2020 được xem là năm "COVID + bão lũ". Dù tình thế khó khăn, những đám cưới đặc biệt đã diễn ra, vui tươi, rộn ràng...
Con trai à, đừng lầm tưởng khi mình có quyền buộc tội thì mình luôn đúng. Đúng sai còn có nghĩa gì khi gia đình không yên ấm?
Tôi lặng lẽ mở hình ngắm khuôn mặt Ý Yên, với nụ cười ngọt ngào, đôi má lúm. Đã bao lâu rồi chúng ta không còn được gặp nhau?
Nếu thường xuyên giận dữ, khó chịu với đồng nghiệp, khách hàng và cả người thương yêu mình, bạn sẽ nhận về nhiều thiệt thòi.
Sau khi đã thu thập, tham khảo ý kiến của nhiều người đàn ông đang làm chồng, tôi tán thành quan điểm “gia đình cần một bà vợ... dữ”.
Vẫn biết chuyện cơm áo gạo tiền đè lên hai tấm thân, nhưng có nên đổ lỗi “yêu là khác, làm vợ chồng rồi là khác”?
Những tấm hình chụp kiểu "đội vợ lên vai" đã thu hút sự quan tâm của nhiều ông chồng, bà vợ...
Có lần tôi hỏi: “Bồ bịch nhiều như vậy, có mệt mỏi không?”, bạn ngoác miệng cười: “Mỗi em một vẻ và cuộc đời thú vị là ở chỗ đó”.
Có những mối tơ duyên kỳ lạ và bất ngờ, hệt như món quà cuộc đời này ban tặng.
Cưới nhau trong rừng và nuôi con trong rừng, hạnh phúc của cô gái hậu cần và bác sĩ quân y đã đi cùng những giai đoạn thăng trầm của lịch sử.
Đám cưới tập thể tuy giản dị mà ấm cúng, tô điểm thêm hạnh phúc của những cảnh đời đã nhiều chông chênh, mất mát.
Giữa hai vợ chồng, có nên phân ra ai hậu phương, ai tiền tuyến?
Có hàng vạn điều nhỏ nhặt ẩn chứa trong từng ngóc ngách mái ấm, để hai người thấy bóng dáng nhau, mà hễ người này vắng là người kia thấy lạnh...
Mọi cô gái hãy luôn giữ được vị thế kiêu hãnh của bản thân. Ngừng chịu đựng. Ngừng đổ lỗi
Chẳng còn tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Tôi nhắn tin, anh cũng không phản hồi. Mối tình mới chớm của tôi xem như gió bay.
Một buổi chiều chập choạng của 24 năm về trước, có người phụ nữ chở đứa con gái nhỏ lên cầu Ghềnh (Đồng Nai), dự định tự tử cùng con.
Kết luận: phụ nữ khi yêu chẳng vì lý do gì sất, khi chia tay cũng vậy.
Mẹ đã khiến cả ba đứa nhận ra, sống trong cộng đồng, khi nhiều người không vui, chúng ta cũng khó mà hạnh phúc.
Bất hạnh thay, cái “đồng sàng dị mộng” khiến người ta phải thường trực sống chung với cảm giác cô đơn giữa những người thân, ngay dưới mái gia đình.
Oanh choáng váng khi nghe tin chồng có người khác. Thấy Oanh chưa chịu tin, người bạn chở Oanh tới tận quán cà phê nơi cặp đôi đang hò hẹn.
Rất nhiều bạn bè trong giới văn nghệ tò mò về màn sương bí ẩn về bóng hồng phía sau nhà phê bình Ngô Thảo. Bà là ai?
Tôi cảm thấy cuộc đời chẳng có gì đáng sợ. Giặc giã, nợ nần, đau ốm… tất tật đã trải qua. Vậy mà từ khi có vợ, tôi đã biết sợ.
Theo các khảo sát, nghiên cứu, Nhật Bản đang là đất nước có dân số già nhanh nhất, tỷ lệ sinh giảm và số lượng người độc thân ngày càng tăng.
Nhìn vạt cỏ may xuôi theo gió, tôi chợt muốn một lần thả chân trần lội ngang đám cỏ, cho trăm ngàn “chiếc kim khâu” tự do găm lút ống quần…
Người đàn bà tỉnh lẻ mà tôi đang nhắc đến là Nguyễn Bích Thủy (biệt danh Môi Đỏ), sống gần một khu chợ nghèo thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.