắc với những người mẹ, người chị vượt qua những ngày hậu chiến khó khăn, sự dũng cảm vượt qua đói nghèo, là hy sinh, là tận hiến..." - nhà văn Trầm Hương bày tỏ.

"Không phải là thơ/mà là xương máu/không những lời hoa mỹ/chỉ tiếng thở sâu/hoa có mà không/không mà có/biến tấu thành giọt máu khô/đọng giữa đất trời/vô ưu nghe gió thổi..." - trích trường ca Hoa của nước.

Tác phẩm gồm có 3 chương: Hoa thủy sinh, Hoa tôi gặp trên đường thiên lý và Hoa thời hậu chiến. Nhà văn Trầm Hương cho biết chị bắt đầu viết tập trường ca này từ năm 2020, cho đến nay mới hoàn thành. Tác phẩm ra đời trước thềm ngày 20/10 như một món quà ý nghĩa để cùng tôn vinh vẻ đẹp và giá trị, sự hy sinh của những người phụ nữ Việt Nam.

Nhà văn Trầm Hương gặp Mẹ VNAH Nguyễn Thị Cửu (Hòa Vang, Đà Nẵng) - Ảnh: NVCC
Nhà văn Trầm Hương gặp Mẹ VNAH Nguyễn Thị Cửu - Ảnh: NVCC

Những bức tượng đài trong thơ

Nếu như với bút ký, truyện ký, các nhân vật được nhà văn Trầm Hương kể đều có tên tuổi, quê quán, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng thì trong thơ, hình ảnh họ trở thành những biểu tượng, là hình tượng kiên cường của người mẹ Việt Nam, của những người nữ anh hùng thầm lặng.

"Đòn gánh tre mẹ gánh con chạy giặc/lưng mẹ còng gánh mốc son hai đầu lịch sử/gánh vận nước đêm đen/gánh nỗi đau cắt ruột mình gửi đến mọi miền...", "Cõng đứa con bốn tháng tuổi trong bụng mẹ/chị cắt đường trong đêm tối/bì bõm vượt đồng bưng..." - trích trường ca Hoa của nước.

Nhà văn Trầm Hương viết về các mẹ, các chị trong chiến tranh và cả nỗi đau của thời hậu chiến bằng những lời thơ thấu cảm và sẻ chia. "Chưa dậy thì tôi đã hiểu/Sao chị dâu tôi buồn hiu ngày cưới/Anh tôi ngoài mặt trận biên giới Tây Nam/không về được buổi đón dâu...", "nhiều cô gái trở về sau chiến tranh/quá tuổi xuân thì/tôi hiểu vì sao làng mình nhiều đàn bà giá/nhiều đứa trẻ không cha...".

Cùng các chị giao liên Thành Đoàn thăm  cựu nữ tù Quảng Tín Phạm Thị Thạch (người đứng giữa, Bình Đại, Bến Tre) - Ảnh: NVCC
Nhà văn Trầm Hương (thứ 2, từ trái sang) cùng các chị giao liên Thành Đoàn thăm cựu nữ tù Quảng Tín Phạm Thị Thạch - Ảnh: NVCC

"Hành trình gần 40 năm đi khắp mọi miền đất nước, gặp gỡ biết bao chứng nhân lịch sử đã luôn thôi thúc tôi phải viết về họ. Tôi mong muốn có thể xây dựng tượng đài của thế hệ trước bằng văn học. Sắp tới, tôi hy vọng có thể tổ chức sự kiện ra mắt tác phẩm và mời những người anh hùng của huyền thoại tàu không số, của đường 1C huyền thoại... đến giao lưu, để kể cho thế hệ sau về những năm tháng không thể nào quên" - nhà văn Trầm Hương chia sẻ.

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI