Hãy ngủ yên con nhé!

28/02/2015 - 11:34

PNO - PN - Trên thế giới này không có con đường nào đúng đắn nhất để tiễn đưa nỗi đau mất con và vì thế, một vài gia đình đã chọn cách lạ lùng nhất và riêng nhất để ghi dấu lại sự mất mát này: thực hiện những bức ảnh với...

edf40wrjww2tblPage:Content

Seri hình đầy buồn bã ghi lại khoảnh khắc chia tay với những đứa trẻ sơ sinh của những người bố, mẹ bất hạnh gợi cho người xem những tình cảm xót xa. Không có gì đau đớn hơn trên đời này khi người ta mất đi đứa con yêu thương của mình. Ngày đứa con ra đi luôn luôn là kỷ niệm khắc sâu nhất, bi thảm nhất trong đời mọi ông bố bà mẹ. Trên thế giới này không có con đường nào đúng đắn nhất để tiễn đưa nỗi đau này và vì thế, một vài gia đình đã chọn cách lạ lùng nhất và riêng nhất để ghi dấu lại sự mất mát này: thực hiện những bức ảnh với đứa trẻ đã chết hay sắp ra đi của mình.

Dự án “Now I Lay Me Down To Sleep is a non-profit” được ra đời để giúp đỡ cho những gia đình vượt qua nỗi đau mất mát với những bức hình đầy ý nghĩa. Những người thực hiện dự án khẳng định rằng trong 10 năm cuối vừa qua, đã có khoảng 1.650 gia đình tình nguyện tham gia vào dự án này.

Hay ngu yen con nhe!

Hay ngu yen con nhe!

Hay ngu yen con nhe!

Hay ngu yen con nhe!

Hay ngu yen con nhe!

Hay ngu yen con nhe!

Hay ngu yen con nhe!

Hay ngu yen con nhe!

Hay ngu yen con nhe!

Hay ngu yen con nhe!


THÁI HÀ (Theo lady.ru)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI