Nhớ ngày thống nhất non sông với ‘Tình ca đất nước’

01/05/2026 - 06:25

PNO - Tối 30/4, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), đông đảo người dân và du khách đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tình ca đất nước” kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật TPHCM thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM.

Tham dự chương trình có
Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM dự chương trình - Ảnh: Trần Hương

Tham dự chương trình có các lãnh đạo cấp cao của TPHCM: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức…

Hành trình âm nhạc tái hiện lịch sử hào hùng

Với thời lượng 90 phút, Tình ca đất nước (kịch bản: Kiều Hải Chuyên, đạo diễn: Trần Vi Mỹ) như một thước phim lịch sử bằng âm nhạc, kết nối mạch cảm xúc từ quá khứ đến hiện tại và tương lai với 3 chương mạch lạc: “Tình ca độc lập”, “Tri ân” và “Tự hào tiếp bước tương lai”.

Sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ đông kín khán giả thương
Sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ đông kín khán giả thưởng thức chương trình nghệ thuật Tình ca đất nước và chờ xem pháo hoa - Ảnh: Dũng Phương

Với liên khúc Còn gì đẹp hơn - Thưa Đảng, chương trình nghệ thuật Tình ca đất nước được mở đầu với tình cảm trân trọng và biết ơn sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng dân tộc. Dưới ngọn cờ Đảng, những con người bình dị đoàn kết, hóa thành sức mạnh lớn lao, tạo thành dòng chảy mạnh mẽ không gì ngăn nổi.

Tiết mục mở màn đêm nhạc Tình ca đất nước - Ảnh: Trần Hương
Tiết mục mở màn đêm nhạc Tình ca đất nước - Ảnh: Trần Hương

Ở chương I, khán giả như được sống lại những năm tháng kháng chiến qua các ca khúc bất hủ như Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Dòng sông phẳng lặng, Em vẫn đợi anh về, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Lá đỏ… Đặc biệt, sự xuất hiện của các video tư liệu quý giá về Nam Bộ kháng chiến và hào khí từ phong trào học sinh - sinh viên Sài Gòn qua liên khúc Tiếng hát đêm không ngủ - Ta thấy gì đêm nay đã đẩy cảm xúc người xem lên cao trào, để rồi bùng nổ với Việt Nam ngày đại thắng.

CLB Truyền thống Thành đoàn TPHCM
CLB Truyền thống Thành đoàn TPHCM tham gia tái hiện không khí "những đêm không ngủ" của phong trào học sinh - sinh viên Sài Gòn - Ảnh: Dũng Phương

Niềm tri ân và khát vọng vươn xa

Nếu chương đầu mang âm hưởng hào hùng, thì chương II để lại những phút giây lắng đọng. Nhạc cảnh Người mẹ của tôi - Linh thiêng Việt Nam - Người lính già và hoa hồng thắm qua giọng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng và phần minh họa đặc biệt của nghệ sĩ Tấn Thi cùng các diễn viên trẻ đã chạm đến trái tim khán giả. Những hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ được thế hệ hôm nay và đời sau ghi nhớ mãi.

Phần video, hình ảnh đồ họa
Phần hình ảnh đồ họa và phim tư liệu góp phần đưa lịch sử trở lại sống động trước mắt khán giả - Ảnh: Trần Hương

Ngay sau đó là sự tiếp bước với hình ảnh thế hệ trẻ xung kích tái thiết đất nước sau chiến tranh qua các bản phối mới Mùa chim én bay, Tuổi đời mênh mông, Em ở nông trường, em ra biên giới

Khép lại chương trình, chương III thể hiện diện mạo một “thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” với tinh thần hội nhập, sẵn sàng vươn ra biển lớn qua các tiết mục: Ho Chi Minh City - We are vibrant, Hát cùng Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu trong tim ta

Sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật múa và xiếc đã tạo nên một bữa tiệc thị giác và thính giác mãn nhãn cho hàng nghìn người dân và du khách tại phố đi bộ.
Sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật múa và xiếc tạo nên một bữa tiệc nghe - nhìn đặc sắc cho người dân và du khách trong đêm 30/4 - Ảnh: Dũng Phương

Chương trình quy tụ nhiều giọng ca được yêu thích, như: Thế Vĩ, Đan Trường, Võ Hạ Trâm, Hiền Thục, Quốc Thiên, Đào Mác, Thảo Trang, Phương Vy, Hồ Trung Dũng, Thanh Nguyên, nhóm MTV… cùng CLB Truyền thống Thành Đoàn.

Đúng 21g, sau khi ca sĩ Võ Hạ Trâm kết thúc những giai điệu đầy phóng khoáng của ca khúc Việt Nam kiêu hãnh, bầu trời TPHCM rực sáng bởi màn pháo hoa kéo dài 15 phút, chào mừng cột mốc ý nghĩa 51 năm thống nhất non sông, cổ vũ tiếp tục vững bước trên chặng đường mới của thành phố và đất nước.

Chiêu Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI