Lúc bận bịu năm đứa con nhỏ, nghe người ta phong thanh ông có gặp cô bạn học nào ấy trên Sài Gòn, bàn tay bà đã run rẩy chực buông...
Ba tôi hết bà này tới bà khác nhưng không tìm ra đứa con trai nào. Vậy nên mẹ luôn cho rằng, cuộc sống hôn nhân chỉ là đọa đày nhau, nợ nần nhau chứ có gì là hạnh phúc.
Cả cuộc đời cô dành đến hơn hai phần ba cho việc đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, lau dọn, chăm sóc mọi người trong gia đình. Tôi hỏi, cô có muốn thay đổi không, cô đáp: thay đổi gì nữa, gần hết đời rồi.
Anh có người mới và ép mẹ con tôi ra khỏi nhà, nhưng bà giữ mẹ con tôi lại: “Đàn ông vứt chỗ nào chẳng sống được, con cứ ở lại đây”.
Làm chồng thời buổi hiện đại cũng lắm áp lực nhất là làm chồng người phụ nữ "đam mê" bình đẳng nhưng chỉ bình đẳng có một nửa - nghĩa là muốn quyền lợi thì nhiều mà nghĩa vụ thí ít thôi.
Sự kết hợp của các cặp đôi theo cung hoàng đạo nói lên được nhiều điều mà càng chiêm nghiệm, người ta càng thấy đúng. Bạn thử “ướm” với mình và người ấy xem sao nhé!
Điều khổ não nhất của những đứa con khi đã trưởng thành là cha mẹ già về hưu bỗng chia thành hai phe.
Thật bất ngờ, một trong những lý do em nói khi quyết định ra tòa ly dị là: quá chán sự lười nhác của chồng!
Có thể mọi chuyện sẽ êm vì anh chị đã sống với nhau gần 20 năm và có ba đứa con,anh chị cũng không muốn các con phải tan đàn xẻ nghé. Nhưng gia đình anh chị có còn êm ấm được như xưa?
Ca cẩm về khó khăn, thách thức chỉ làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời còn tạo ra bầu không khí nặng nề. Hãy thử một số phương pháp sau khi chạm trán với khó khăn, thử thách.
Nếu cha mẹ đừng bắt anh du học ba năm, đừng bắt anh phải sánh duyên cùng người khác thì Dung đâu phải nằm trong đất lạnh, đâu tàn như một kiếp phù dung...
Vì thiếu tiền cá độ World Cup, Phong liều lĩnh lừa đem bán ba con chim quý của bố vợ tương lai. Dù con gái khóc lóc, bố Hương vẫn quyết định cấm cửa Phong...
Tổng kết World Cup tôi thấy, đàn ông hào hứng bao nhiêu, đàn bà lo lắng bấy nhiêu. Nhóm bạn tám đứa, thì y như rằng, tám ông chồng đều cá độ. Có ông, thua cũng nhậu, thắng cũng nhậu, thức khuya nhiều nên trông thật thảm hại.
Bà con đằng vợ coi tôi chẳng ra gì. Sự hiện diện của tôi trong nhà chỉ cỡ... người giúp việc
Lấy cớ gia đình có kinh tế, mẹ chồng nhất quyết muốn tôi nghỉ việc ở nhà. Nhưng tôi không chịu và bà thường xuyên gây sự...
Bạn tôi lấy ra một nắm tiền từ trong túi xách, hồ hởi khoe “mới trấn lột của lão chồng đấy”. Cưới nhau gần Cưới nhau gần bảy năm, có hai mặt con mà tôi không biết cảm giác cầm tiền của chồng ra sao.
Có khi vừa kịp cởi cái áo, chị đã “đứng hình” vì mẹ lấp ló ở cửa, lúc khác “đang vui thì đứt dây đàn” vì tiếng đập cửa, la lối của bà. Mệt, oải, có khi chị cũng cáu với mẹ khiến bà tủi thân ngồi khóc.
Cuối tuần, mình chở má đi chùa. Trước khi lên xe, giống như mấy lần trước, má lại dặn: "Chạy chậm thôi con".
Gần 5 năm về làm dâu, tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi có được người mẹ chồng như mẹ ruột. Nếu ai cũng như mẹ chồng tôi, cuộc đời này sẽ bớt đi nhiều nỗi khổ.
Vào tuổi lục tuần, vợ tôi vẫn đẹp rạng ngời, bên cạnh lão già luôn tự ti là tôi. Chúng tôi bây giờ như đôi đũa lệch.
Mọi lựa chọn trong những thời điểm sống cũng đều từ suy nghĩ mà ra. Có người thích xài hàng hiệu để chứng tỏ đẳng cấp, chạy theo những thay đổi tiện ích công nghệ, nhưng cũng rất nhiều người sẽ thấy điều đó không quan trọng.
Tôi thấy tin nhắn “tinh” một cái. Kiểm tra thì thấy Thanh Hương vừa chuyển khoản cho tôi 10 triệu đồng tiền tạm ứng thuê tôi ngủ với bạn. Tôi muốn té ngửa.
Cô ruột của tôi, xinh xắn, làm việc cho tập đoàn nước ngoài nhưng vẫn độc thân đến nay - 53 tuổi, có một căn hộ và cả... một trời hoang mang.
Từ ngày sắm điện thoại xịn, xe sang cho vợ, cuộc sống gia đình tôi đã thay đổi hoàn toàn. Vợ bắt đầu bỏ bê gia đình, đi đâu làm gì cô ấy cũng chăm chăm chụp hình để đưa lên facebook...
"Sáu năm dài mà ông ấy vẫn không chịu cưới cô làm vợ, thật quá đáng. Ông ấy muốn gì cô biết không?"