New York mạnh tay tiêu diệt...chuột

09/08/2025 - 15:17

PNO - Thành phố New York (Mỹ) đang phát động chiến dịch lớn nhằm giải quyết tình trạng chuột hoành hành khắp thành phố, từ vỉa hè đến tàu điện ngầm.

New York – thành phố từng được mệnh danh là “thủ đô của loài chuột” – đang áp dụng chiến lược mới đầy tham vọng nhằm giảm mạnh số lượng chuột trong những năm tới.  Ảnh: NST
New York đang áp dụng chiến lược mới nhằm giảm mạnh số lượng chuột trong những năm tới - Ảnh: NST

Không chỉ dừng ở biện pháp truyền thống như xông khí vào hang để diệt chuột, giới chức thành phố đang triển khai công nghệ bản đồ số để theo dõi, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền người dân không bỏ lại thức ăn thừa, cắt nguồn sống chính của chuột.

''Cắt nguồn thức ăn sẽ khiến chuột bị ''stress'', sinh sản ít hơn và qua thời gian, số lượng giảm rõ rệt'', Caroline Bragdon - Giám đốc phụ trách can thiệp cộng đồng của Cơ quan Y tế New York - cho biết.

Thành phố cũng siết chặt quy định quản lý rác, thay thế túi rác vứt ngoài đường bằng thùng kín, thu gom vào khung giờ cố định và yêu cầu các cửa hàng, nhà hàng dọn sạch thức ăn thừa.

Tại khu Harlem, chính quyền đang thử nghiệm hàng loạt phương pháp và sản phẩm diệt chuột mới, nổi bật nhất là hệ thống ''rat tracker'' - ứng dụng di động cho phép 70 thanh tra ghi nhận và theo dõi hoạt động của chuột theo thời gian thực.

Các nhóm chống chuột đi từng nhà, yêu cầu doanh nghiệp và hộ dân dọn sạch mặt tiền, nhà kho và khu vực xung quanh. Theo số liệu, một con chuột chỉ cần 28gr thức ăn mỗi ngày, có thể sinh tới 12 con mỗi lứa và từ 5-7 lứa trong vòng chưa đầy 1 năm.

Với nguồn thức ăn dồi dào từ rác tràn vỉa hè, công viên hay thậm chí là những mẩu vụn bánh cho chim bồ câu, chúng dễ dàng sinh sôi mạnh. Chiến dịch ''cách mạng rác thải'' được khởi động từ tháng 10/2022 nhằm thay thế túi rác đen bằng thùng rác kín đã giúp một số khu vực giảm tới 90% số lượng chuột.

Nhiều người khẳng định số lượng chuột trên đường phố đã giảm rõ rệt. Jessica Sanchez - một cư dân New York - nhớ lại: ''Trước đây, mỗi lần đổ rác, tôi từng thấy tới 5 con chuột lao ra. Tôi thậm chí không dám để con trai mình ngồi xuống sàn''.

Bà Karen Del Aguila - 50 tuổi, sống tại Harlem - cũng cảm nhận sự thay đổi: ''Giờ tôi không còn phải len lỏi tránh những đống rác nữa, nhờ thành phố đã thay bằng các thùng rác kín, chuột không thể chui vào".

Kết quả bước đầu của chiến dịch này rất khả quan, một số khu vực ghi nhận giảm tới 90% số lượng chuột, trong khi số cuộc gọi báo cáo về chuột trong năm 2024 giảm 25% so với 2023. Giới chức New York kỳ vọng với tốc độ này, năm 2025 sẽ đánh dấu bước ngoặt, đưa thành phố thoát khỏi danh tiếng không mong muốn: ''thiên đường'' của loài gặm nhấm.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI