Mẹ chồng "bảo kê" con dâu

04/07/2025 - 06:00

PNO - Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu muôn đời vẫn là đề tài bất tận: từ bếp núc, chi tiêu, đến cả chuyện ăn ngủ.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thường phát sinh từ những điều nhỏ nhặt như chuyện ngủ nướng, dậy sớm - Ảnh minh họa
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thường phát sinh từ những điều nhỏ nhặt như chuyện ngủ nướng hay dậy sớm - Ảnh minh họa

Bảo Hân là cô nàng Gen Z có tình yêu mãnh liệt dành cho chiếc giường và chiếc gối. Hân luôn tự hào mình là người "dễ ăn dễ ngủ", với biệt tài đặt lưng ở đâu là có thể chìm vào giấc ngủ an nhiên ở đấy. Thế nhưng, khi theo chồng về dinh, cái biệt tài ấy lại trở thành nguồn cơn của vô vàn tình huống dở khóc dở cười.

Mẹ chồng Hân thuộc kiểu người truyền thống: trời vừa hửng sáng là bà đã thức dậy dọn dẹp nhà cửa. Dù việc nhà chỉ loanh quanh quét tước, nấu nướng, không mất nhiều thời gian nhưng bà vẫn giữ thói quen dậy sớm. Thế nên, ngày đầu làm dâu, cô nàng xông xáo đặt hẳn 3 công cụ báo thức và dặn chồng gọi dậy sớm. Nhờ vậy, Hân đã kịp "bắt nhịp" với mẹ chồng, nhưng chỉ được ngày. Sau đó, cô nàng trở về với thói quen cũ.

Công việc của Hân linh hoạt, có thể làm tại nhà, nhưng lắm lúc phát sinh phải xử lý đến khuya. Dần dà, cô hình thành thói quen làm việc về đêm và ngủ trễ. Cộng thêm cái tật "mê ăn, mê ngủ", Hân thường "nướng" khét lẹt đến khi mặt trời đứng bóng. Dù đã cố gắng "tém" lại nết ngủ, nhưng cô vẫn không thể nào dậy trước 7g30 sáng.

Thấy con dâu chưa dậy, mẹ chồng Hân không gọi, bà cứ lủi thủi làm việc nhà một mình. Đến khi Hân thức giấc, mọi thứ đã xong xuôi. Hân thấy ngại, ngỏ lời với mẹ chồng cứ chừa việc cho mình, nhưng bà chỉ ừ hử rồi lại nhanh tay lẹ chân làm hết.

Lần nọ, Bảo Hân thấy mẹ chồng đi tiệc về với vẻ mặt khó chịu, bực dọc. Cô hỏi thăm nhưng bà không trả lời và “bơ đẹp” nàng dâu. Hân thấy lạ nên gặng hỏi cha chồng.

Ông kể: “Mẹ bây đi đám giỗ, bà Bảy hàng xóm nói mẹ bây nhà có dâu mới mà sao cả ngày không thấy bóng dáng, chỉ thấy mỗi mẹ bây lui cui làm công chuyện. Mẹ bây có nói con dâu làm công chuyện trong nhà nhưng mấy bà kia không tin, cứ khăng khăng nói mẹ bây dung túng con dâu, có ngày con dâu leo lên đầu ngồi. Chắc vì vậy nên mẹ bây buồn”.

Nghe cha chồng kể, Hân vừa khó xử vừa ấm ức. Hân hiểu rõ, sâu xa hơn việc ngủ nướng hay dậy sớm là câu chuyện về sự khác biệt thế hệ, quan niệm sống và nhu cầu được thấu hiểu. Cô không thể thay đổi thói quen ngủ ngay lập tức. Trong khi đó, mẹ chồng cứ thấy công chuyện nhà là ngứa ngáy tay chân, không thể chờ con dâu dậy. Hân muốn nói rõ cho mẹ hiểu, nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Mẹ chồng cô cũng vậy, và vô tình mẹ con rơi vào thế chiến tranh lạnh.

Rồi Hân quyết định phải hành động. Cô không chờ mẹ chừa việc cho cô nữa mà tranh thủ làm trước một số việc vào buổi tối như: giặt đồ, rửa chén, lau nhà… Sáng hôm sau, dù cô dậy muộn, mẹ chồng cũng không phải làm nhiều việc.

Có lần nọ, sau khi tranh thủ làm xong việc nhà vào buổi tối, Hân mở máy tính làm đến gần sáng và ngủ gục tại bàn làm việc. Sáng hôm sau, mẹ chồng Hân vào dọn dẹp phòng làm việc, thấy con dâu ngồi ngủ ngả nghiêng trong khi màn hình máy tính vẫn sáng. Bà nhẹ nhàng gọi: “Dậy đi con, vô phòng ngủ cho thoải mái”.

Hân bật dậy và xem đồng hồ thì đã hơn 8g: “Để con ra phụ mẹ việc nhà”. Mẹ chồng lắc đầu: “Thôi con ngủ thêm chút đi”. Hân biết mẹ chồng không khó tính, bà rất cảm thông cho con dâu, nhưng ngại bày tỏ.

Thế là từ đó, Hân thường xuyên hỏi mẹ về những việc cần cô phụ trong hôm sau để tiện sắp xếp công việc. Những khi cô có việc cần làm đến khuya, làm gấp cô đều báo với mẹ chồng.

Lần nọ, một người bà con đến nhà chơi, Hân có việc cần xử lý nên tranh thủ giải quyết công việc trên điện thoại. Thấy Hân liên tục bấm điện thoại, người bà con nhắc nhở: "Con làm gì cứ bấm điện thoại hoài vậy, ăn cũng bấm à?".

Mẹ chồng Hân liền bênh vực: "Nó làm việc chứ có phải chơi đâu. Tội nghiệp, làm ở nhà tưởng sung sướng, nhưng đâu phải, có việc là phải giải quyết ngay vậy đó!". Hân mở cờ trong bụng và thầm nghĩ mình thật may mắn khi có mẹ chồng là người bảo kê "siêu vip". Cô tự nhủ lòng sẽ cố gắng thu xếp công việc để có thể gần gũi, đỡ đần mẹ nhiều hơn

Hà Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI