Chi tận mắt đứng bên đây đường nhìn anh - người chồng hơn 20 năm của chị - ôm chặt cô dâu trẻ. Chị không làm gì cả, không ồn ào, không la hét, không xem họ đã đăng ký kết hôn chưa...
Có phải tôi yêu anh mù quáng nên đã quá ngu dại mà đặt miềm tin tuyệt đối vào anh? Nhưng với người chồng đầu ấp tay gối mà mình không tin, thì còn biết tin vào ai trên cuộc đời này?
Con trách 'ông ấy' nghèo, sao không trách mẹ nghèo? Tại sao cứ phụ nữ, là được sống dựa dẫm?
Người ấy là người thương yêu bạn, chăm lo cho bạn suốt thời ấu thơ, nhưng tới khi bạn lớn lên, bạn trở nên thờ ơ xao nhãng... Câu chuyện bức ảnh cuối cùng chụp bên bà nội của cô Mộc khiến dân mạng cảm động...
Chồng tôi từng đổ vỡ hôn nhân một lần do vợ ngoại tình nên ghen tuông dữ dội. Tôi hoàn toàn cảm thông, nhưng anh cũng khiến tôi gần như phát điên...
Một bữa, chị trong nhà tắm nghe loáng thoáng thằng út nói với mẹ chồng: “Con của ai, người đó tự nấu ăn, mẹ không có nấu nữa, giờ già rồi, mắt mũi kém”.
Những người vợ, người chồng ấy sẵn sàng lôi kéo và bắt con trẻ chứng kiến những cảnh đánh ghen kinh hãi. Họ không biết rằng, những ám ảnh tuổi thơ này có thể khiến trẻ lớn lên với thù hận và bạo lực.
Sau khi trả nợ xong căn nhà thứ tư, mắt chị dường như mờ hẳn, chị mới ngừng làm việc. Lúc này, chị phát hiện mình mang đủ chứng bệnh. Cũng năm ấy, con trai chị lấy vợ...
Tôi an ủi chị nhiều, nhưng tận đáy lòng vẫn mong chị thoát khỏi người đàn ông ấy - người có thể đập vỡ bức hình cưới mà chị trân quý, dù giả tạo.
Khi nhìn vào tình yêu chân thành của ông Macron cũng như của anh Cường với chị Sao, ta hãy tin rằng họ đã có tình yêu bất chấp tuổi tác, hoàn cảnh...
Đàn ông yêu bằng mắt, nhưng chọn bạn đời thì em đặt nặng sự hòa hợp. Em cần một người phụ nữ thông minh, biết chia sẻ biết, hơn là cần một bông hoa vô hồn chỉ nhăm nhắm nhìn túi tiền.
Con ly hôn vợ trước, một phần cũng vì vợ sau là kẻ thứ ba. Mẹ thương vì thấy con đang gồng mình sống với những khuôn phép và quy định mà "tập hai" mới “ban hành”.
Trong số các chị em bạn dâu, mẹ chồng quan tâm và nể trọng tôi nhất. Tôi may mắn như thế là do làm theo được hàng loạt bí kíp đồng nghiệp đã rỉ tai.
Mẹ tôi là người trong cuộc, là nạn nhân, mà bà không chì chiết ba tôi với người đàn bà ấy, trong khi vợ tôi thì cứ vay mượn câu chuyện kia để nhằm vào tôi mà… tỉa.
Đàn ông 'tóc muối tiêu' chưa bao giờ 'lỗi mốt', vậy nhưng vợ coi nhẹ chồng, chẳng lo cho chồng lo cho chiếc xe tay ga.
Em đòi theo anh ra ngoại thành câu cá. Dĩ nhiên anh cho em theo, vì chẳng muốn em nghi ngờ.
Mối quan hệ giữa tôi với ba mẹ chồng rất tốt. Nhưng khi bàn đến chuyện góp tiền xây nhà sống chung, tôi lại thấy băn khoăn...
Anh cố gắng dạy con về những gì tốt đẹp, nhưng chị lại nhồi vào đầu con niềm oán ghét, sự thù hận. Chị nói với con, anh và nhà nội chính là nguồn cơn mọi khốn khó của hai mẹ con.
Ngày chia tay Phương, tôi không nghĩ cô ấy cứ đeo đuổi tôi mãi như thế. Phương đang làm cho gia đình tôi xào xáo, trong nguy cơ tan vỡ...
Xung quanh bữa cơm có quá nhiều chuyện bi hài đến thắt lòng. Đôi khi mâm cơm không còn hàm chứa ý nghĩa đầm ấm, sum vầy, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn nữa mà biến thành nơi “hành” nhau.
Vợ chồng họa sĩ Hoàng Hà thống nhất với nhau rằng, hôn nhân là tình yêu và khao khát gắn kết với nhau, có nhu cầu tạo hạnh phúc cho nhau, chứ không phải những ràng buộc hình thức.
Nhờ kết bạn trên facebook, họ đã biết dành cho nhau những từ ngữ đậm chất ngôn tình. Đến nỗi bạn bè cứ ghẹo: chồng tung, vợ hứng, hạnh phúc quá, đáng ganh tị quá.
“Khôn ba năm dại một giờ” thì… hay quá chứ. Là vì kiên trì khôn những ba năm, mà chỉ dại có mỗi một giờ.
Tôi biết ơn chồng đã cưu mang đứa em gái lỡ lầm của mình. Vì thế, tôi chỉ biết nhắm mắt làm ngơ khi anh công khai cặp bồ...
Mẹ chồng bỏ về quê trước ngày thôi nôi cháu nội. Bà không nhìn chị mà nói với hàng xóm: "Mình là người thừa trong nhà, ở lại mà làm gì?"