Mẹ đơn thân nhưng không đơn độc

02/10/2025 - 06:00

PNO - Trong xã hội hiện đại, hình ảnh người phụ nữ một mình nuôi con không còn xa lạ. Tuy là mẹ đơn thân nhưng họ không đơn độc mà đang dần phá vỡ những định kiến cũ kỹ, chủ động kết nối những người cùng cảnh ngộ để tìm lấy niềm vui, hạnh phúc.

Giúp nhau trưởng thành trong hành trình làm mẹ

Ngày bạn trai bỏ xứ đi biền biệt vì nợ nần khi con thơ chưa đầy 1 tuổi, chị Lạc Diệp (ngụ tỉnh Cà Mau) như chới với giữa dòng nước xiết. Khi chị và bạn trai còn dự định đợi con gái cứng cáp sẽ tổ chức hôn lễ thì bất ngờ chị đã trở thành mẹ đơn thân. Giữa lúc đó, chẳng biết xoay xở thế nào với con nhỏ và công việc, chị nhận được sự đồng hành từ người cô ruột.

Bà Kim Y - 50 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau - là cô Út của chị Diệp, cũng là mẹ đơn thân. Bà một mình nuôi con từ khi con còn đỏ hỏn đến khi trưởng thành và có việc làm ổn định. Bà Kim Y chia sẻ: “Ở thời của tôi, định kiến về người phụ nữ ly hôn, nuôi con một mình nặng nề lắm. Tôi may mắn có gia đình bên ngoại che chở, anh em hỗ trợ nên mới mạnh mẽ vượt qua. Giờ cháu mình không may rơi vào hoàn cảnh này, tôi muốn đồng hành, san sẻ cùng con bé”.

Chị Lê Thảo (bìa phải) và chị Kim Liên (bìa trái) là đôi bạn thân từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi làm mẹ đơn thân - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Lê Thảo (bìa phải) và chị Kim Liên (bìa trái) là đôi bạn thân từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi làm mẹ đơn thân - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, bà Kim Y dọn đến ở cùng để chăm sóc đứa cháu nhỏ trong lúc chị Diệp đi làm. Ngày cha bỏ đi, con chị Diệp cứ khóc đòi cha khiến lòng chị thắt lại. Bản thân chị lần đầu làm mẹ nên khá vụng về trong chuyện dỗ con. Từ ngày có bà Kim Y kề bên, cháu bé không còn khóc đêm và ngoan hơn hẳn. Chị Diệp bộc bạch: “Cô Út không chỉ giúp tôi trông con mà còn là người vực dậy tinh thần tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận mình không đơn độc vì có một người cùng cảnh ngộ đồng hành. Những lời khuyên, câu chuyện của cô khiến tôi tự nhủ phải mạnh mẽ hơn”.

Những ngày rảnh rỗi, chị Diệp và bà Kim Y tự tạo niềm vui bằng những chuyến du lịch ngắn cùng con… Chị Diệp nói vui: “Giờ chúng tôi như gia đình hay nói đúng hơn là 3 “chị em” thuộc 3 thế hệ. Cuộc sống của tôi đã nhẹ nhàng hơn nhiều nhờ có người đồng hành đặc biệt này”.

Hơn cả một người bạn, chị Lê Thảo và chị Kim Liên - cùng 36 tuổi, ngụ TPHCM - đã trở thành điểm tựa cho nhau trên hành trình làm mẹ đơn thân. Quen nhau từ thuở học cấp II, tốt nghiệp cấp III, con đường của họ rẽ đôi khi một người sớm lập gia đình, một người tiếp tục con đường học vấn. Sau gần 1 thập niên, họ lại đồng hành khi cùng lựa chọn rời bỏ cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.

Sau ly hôn, chị Thảo theo học ngành thẩm mỹ, vừa học vừa làm để tự lo kinh tế. Trong thời gian đó, con trai chị ở với ông bà nội. Những lần đến thăm con, đón con về nhà chơi, chị Thảo luôn có chị Liên đồng hành.

Vài năm sau, chính chị Liên cũng đối mặt sóng gió hôn nhân. Khi chị Liên đứng trước rất nhiều khó khăn, chị Thảo nhẹ nhàng trấn an: “Yên tâm, có tui bên cạnh mà”. Câu nói nhỏ nhẹ lại là niềm động viên, điểm tựa tinh thần cho chị Liên thời điểm đó.

Giờ đây, cuộc sống của 2 người mẹ đơn thân đã ổn định hơn. Họ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đưa các con đi chơi hay chỉ đơn giản là những buổi… trốn con đánh lẻ để tâm sự nhằm quên đi áp lực cuộc sống. Chị Liên bộc bạch: “Người ta hay nói mẹ đơn thân không nên chơi với nhau vì chỉ càng khiến hận đàn ông thêm. Vậy nhưng chúng tôi chọn cách không đào sâu vào nỗi đau, cùng nhau tạo ra niềm vui, suy nghĩ tích cực để giúp nhau trưởng thành mỗi ngày trong hành trình làm mẹ”.

Tạo niềm vui và động lực sống

Hiện nay, những người mẹ đơn thân còn tự tìm kiếm và kết nối với nhau thông qua mạng xã hội. Các hội nhóm, diễn đàn trực tuyến trở thành cầu nối để họ chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm và tìm thấy sự đồng cảm.

Chỉ cần gõ cụm từ “mẹ đơn thân” trên Facebook, rất nhiều hội nhóm được đề xuất với sự tham gia của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn thành viên. Trong các hội nhóm đó, không khó bắt gặp những bài đăng chia sẻ cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ của các bà mẹ đơn thân bên con. Không những vậy, họ còn chia sẻ với nhau những buổi học trực tuyến về nuôi dạy con.

Con trai chị Mỹ Thương thường được mẹ cho tham gia nhiều hoạt động cùng bạn bè và đồng nghiệp của mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Con trai chị Mỹ Thương thường được mẹ cho tham gia nhiều hoạt động cùng bạn bè và đồng nghiệp của mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mới đây, chị Huỳnh Tuyền (ngụ TPHCM) đã cùng 2 thiên thần nhỏ chụp bộ ảnh hạnh phúc bên nhau để lưu giữ kỷ niệm. Chị không giữ cho riêng mình mà chia sẻ lên hội nhóm “Mẹ đơn thân vui vẻ” như lời bộc bạch chân thành. 2 năm trước, khi rời bỏ cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chị Tuyền từng gặp không ít khó khăn khi nuôi con gái. Thế nhưng, bằng sự kiên cường và nỗ lực không ngừng, giờ đây chị đã đủ khả năng để đón luôn con trai nhỏ về chung mái nhà. Câu chuyện của chị Tuyền chạm đến trái tim nhiều người. Họ gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự cảm phục. Đặc biệt, một số người cho rằng họ có thêm động lực trong hành trình nuôi dạy con khi đọc được câu chuyện của chị Tuyền.

Tuy không tham gia các hội nhóm, diễn đàn mẹ đơn thân trên mạng xã hội nhưng chị Mỹ Thương cũng là thành viên một nhóm bạn là các mẹ đơn thân. Nhóm có khoảng 5-6 người. Họ lập một nhóm chat nhỏ, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Thỉnh thoảng, họ tụ tập ăn uống, vui chơi và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con.

Chị Thương nói: “Chúng tôi thuộc nhiều ngành nghề (y tế, truyền thông, kinh doanh…) nên câu chuyện nuôi con của mỗi người mỗi khác và có điểm hay riêng. Nhiều lúc chúng tôi không nói chuyện con cái mà tâm sự về chuyện làm đẹp, chăm sóc bản thân, giúp nhau đẹp hơn, tích cực hơn mỗi ngày” - chị Thương kể.

Những câu chuyện trên đã chứng minh rằng sự gắn kết giữa những người mẹ không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn mà còn tạo nên niềm vui và động lực sống. Khi biết tựa vào nhau, phụ nữ sẽ không bao giờ đơn độc.

Mô hình “mẹ đơn thân cùng phòng” nổi lên tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, tỉ lệ ly hôn gia tăng khiến gánh nặng chăm sóc con cái thường đổ dồn lên vai người mẹ. Theo thống kê năm 2021, có tới gần 30 triệu phụ nữ làm chủ hộ gia đình ly hôn.

Họ đối mặt với áp lực lớn khi giờ làm việc kéo dài, xung đột với lịch học của con. Trong bối cảnh đó, các nhóm hỗ trợ trên mạng xã hội như Xiaohongshu hay Douyin đã trở thành phao cứu sinh. Đây là nơi phụ nữ trao nhau lời khuyên, chia sẻ chi phí và tìm thấy nhau. Những bài đăng tìm mẹ cùng phòng được lan truyền rộng rãi, giúp họ xây dựng một phiên bản gia đình bớt đơn độc.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI