Khi chị Mười Tuyết vừa mở miệng: "Con thưa má…" thì bà lẳng lặng ra sau bếp, rồi bất chợt quay lại cầm cây chổi chà, quất liên tiếp lên đầu chị.
Nếu người bạn yêu thương không may rơi vào hôn mê, bạn sẽ làm gì? Là kiên trì ở bên họ, là buông xuôi, hay sẽ dần rời xa?
Những người hàng xóm cùng khu phố (P.4, Q.Tân Bình) thường dành sự ngưỡng mộ cho hai ông bà già nhưng tâm hồn như vẫn còn rất trẻ.
Nếu ngày nào đó ký ức thay đổi, bếp có thể sẽ gắn với hình ảnh người cha. Khi đó có thể mẹ sẽ leo lên nóc nhà đóng lại mái tôn...
Nghe anh đàn, mọi người “nghi ngờ”: “Một ông chồng ở nhà ôm đàn, liệu có gây “ô nhiễm tiếng ồn“ cho vợ con không anh?”..
Biết chồng buồn, về nhà chị Yến an ủi: “Thôi ba nó đừng buồn. Của đi thay người. Mà biết đâu kẻ giựt vé đó nó còn khổ hơn mình”.
Dù kém vợ 11 tuổi, anh Hải thấy khoảng cách tuổi tác không ảnh hưởng đến hôn nhân. Theo anh, điều quan trọng nhất là tin tưởng, tôn trọng, và bao dung
Đàn ông có xu hướng tìm hình ảnh người mẹ trong hình ảnh người tình và đây là lợi thế của những phụ nữ lớn tuổi.
Thím thường xuyên sống trong những tưởng tượng về khoảng trống chồng không có bên mình, ngay cả bên mình, một cuộc gọi không đầu đuôi cũng tiếp sức cho hoài nghi.
Lần bà xung thiên mạnh tay dạy cho kẻ nát rượu một bài học đã làm ông bừng tỉnh. Thế nhưng, ông vẫn chưa cai rượu hẳn cho đến một ngày…
Tôi chọn cách viết và gửi chồng, rất hiệu quả và còn phát triển được khả năng viết cả… truyện ngắn.
Giá trị của người phụ nữ, đôi khi không còn là câu chuyện thành đạt thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền, mà nằm ở rất nhiều câu chuyện không tên khác.
Nhìn những ngón tay ra hiệu, thật khó hình dung câu chuyện họ đang nói. Nhưng người ta cảm nhận rõ năng lượng mạnh mẽ tuôn chảy theo từng động tác ấy.
Người ta còn tìm ra các yếu tố tạo nên hạnh phúc: thu nhập, sức khỏe, giáo dục, quan hệ xã hội, giá trị đạo đức, trải nghiệm cảm xúc tích cực.
Dù có tự do độc lập và nhiều tiền vẫn không thể mưu cầu được sự quan tâm lo lắng thực lòng của một người đàn bà
Nhiều cô gái, khi được hỏi, nếu không có hôn nhân, thì niềm vui ở đâu? Họ trả lời, niềm vui là tự do, là được sống đúng như mình muốn.
Già mong mỏi dân làng ai cũng có tình yêu và hạnh phúc. Đó là mục tiêu chính để già vận động, tuyên truyền, xây dựng mấy mươi năm qua
Anh đến nhà chị, ăn cơm, làm tình với chị hay được chị chăm cho tỉnh mỗi lúc quá chén với bạn bè, rồi đúng 21g, anh "về nhà"
Đối với bậc sinh thành, có món quà nào trên đời này quý giá hơn đứa con của họ?
Nếu chắc chắn hiểu cô ấy, chớ kết hôn vội, cho đến lúc nào bạn nhận ra mình chẳng hiểu gì về cô ấy cả, mới là lúc nên kết hôn
Nữ diễn viên cho biết cô từng rất sợ phải kết hôn, cho rằng hôn nhân là sự trói buộc cả hai. Mỗi người đều mất đi sự tự do.
Chồng chị giỏi nhịn, anh cứ mặc kệ vợ. Ban đầu, chị điên lên, nghĩ hắn coi thường mình. Sau, nhìn lại, chị thầm biết ơn cái tính trầm lắng của chồng.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ) có cách dạy con khiến nhiều bà mẹ nể phục.
Ngắt vội cành hoa dại ven đường, ông Đức rón rén dúi vào tay vợ rồi nói: “Cám ơn bà đã chờ tôi, cho tôi hy vọng để làm lại cuộc đời”.