Tuổi già sao cho vui?

Khi tuổi già trở thành tuổi trẻ thứ hai

08/05/2025 - 17:30

PNO - Gặp những người ở ngưỡng U.60, U.70, thậm chí U.80, tôi càng nhận ra: thanh xuân thật sự không nằm ở số tuổi, mà ở cách tận hưởng cuộc đời.

Buổi đầu gặp gỡ trong chuyến du lịch Brunei, tôi đã ấn tượng bởi những người phụ nữ lớn tuổi năng động và tràn đầy năng lượng. Họ không chỉ có vẻ ngoài tươi tắn, phong cách thời trang hiện đại, tôn dáng vẻ mà còn thể hiện cá tính rất riêng.

       Không chỉ có tâm hồn trẻ trung, họ còn mang nguồn nang lượng tích cực lan tỏa cho mọi người. (Ảnh: Trinh Huỳnh)
Cô Nguyễn Thị Ly (thứ ba, từ trái sang), cô Nguyễn Thu Hà (bìa phải) cùng các em và bạn thân thiết trong chuyến du lịch Brunei (ảnh: Hiếu Nguyễn)

Bước vào tuổi trung niên và hậu trung niên, nhiều người bắt đầu đảm nhận vai trò làm ông bà và thường gắn bó với việc chăm sóc cháu nhỏ. Thế nhưng những người phụ nữ tôi gặp không xem đó là gánh nặng. Họ san sẻ trách nhiệm trong khả năng với tình thương đầy đặn, nhưng vẫn giữ cho mình một đời sống riêng đầy sắc màu.

Trong đoàn chúng tôi có cô Nguyễn Thị Ly (ngụ tại quận 7, TPHCM) hay cô Lại Yến Ngọc (một Việt kiều Mỹ) đã ở tuổi U.80 nhưng vẫn khỏe khoắn, nhanh nhẹn, chủ động trong các hoạt động. Trừ vài trường hợp cần nghỉ chân để đảm bảo sức khỏe, các cô đều rất độc lập, không làm phiền ai, luôn mang đến tiếng cười và sự lạc quan cho tập thể.

“Những chuyến du lịch cho tôi thêm trải nghiệm mới. Sau bao năm lăn lộn làm việc ở xứ người, giờ có thời gian tôi muốn về thăm quê, tìm hiểu cảnh đẹp và văn hóa đất nước mình. Đó là cách tôi tận hưởng cuộc sống”, cô Yến Ngọc chia sẻ.

Còn với cô Nguyễn Thị Ly, tuổi hưu là thời gian để sống trọn vẹn bên con cháu, bên bạn bè thân thiết. Những chuyến đi xa là dịp để cô cùng các chị em khám phá thế giới.

“Ông bà ta có câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Ở tuổi này, có sức khỏe để đi muôn dặm là cách tôi tự cân bằng cuộc sống, vừa dưỡng thân, vừa dưỡng tâm, để không tụt hậu với lớp trẻ”, cô Ly nói.

Dù bị di chứng sau tai nạn nhưng chú Nghiêm vẫn tích cực tham gia các hoạt động của chuyến đi. (ảnh: Thu Hà)
Dù bị di chứng sau tai nạn, nhưng chú Võ Đại Nghiêm (người ngồi rìa trái) vẫn tích cực tham gia các hoạt động của chuyến đi (ảnh: Thu Hà)

Một tấm gương truyền cảm hứng khác là chú Võ Đại Nghiêm. Dù bị di chứng sau tai nạn giao thông, chú vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn với sự hỗ trợ rất ít từ người thân. Chú giữ thói quen dậy sớm tập thể dục, ăn uống điều độ và không ngừng nỗ lực vượt bệnh tật bằng tinh thần lạc quan.

Đồng hành bên chú là cô Nguyễn Thu Hà - một người bạn đời, một nhiếp ảnh gia, một “đồng đội” lý tưởng của chú. Cô sẵn sàng cùng hội chị em thỏa sức tạo dáng, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong mỗi hành trình. Cô Thu Hà quan niệm: “Những chuyến du lịch sẽ giúp mỗi người xóa tan mọi muộn phiền, mang đến sự hứng khởi và tái tạo lại nguồn năng lượng tích cực để làm việc và học tập được hiệu quả hơn. Vậy tại sao chúng ta không chọn du lịch để vừa thư giãn vừa học hỏi thêm nhiều điều?”.

Điểm chung ở những người lớn tuổi trong đoàn của tôi không chỉ là sức khỏe tốt hay gu thẩm mỹ tinh tế, mà còn là khả năng “sạc đầy” năng lượng. Họ cởi mở, thân thiện, dễ dàng kết nối với thế hệ trẻ mà không tạo khoảng cách. Chính sự hòa hợp này đã khiến chuyến đi trở thành hành trình đầy ắp kỷ niệm.

Trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Uyển Diễm (TP Thủ Đức, TPHCM), khi con trai đã trưởng thành và tự lập, chị dành trọn đam mê cho những chuyến du lịch. Nhờ sự ủng hộ từ gia đình, một mình chị chu du nhiều quốc gia: từ 3 nước Đông Dương đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi các quốc gia châu Âu…

Mỗi năm, lịch trình khám phá của chị luôn được lên kế hoạch kỹ càng. Là một người “săn tour” chuyên nghiệp tại các hội chợ du lịch, chị xem mỗi hành trình là một cơ hội quý giá để tiếp cận văn hóa, mở rộng kiến thức và nâng cao khả năng ngoại ngữ.

Mỗi năm chị Uyển Diễm đều lên kế hoạch cho những chuyến trải nghiệm đầy thú vị. (ảnh: Hiếu Nguyễn)
Chị Uyển Diễm xinh tươi tạo dáng nơi Thánh đường tại Brunei (ảnh: Hiếu Nguyễn)

“Nếu cứ quanh quẩn với bếp núc và công việc nhà, mình sẽ lạc hậu. Du lịch giúp mình trẻ trung, hiểu biết hơn và hội nhập tốt hơn trong thời đại mới”, chị Diễm chia sẻ.

Tuổi già sẽ không còn là điểm dừng mà trở thành một khởi đầu mới. Họ - những người đẹp không tuổi - đang sống như những thanh xuân thứ 2: rực rỡ, lạc quan và đầy cảm hứng. Họ không chỉ tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp mà còn gửi gắm thông điệp: Hãy sống hết mình, yêu bản thân và môi trường xung quanh, đừng nhìn vào tuổi tác.

Trinh Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI