Luyện chữ tuổi xế chiều

15/07/2025 - 13:05

PNO - Chỉnh âm điện thoại về mức số 0, chị tạm thời tách mình khỏi thế giới số để tập viết hồn nhiên như một đứa trẻ.

Thời đại 4.0 - thời đại của trí tuệ nhân tạo và khoa học, công nghệ, cuộc sống tiến tới nhiều chuyện hay ho, con người có khả năng làm được nhiều điều, hưởng thụ nhiều thứ, nhưng có ai cũng như chị - nhận ra mình đang dần không viết nổi một câu viết tay cho đàng hoàng, tử tế?

Ghé vào nhà sách, chị tiến tới quầy sách giáo khoa, chọn quyển tập Tô và tập Viết lớp Một. Cô bán hàng vừa tính tiền vừa hỏi “Bé nhà cô năm nay vào lớp Một ạ?”. Chị mỉm cười không đáp, chẳng lẽ lại thú thật chị mua cho chính mình.

Mỗi khi luyện chữ, tác giả cảm thấy mình có cơ hội sống chậm lại một nhịp  - Ảnh do tác giả cung cấp
Mỗi khi luyện chữ, tác giả cảm thấy mình có cơ hội sống chậm lại một nhịp - Ảnh do tác giả cung cấp

Mấy hôm trước, tranh thủ giải quyết việc công ty sớm, chị ghé văn phòng công chứng ký bán mấy lô đất. Có xấp hợp đồng khá dày cần chị ký tên. Kèm theo chữ ký ở trang cuối mỗi bản hợp đồng là câu ghi tay “Tôi đã đọc và đồng ý”. Có mấy chữ vậy thôi mà chị cảm thấy không thoải mái, tự tin khi viết. Nói chính xác hơn, thói quen gõ máy tính, rồi nhắn tin trên điện thoại thường xuyên đã khiến chữ viết của chị giờ đây xấu chưa từng thấy.

Như cuộc họp mới đây cũng vậy. Hôm ấy, cô thư ký bận việc đột xuất, chị không mang theo máy tính nên giở sổ chép tay biên bản cuộc họp. Mới ghi được vài dòng, chị đã thấy tay mỏi, chữ cứng quèo, các nét dính vào nhau. Nhìn lại trang viết, chị không còn tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào của cô gái từng liên tục giành giải cao trong các cuộc thi vở sạch chữ đẹp thời còn đi học. Cuộc sống hiện đại gấp gáp khiến chị “quên” thói quen viết tay từ lúc nào không rõ.

Tô từng nét bút chì theo gạch chấm mờ trong quyển tập Tô, chị nhận ra công việc đơn giản mà bất kỳ bé lớp Một nào cũng có thể làm bỗng trở nên khó khăn với mình. Chưa tô hết chữ, chị đã muốn bỏ bớt nét cho nhanh, không kiên nhẫn viết cho tròn con chữ. Càng cuốn theo vòng quay cuộc sống, chị càng thấy mình luôn gấp gáp: ăn hấp tấp, làm vội vàng, chưa xong chuyện này đã nghĩ tới chuyện khác. Ngày vẫn 24 tiếng mà sao chị bận đến mức không có thời gian thanh tĩnh để đọc một trang sách, nghe một bản nhạc, uống một tách trà! Sống gấp khiến tất cả đều bị cắt nhỏ thành vụn vặt, không còn gì trọn vẹn.

Thời đại 4.0 - thời đại của trí tuệ nhân tạo và khoa học, công nghệ, cuộc sống tiến tới nhiều chuyện hay ho, con người có khả năng làm được nhiều điều, hưởng thụ nhiều thứ, nhưng có ai cũng như chị - nhận ra mình đang dần không viết nổi một câu viết tay cho đàng hoàng, tử tế?

Chị giật mình, chú tâm hơn vào trang giấy tập viết. Chỉnh âm điện thoại về mức số 0, cài chế độ tắt âm báo tin nhắn trong Zalo, Viber, Facebook, chị tạm thời tách mình khỏi thế giới số để tập viết hồn nhiên như một đứa trẻ. Nét chữ run rẩy, khô cứng dần tròn đầy và chị cảm nhận tâm hồn mình cũng tĩnh lặng, thư thả hơn.

Thu Cúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI