Khán giả thích thú với trải nghiệm mới khi xem kịch ‘Thanh gươm và bà mẹ’

27/04/2026 - 14:55

PNO - “Thanh gươm và bà mẹ” (tác giả: Phan Vũ, đạo diễn: nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trần Ngọc Giàu) là vở kịch cách mạng mới ra mắt dịp giỗ Tổ Hùng Vương và đại lễ 30/4 này. 2 suất diễn vào tối 26, 27/4 đều đã hết vé là niềm vui bất ngờ đối với nhà hát Kịch TPHCM.

Tối 26/4, suất diễn đầu tiên của vở Thanh gươm và bà mẹ diễn ra với sự hồi hộp của ê-kíp vở diễn lẫn tập thể nhà hát Kịch TPHCM. Sau 4 suất diễn thăm dò vào dịp tết nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, đây mới là tác phẩm “thử lửa” thực sự cho sự trở lại của thương hiệu nhà hát Kịch TPHCM trong chặng đường mới.

Trước khi vào xem vở,
Trước khi vào xem vở, khán giả được thưởng thức nhạc sống với những ca khúc về quê hương đất nước, mang tinh thần phản chiến.

Thanh gươm và bà mẹ không chỉ là vở diễn đề tài cách mạng quy mô mới của nhà hát Kịch TPHCM còn thử nghiệm cách dàn dựng mới với việc tạo ra không gian mở cho khán giả hòa vào cùng không khí vở kịch.

Trong đêm diễn 26/4, sau thoáng ngỡ ngàng khi trên sân khấu đang diễn đến đoạn cao trào về cuộc tiến công của quân giải phóng ở khắp nơi thì cửa khán phòng bật mở, mọi người nhanh chóng theo lời mời gọi của nhân vật ra ngoài cùng “đón người thân trở về đoàn viên”.

Tất cả trở thành nhân chứng cho sự đoàn tụ của gia đình Trần Trung – tiêu biểu cho rất nhiều gia đình miền Nam rơi vào bi kịch người thân trong gia đình ở 2 bên chiến tuyến trong những năm tháng đất nước chia cắt. Khoảng khắc ông Tư - Trần Trung Chánh, một cựu chiến binh, ôm chầm lấy người con trai duy nhất là Trần Trung Hiếu, một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa sau khi học tập trở về đã vỡ òa trong những tràng pháo tay cùng rất nhiều lời “chúc mừng đoàn tụ" của khán giả xung quanh.

Khán giả hòa chung niềm vui đoàn tụ của gia đình Trần Trung, cùng hòa ca Như có Bác Hồ trong niềm vui đại thắng, như món quà cho dịp kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Các diễn viên chào kết vở ở vị trí khá đặc biệt.
Các diễn viên chào kết vở ở vị trí khá đặc biệt.

“Lần đầu tiên tôi xem kịch với tình huống động như vậy. Cũng là một trải nghiệm thú vị và bất ngờ, nhất là khi tình huống mở này thực sự đã giải tỏa cho khoảng thời gian khá bức bối, căng thẳng khi theo dõi câu chuyện chính của vở kịch về sự đối đầu giữa 2 hệ tư tưởng trong một gia đình trước đó” – một khán giả trẻ cho biết.

Không gian vở kịch Thanh gươm và bà mẹ
Không gian vở kịch Thanh gươm và bà mẹ chỉ diễn ra duy nhất tại nhà bà Tư (NSƯT Việt Hà) và chỉ trong 1 đêm nhưng dồn nén bao xung đột khi ông Tư (Quốc Thịnh) trở về sau 20 năm thoát ly theo cách mạng, gặp lại đứa con trai duy nhất là Hiếu (Hoàng Tấn) đang khoác áo "lính quốc gia", lại chạm trán thiếu tá Vĩnh Hường (Hoàng Phi) - kẻ đã tra tấn và làm mù mắt bà Tư...

Những xung đột trong vở diễn được NSND Trần Ngọc Giàu làm dịu lại qua hình thức múa.

Ông Hà Quốc Cường, giám đốc nhà hát Kịch TPHCM cho biết, nhà hát đã chuẩn bị rất kỹ từ phần đón khách với những bản nhạc gợi nhớ một giai đoạn khốc liệt của đất nước để dẫn dắt người xem vào không gian vở kịch Thanh gươm và bà mẹ – một ngôi nhà với nhiều số phận bên dòng sông Hậu – đến cái kết rất ý nghĩa với niềm vui đoàn viên khi non sông thu về một mối. Tất cả những thử nghiệm hướng đến việc tạo dấu ấn với khán giả khi điều kiện cơ sở vật chất của nhà hát chưa thể hoàn thiện.

Trong rất nhiều gia đình miền Nam
Trong rất nhiều gia đình miền Nam, từng có những người thân ở 2 bên chiến tuyến.

“Rất vui là cả 2 suất diễn đều đã hết vé. Chúng tôi chỉ để dành khoảng 20% vé mời thôi. Chứng tỏ vở diễn đã tìm đến được những người xem kịch thực sự. Đây là kết quả làm tôi cũng rất bất ngờ khi đề tài vở diễn khá kén khán giả và nhà hát cũng chỉ mới đi từng bước dè dặt để trở lại” – ông Hà Quốc Cường chia sẻ.

NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, tặng hoa cho Giám đốc Nhà hát Kịch TPHCM Hà Quốc Cường.
NSND Thanh Thúy, phó giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, tặng hoa cho giám đốc nhà hát Kịch TPHCM Hà Quốc Cường.
NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, tặng hoa cho Giám đốc Nhà hát Kịch TPHCM Hà Quốc Cường.
NSND Thanh Thúy, Phó giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (áo cam), đến xem kịch và động viên ê-kíp vở diễn.
Các nghệ sĩ hạnh phúc trong vòng tay khán giả.
Các diễn viên hạnh phúc trong vòng tay khán giả.

NSND Trần Ngọc Giàu cũng cho biết, sẽ đánh giá hiệu ứng tiếp nhận của khán giả cho phần dời điểm diễn từ khán phòng ra sảnh nhà hát khi kết vở để có sự điều chỉnh phù hợp, thuận tiện nhất cho người xem khi có cơ hội tái diễn.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI