Mùa “kiếm tiền” của con

11/07/2025 - 11:30

PNO - Những lần đầu, tôi giúp con lau lại sàn nhà, rửa lại mớ chén còn chưa sạch, vừa làm vừa chỉ dẫn thêm. Dần dần, Na đã làm tốt hơn.

Đi ngang nhà hàng món nướng tự chọn kiểu Hàn Quốc, Na - con gái 10 tuổi của tôi - tự tin rủ: “Mẹ thèm ăn thịt nướng phải không? Bữa nay con khao”.

Ngạc nhiên trước lời mời của con, tôi hỏi: “Con có bao nhiêu tiền mà dám khao mẹ?”. Con bé nhẩm tính: “Giá vé vào ăn là 350.000 đồng/người. Con có hơn 1 triệu đồng, dư sức bao mẹ vừa ăn vừa uống nước”.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Nguồn gốc số tiền của Na là công sức con bé làm việc nhà chăm chỉ trong 1 tháng hè vừa qua. Trước đây, Na là cô bé được cả nhà cưng chiều, việc gì cũng có bà, có mẹ, có dì làm thay. Mỗi lần tôi kêu con tập quét nhà, lau bàn, dọn cơm đều phát mệt vì Na luôn tìm mọi lý do để né tránh, trì hoãn hoặc nếu có làm thì cũng qua loa, không sạch.

Thấy chiến lược ra lệnh, giải thích, phân tích, nói ngọt đều không hiệu quả, tôi quyết định… đánh vào “kinh tế”: “Con thích có tiền để mua thứ mình thích không; chẳng hạn mua kem, kẹo, bút màu, truyện tranh… mà không cần xin cha mẹ?”. Na tròn mắt thích thú.

Thế là Na đồng ý phụ mẹ làm việc nhà với mức tiền công thỏa thuận như sau: lau bàn 5.000 đồng, quét nhà 10.000 đồng, lau nhà 20.000 đồng, xếp tủ quần áo: 10.000 đồng, chà dép 5.000 đồng, rửa chén 15.000 đồng… Tôi hướng dẫn con lập sổ thu chi để ghi lại những khoản kiếm được, những thứ muốn mua rồi bỏ vào hộp, chờ khi gom được số tiền kha khá thì mới đem ra xài.

Ban đầu, Na vẫn giữ thói quen làm việc qua loa, cốt cho nhanh để… lãnh tiền. Thế nhưng, tôi giải thích cho con rằng khi đi làm, nếu con làm không tốt, người chủ sẽ không trả tiền, thậm chí còn sa thải. Những lần đầu, tôi giúp con lau lại sàn nhà, rửa lại mớ chén còn chưa sạch, vừa làm vừa chỉ dẫn thêm. Dần dần, Na đã làm tốt hơn. Mỗi khi mẹ “nghiệm thu thành công” và trả tiền công, Na vui lắm. Cô nàng bảo vệ hộp tiền rất kỹ, không cho em Cún đến gần, cũng không dám lấy ra xài.

Siêng năng trong 1 tháng, số tiền con kiếm được là hơn 1 triệu đồng. Tôi bảo: “Na giờ thành triệu phú rồi nhé!”. Mắt con lấp lánh niềm vui. Hôm ấy, mẹ con tôi đã có một bữa trưa thật ngon với món thịt nướng cả hai đều ưa thích. Tôi trả tiền bữa ăn và âu yếm nói với con: “Cảm ơn con vì đã nghĩ đến mẹ nhưng hôm nay mẹ trả tiền, coi như phần thưởng vì con đã rất chăm chỉ. Tiền của con, con có quyền mua thứ gì con thích”.

Na đồng ý nhưng tôi không thấy con mua gì. Con nói muốn để dành vào năm học mua cặp mới.

Mai Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI