Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: "Sự không hoàn hảo tạo nên linh hồn của tác phẩm âm nhạc"

11/04/2026 - 22:28

PNO - Giữa nhịp sống đầy hối hả của kỷ nguyên số, buổi giao lưu ra mắt tập tản văn "Một hôm tôi bỗng nhớ ra" của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh vào chiều ngày 11/4 đã mở ra một khoảng không gian đầy chiêm nghiệm.

Cuốn sách Một hôm tôi bỗng nhớ ra không mang tham vọng trở thành một tiểu thuyết đồ sộ hay một bản tuyên ngôn nghệ thuật cứng nhắc. Thay vào đó, đây là tập hợp những ghi chép đầy chân thành, một "cuốn sổ tay độc đáo" lưu giữ những rung động và suy tư cá nhân của một người làm nhạc đã chứng kiến bao thăng trầm của thị trường âm nhạc nội địa từ cuối thập niên 1990.

Những chuyện "bếp núc" và niềm tin vào cái đẹp thuần khiết

Hành trình của Võ Thiện Thanh trong âm nhạc là một dải màu đa sắc, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên gian khó, chia nhau từng gói mì tôm để nuôi dưỡng khát vọng nghệ thuật mãnh liệt. Trong phần một của cuốn sách mang tên "Ghi bên dòng nhạc", độc giả sẽ được gặp lại những ký ức sống động về quá trình làm nghề của ông cùng các tên tuổi lớn như nhạc sĩ Quốc Dũng, Thế Hiển, ca sĩ Tạ Minh Tâm, cho đến những người bạn nghề thân thiết như Đức Trí, Mỹ Tâm, Nguyên Thảo hay nhóm MTV.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh có nhiều chia sẻ về âm nhạc trong buổi ra mắt sách
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh có nhiều chia sẻ về âm nhạc trong buổi ra mắt sách

Tại buổi giao lưu, nhạc sĩ nhớ lại thời điểm ra đời của những bản "hit" quốc dân như "Ước gì", "Bạn tôi", "Khi tôi 20". Nếu như "Bạn tôi" được ví như một bản tin thời sự cô đọng về đời sống sinh viên và những trăn trở của thời đại, thì "Ước gì" lại là một biểu tượng của sự đồng điệu cảm xúc suốt hai mươi năm qua.

Võ Thiện Thanh khẳng định, người nghệ sĩ cần nhất là tính kiên nhẫn và một lập trường vững chắc. Ông quan niệm rằng: "Âm nhạc không thừa mứa. Âm nhạc như mật ngọt chảy ra từ những điều bình dị đáng yêu nhất, từ niềm vui sống, từ sự quan tâm tới mọi người quanh mình".

Buổi ra mắt sách diễn ra tại Đường sách TPHCM thu hút nhiều người tham dự
Buổi ra mắt sách diễn ra tại Đường sách TPHCM thu hút nhiều người tham dự

Niềm tin chính là từ khóa quan trọng nhất mà Võ Thiện Thanh muốn nhắn gửi qua tập sách. Trong thời đại mà mọi thứ đều có thể bị xao nhãng, nếu người sáng tạo không tin vào điều mình làm là hay, là có ích cho khán giả thì họ có thể dễ dàng bỏ dở cuộc chơi.

Với ông, "tình yêu không bao giờ cũ", và một tác phẩm thấm đẫm tình yêu thật sự sớm muộn gì cũng sẽ gặt hái quả ngọt. Những mẩu chuyện "bếp núc" đằng sau phòng thu, những khoảng lặng tinh thần trước đây chỉ người trong cuộc mới biết giờ đây được kể lại một cách dung dị, góp phần củng cố niềm tin vào những giá trị giao cảm thuần khiết giữa một thời cuộc đầy xáo trộn.

Bản sắc nghệ sĩ trước làn sóng AI

Phần hai của cuốn sách mang tên "Dạo bước" lại là nơi Võ Thiện Thanh thể hiện góc nhìn sắc sảo của một nhà sản xuất âm nhạc trước những chi phối của công nghệ hiện đại. Là người từng đi tiên phong trong việc sử dụng công nghệ điện tử từ 20 năm trước với các album của ca sĩ Mỹ Lệ, Đoan Trang hay Thu Minh, nhưng hiện tại Võ Thiện Thanh lại giữ một thái độ trung lập và thận trọng với trí tuệ nhân tạo (AI).

Những người bạn lâu năm của nhạc sĩ cũng góp mặt trong buổi giao lưu như ca sĩ Mỹ Lệ, diễn viên Hồng Hạnh...
Những người bạn lâu năm của nhạc sĩ cũng góp mặt trong buổi giao lưu như ca sĩ Mỹ Lệ, diễn viên Hồng Hạnh...

Ông ví AI như một bộ từ điển khổng lồ, một trợ thủ đắc lực cho những công việc lặt vặt, nhưng không bao giờ có thể thay thế được "linh hồn" trong âm nhạc. Võ Thiện Thanh chia sẻ chân thành: "AI không biết đau khổ, không biết hạnh phúc, nó chỉ là những thuật toán được lập trình sẵn. Âm nhạc của con người quý ở chỗ có những sai sót, có sự không hoàn hảo, nhưng chính cái không hoàn hảo đó lại tạo nên cái hồn của tác phẩm". Thử thách lớn nhất của nghệ sĩ hiện nay chính là giữ được bản sắc cá nhân, không để mình bị hòa tan giữa một "biển thông tin" mà mọi thứ đều có thể được tạo ra chỉ bằng một cú click chuột.

Nói về chủ đề "Âm nhạc và hạnh phúc", nhạc sĩ không ngần ngại nhắc đến những ảnh hưởng vô thức từ các bậc tiền bối như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên và cả sự choáng ngợp trước âm nhạc cổ điển khi bước chân vào Nhạc viện. Tất cả những trải nghiệm đó sau bao nhiêu năm làm nghề từ Pop, Hip-hop đến Rap đã cô đọng lại thành một phong cách riêng, thấm nhuần vào tâm trí như "mưa dầm thấm lâu".

Người tham dự hào hứng đặt câu hỏi cho tác giả Võ Thiện Thanh về quá trình tạo nên tập sách
Người tham dự hào hứng đặt câu hỏi cho tác giả Võ Thiện Thanh về quá trình tạo nên tập sách

Với Võ Thiện Thanh, hạnh phúc hiện tại ngoài sự tự do về tài chính hay những giải thưởng uy tín, nó còn nằm ở khoảnh khắc được sống trong tình yêu thương tràn đầy của gia đình và sự đồng điệu của công chúng. Ông nhắc đến tác phẩm Bọn trẻ trên thiên đàng trong album Nụ cười của Nguyên Thảo như một cách diễn đạt về hạnh phúc thông qua sự thấu cảm với những nỗi đau. Đó là sự cứu rỗi trong đời thường, khi âm nhạc giúp con người vượt qua những xáo trộn của xã hội công nghệ để tìm về với bản ngã thiện lương.

Một hôm tôi bỗng nhớ ra vừa là cơ hội để độc giả có dịp nhìn lại một sự nghiệp rực rỡ, vừa là lời khẳng định về tâm thế của một "nhà văn trẻ" Võ Thiện Thanh: thong thả, bặt thiệp và luôn đầy ắp tình yêu đời.

Một hôm tôi bỗng nhớ ra do PHANBOOK phát hành
Một hôm tôi bỗng nhớ ra do PHANBOOK phát hành

Cuốn sách chắc chắn sẽ là một người bạn đồng hành thú vị cho những ai đang tìm kiếm một "cuộc tản bộ thư nhàn" trong đời sống tâm hồn, để thấy rằng hạnh phúc luôn hiện hữu trong những điều bình dị nhất, miễn là ta còn biết rung động và biết nhớ về những cảm xúc đẹp đã qua.

Tin - Ảnh: Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI