Cha đơn thân và hành trình yêu thương lặng lẽ

10/07/2025 - 06:00

PNO - Căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố lúc nào cũng ấm áp dịu dàng. Nơi đó có một người cha, cũng là một người thầy, lặng lẽ vun đắp từng ngày cho mái ấm chỉ có 2 người: cha và con gái 13 tuổi.

Ngã rẽ hôn nhân

Anh - một tiến sĩ, giảng viên đại học - chưa từng nghĩ có ngày mình vừa làm cha vừa làm mẹ. Ly hôn ở tuổi 30 sau 10 năm hôn nhân không phải là điều anh mong đợi.

Ngày anh dắt con gái 7 tuổi ra khỏi ngôi nhà từng gọi là “tổ ấm”, mọi thứ trước mắt như sụp đổ. “Tôi không biết bắt đầu từ đâu và làm gì, làm như thế nào cho cuộc sống mới của 2 cha con” - anh kể. Đó là những tháng ngày đầy khủng hoảng của một người cha đơn thân chưa từng được chuẩn bị về mặt cảm xúc, cũng chẳng có ai để học hỏi kinh nghiệm.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thế nhưng, điều kỳ diệu đến từ chính quyết định của đứa trẻ. Con gái anh nhỏ bé nhưng kiên định đã chọn ở lại bên cha. Bởi từ những năm tháng đầu đời, người cha ấy chăm sóc cô bé nhiều hơn cả. Tình yêu ấy được xây dựng từ những bình sữa khuya, những lần ôm con đi bác sĩ, những câu chuyện kể mỗi tối… Cô bé hiểu cha yêu thương mình đến nhường nào.

Người cha không hoàn hảo nhưng đủ đầy yêu thương

Thời gian trôi qua, nay con gái anh đã 13 tuổi - giai đoạn nhiều thách thức nhất với cả trẻ và người nuôi dạy trẻ. Vậy mà trong căn nhà nhỏ ấy, người cha vẫn đủ bình tâm để làm điểm tựa cho con. “Tôi không dạy con bằng đòn roi, tôi chỉ đồng hành. Tôi không giục giã học hành, tôi chỉ tạo điều kiện. Con tự học, tự biết lo cho bản thân, giặt đồ, ủi quần áo, dọn dẹp nhà cửa cho cả hai cha con. Đó là thành quả sau 5 năm” - anh kể chuyện con gái như kể về một người bạn đồng hành.

Anh không nói xấu vợ cũ trước mặt con vì anh hiểu tổn thương thật sự đến từ sự thật, không cần thêm những lời cay nghiệt. “Tôi để con tự cảm nhận, rồi con sẽ hiểu” - anh nói.

Có người từng hỏi anh: “Anh không cần một người phụ nữ ở bên sao?”. Câu hỏi ấy làm anh khựng lại. Anh cũng là một con người, cũng có khao khát yêu và được yêu. Nhưng, tình yêu với một người cha đơn thân là cả hành trình đầy trắc trở.

Sau đổ vỡ, anh từng yêu nhưng rồi chia tay khi nhận ra họ không thực sự yêu thương con mình. Trong các mối quan hệ của anh, con gái luôn là trung tâm, không chỉ bởi đó là con anh mà vì anh biết đứa trẻ ấy đang cần được chữa lành. Anh thừa nhận mình dễ rung động với những phụ nữ làm mẹ đơn thân. “Có thể vì tôi hiểu cảm giác đó. Tôi cũng yêu trẻ con và yêu cả con của họ. Chúng tôi giống nhau”. Nhưng rồi anh lại chùn bước, không phải vì hết yêu mà vì sợ tổn thương lần nữa.

Anh tâm sự: “Con không phản đối tôi yêu nhưng tôi biết con sợ bị ghét bỏ, sợ mẹ kế không thương. Và con cũng sợ mất tôi. Điều đó không cần nói ra tôi cũng biết”.

Giờ đây, điều anh cần là một người đủ sâu sắc để hiểu rằng tình yêu có thể không ồn ào nhưng cần bền vững. Một người bạn đời không nhất thiết phải cùng anh nuôi dạy con nhưng phải biết tôn trọng khoảng trời riêng giữa cha và con gái. Người ấy không cần làm mẹ của con anh, chỉ cần đừng làm tổn thương nó. Anh không mong một tình yêu lý tưởng, chỉ mong một người đồng hành, một ai đó đủ kiên nhẫn đợi chờ đến khi con anh trưởng thành. Khi ấy, anh mới cho phép mình yêu một cách trọn vẹn, không áy náy, không dằn vặt.

Nhiều người vẫn thắc mắc, hoài nghi và thương cho hành trình làm cha đơn thân nhưng anh và con vẫn đang rất ổn. Tình yêu không chỉ là chuyện giữa 2 người trưởng thành. Đôi khi, đó là chuyện giữa một người lớn và một đứa trẻ - nơi tình yêu thương phải đi kèm trách nhiệm và cả sự hy sinh thầm lặng.

Anh là một người cha, cũng là người đàn ông từng tổn thương, nhưng chưa bao giờ đánh mất bản thân trong hành trình tìm lại bình yên và mang cho con sự bình yên.

Nguyễn Sơn (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI