Gương mặt người thợ bị biến dạng sau 30 năm gắn bó với nghề thổi thủy tinh

02/01/2026 - 10:18

PNO - Sau hơn 3 thập kỷ gắn bó với nghề thổi thủy tinh, gương mặt của người thợ Trung Quốc đã thay đổi đến mức khó nhận ra.

Má của Trương phồng lên khi ông bắt tay vào công việc thổi thủy tinh nóng chảy. Ảnh: Sina
Má của ông Trương phồng lên khi ông bắt tay vào công việc thổi thủy tinh nóng chảy - Ảnh: Sina

Người đàn ông họ Trương, 48 tuổi, hiện làm việc tại một nhà máy thủy tinh ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông (miền nam Trung Quốc). Gần đây, hình ảnh và video về đôi má phồng bất thường của ông lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Do đặc thù công việc, ông Trương phải thổi hơi liên tục qua ống kim loại dài khoảng 1,5m để làm khối thủy tinh nóng chảy, được nung ở nhiệt độ trên 1.000 độ C - giãn nở và tạo hình. Trong quá trình đó, ông vừa thổi vừa khéo léo xoay ống để điều chỉnh sản phẩm. Nhiều năm lao động cường độ cao đã khiến các cơ mặt của ông bị kéo giãn, dẫn đến hiện tượng má chùng và phồng lên rõ rệt mỗi khi thổi, trông như "bóng bay".

Đồng nghiệp gọi ông bằng biệt danh thân mật "anh cả miệng rộng", còn ông Trương nói đùa rằng mình là "hoàng tử ếch". Ông cho biết khi mới vào nghề, gương mặt hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, việc lặp đi lặp lại động tác thổi hơi suốt nhiều năm đã gây tổn thương cơ mặt, khiến khuôn mặt dần biến dạng.

Xuất thân từ một làng quê ở tỉnh Hồ Nam (miền trung Trung Quốc), ông Trương đã rời quê để vào Quảng Đông làm việc trong ngành thủy tinh suốt 30 năm qua. Do nhiệt độ trong xưởng luôn ở mức rất cao, ông thường phải cởi trần làm việc.

Nghề thổi thủy tinh ở Trung Quốc có lịch sử hơn 1.000 năm. Dù sản xuất hiện đại ngày nay chủ yếu dựa vào máy móc, kỹ thuật thổi thủ công vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm phức tạp và tinh xảo. Tại huyện Kỳ, tỉnh Sơn Tây - nơi được coi là "thủ phủ thủy tinh" của Trung Quốc hiện có khoảng 35.000 thợ thổi thủy tinh đang làm việc.

Theo The Paper, một thợ thủ công chỉ có thể làm ra khoảng 6 chiếc ly mỗi phút, trong khi máy móc sản xuất được tới 45 chiếc trong cùng thời gian. Tuy nhiên, sản phẩm làm thủ công thường nhẹ hơn, có vành mỏng hơn và được đánh giá cao về chất lượng.

Câu chuyện của ông Trương đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì tò mò về ngoại hình, điều đáng nói hơn là sự hy sinh thầm lặng của người lao động. Một cư dân mạng bình luận: "Ngoại hình của ông ấy không đáng để chế giễu. Đó là cái giá của 30 năm lao động vất vả".

Người khác viết: "Ông ấy thật đáng kính. Chính đôi bàn tay và sự chịu đựng ấy đã nuôi sống cả gia đình suốt nhiều năm".

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI